Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 19/05/2019

Sáng Chủ nhật 19/5/2019, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giây phút thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, sự bâng khuâng và tấm lòng rạo rực của đồng bào như lắng đọng giữa không gian và thời gian.

Hôm nay (19/5/2019), một sáng Chủ nhật thật đặc biệt. Đời người có nhiều chuyến đi, nhưng cuộc hành hương tình cảm nhất, sâu nặng nhất và thiêng liêng nhất, chỉ có thể là ngày sinh nhật Bác Hồ. 

Lúc sinh thời, Bác vẫn luôn từ chối việc tổ chức sinh nhật mình. Mọi lần đều chỉ là những lời chúc mừng và cảm ơn, một ít bánh kẹo, một bó hoa tươi được đặt trang trọng giữa bàn, dung dị và đầm ấm. Bác viết vài bức thư gửi lời cảm ơn đồng bào đồng chí, bạn bè quốc tế. 

Vậy là năm nay, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người, một ngày hè tháng 5 rực rỡ, hàng trăm người con cùng tề tựu đông đủ, đón chờ giây phút thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong giây phút ấy, sự bâng khuâng và tấm lòng rạo rực như lắng đọng giữa không gian và thời gian. 

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 1.

19/5/2019 - Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Quảng trường Ba Đình diễn ra buổi lễ thượng cờ đầy xúc động

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 2.

Bắt đầu từ 5h50 sáng, đội tiêu binh bắt đầu tập hợp trước cửa Lăng.

Nghi thức thượng cờ trang trọng mừng sinh nhật Bác.

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 4.

Lá cờ đỏ tung bay trong gió nắng hè tháng 5, trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 5.

Nghi thức chào cờ được diễn ra trọng thể ngay sau đó.

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 6.

Hai bên lăng, dàn cờ cũng được dựng lên long trọng.

Trước đó, mọi công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút, đảm bảo.

Như thường lệ, 5h50 sáng, đội tiêu binh bắt đầu tập hợp, xếp hàng tiến bước theo hiệu lệnh về phía cửa Lăng. Đội gồm có 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi từ cửa sau của Lăng trong tiếng nhạc hào hùng của ca khúc "Tiến bước dưới quân kỳ".

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, cả Quảng trường im phăng phắc. Tiếng hô vang lớn, tất thảy đồng bào xúc động cất cao lời hát Quốc ca. Họ đã đợi từ rất lâu, để được cùng anh em, bạn bè đứng trang nghiêm, chắp tay thẳng tắp dưới lá cờ đỏ sao vàng.

Mừng sinh nhật Bác, những dãy cờ đỏ được dựng lên tung bay hai bên Lăng. Sau nghi thức chào cờ, toàn thể đồng bào sẽ được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 7h30 sáng.

Chúng ta vẫn luôn âu yếm gọi Bác là Người Cha già của dân tộc. Những ai bên ngoài có thể mạnh mẽ, can trường nhưng đều cảm thấy lúng túng, bé nhỏ trước tình thương yêu cao cả của Người. Bác là hiện thân của niềm tin và hy vọng, là con tim mênh mông đủ để ôm trọn cả non sông, mọi kiếp người. 

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 8.

Rất đông đồng bào tề tựu trước cửa Lăng cúi nghiêng mình trước Bác Hồ.

Tất thảy đồng bào đứng trang nghiêm trong giờ phút chào cờ, lời bài hát Quốc ca ngân xa đầy thiêng liêng.

Đời người có nhiều hành trình nhưng chuyến đi sâu lắng nhất là về thăm lăng Bác trong ngày sinh nhật Người - Ảnh 10.

Trên nhiều tuyến phố, người dân treo cờ mừng sinh nhật Bác.