Đòi mẹ chồng 3 lượng vàng cưới để xây nhà mới, bà đem đến trả một bọc tiền lớn, mở ra xem mà tôi đứng hình

Mỹ Hạnh, Theo Thanh niên việt 22:31 24/10/2024
Chia sẻ

Tôi giận dữ đòi đem bọc tiền đến trả lại cho mẹ chồng nhưng bị chồng cản.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm rồi, thời điểm đó, vàng cưới chưa tới 40 triệu/lượng. Bố mẹ chồng đi hỏi cưới tôi 1 lượng vàng, dòng họ 2 bên cho thêm 1 lượng nữa. Tính tôi cũng thật thà, đêm tân hôn liền khai với chồng rằng mình có dành dụm được một lượng vàng, giờ sẽ gộp chung vào số vàng cưới trên. Như vậy, tổng cộng vợ chồng tôi có trong tay 3 lượng vàng và hơn 30 triệu tiền mặt tiết kiệm. Tôi làm thế với mong muốn vợ chồng sẽ công khai minh bạch chuyện tiền nong, không để tiền bạc trở thành rào cản gây mâu thuẫn gia đình.

Nào ngờ, chồng tôi lại kể cho gia đình nghe và ngay hôm sau, mẹ chồng đã đến hỏi mượn tôi 3 lượng vàng đó để mở quán cà phê. Bà bảo ở nhà không làm gì, muốn đầu tư làm ăn để sau này về già không trở thành gánh nặng của các con. Sân nhà chồng rộng rãi, mở quán cà phê sân vườn là hợp lí nhất. Mẹ chồng còn hứa sẽ dành dụm để trả đủ số vàng kia cho tôi sau 1, 2 năm nữa. Nghĩ cũng người nhà với nhau, tôi đã đồng ý cho bà mượn ngay mà không đắn đo.

Công việc làm ăn của mẹ chồng tôi không được như mong đợi. Bà liên tục báo lỗ, còn vay mượn thêm tiền bạc của anh chị chồng để duy trì quán cà phê. Mọi người trong nhà khuyên mẹ nên nghỉ ngơi, không nên tiếp tục buôn bán nữa nhưng bà gạt hết ngoài tai, chỉ làm theo ý mình chứ không nghe lời ai.

Đòi mẹ chồng 3 lượng vàng cưới để xây nhà mới, bà đem đến trả một bọc tiền lớn, mở ra xem mà tôi đứng hình- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau 5 năm mở quán, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đành chấp nhận bản thân thất bại. Không những vốn liếng bay sạch mà bà còn gánh khoản nợ 300 triệu trên vai vì cứ cố đầu tư thêm để thu hút khách. Bố chồng phải bán 2 mảnh đất ruộng để trả nợ cho bà. Số vàng bà mượn tôi, mãi đến bây giờ tôi cũng chưa lấy lại được.

Vợ chồng tôi bàn với nhau sẽ xây lại nhà mới vào tháng 12 năm nay. Căn nhà chúng tôi đang ở đã xuống cấp nặng nề, chúng tôi tính toán sẽ xây căn nhà hơn 1 tỷ, diện tích rộng rãi, khang trang. Mấy ngày trước, tôi về gặp mẹ chồng, nói bà thu xếp gửi lại tôi 3 lượng vàng bà đã mượn 10 năm nay để tôi còn tính toán xây nhà. Mẹ chồng ừ hử, bảo sẽ cố gắng trả đủ cho tôi trong tuần.

Hôm qua, mẹ chồng đến nhà tôi. Mặt mày bà cau có, nói phải đi vay mượn nhiều nơi mới gom đủ số tiền này để trả cho vợ chồng tôi. Nhìn bọc tiền to mà mẹ chồng đặt lên bàn, tôi chưng hửng, sốc thật sự. Nhưng lúc đó, tôi cứ nghĩ mẹ chồng tính vàng theo giá hiện giờ là 80 triệu/lượng, vị chi 3 lượng vàng là hơn 240 triệu nên mới nhiều như thế.

Mở ra xem, tôi đứng hình khi thấy bên trong toàn là tiền mệnh giá thấp như 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn. Chỉ có một ít là tờ 500 nghìn thôi. Vợ chồng tôi ngồi đếm lại được tổng cộng là 120 triệu tròn trĩnh, không dư một đồng nào. Tôi hỏi tại sao mẹ chỉ trả cho tôi 120 triệu thôi? Bà nói hồi bà mượn tôi, bán ra chưa tới 120 triệu, giờ bà trả cho tôi tròn số tiền này coi như là tốt lắm rồi. Nói xong thì bà bỏ về, không để tôi có cơ hội hỏi thêm hay thắc mắc gì nữa.

Tôi tức đến run người, định đem tiền về trả lại cho bà thì chồng tôi cản. Anh nói dù sao cũng là mẹ con, bà trả cho tôi là mừng lắm rồi, không cần phải tính toán quá chi li. Nhưng chẳng lẽ tôi chịu lỗ mất 1/2 số vàng sao? Cho mượn 10 năm không lấy lãi, giờ lại còn bị hụt tiền, đúng là tức không chịu nổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày