Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe...

Hoàng Downy - Ảnh: Đạt Tóc Dài, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 21/09/2016

Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi hay buồn bã, mất đi hứng thú với mọi chuyện và hời hợt với mọi người? Những lúc đó, có thể bạn đang rất cần một người lắng nghe mình.

Có những khi giữa vòng quay ồn ã của cuộc sống hàng ngày, bạn chán nản và không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, bạn buồn bã ra mặt nhưng lại sẵn sàng nổi cáu nếu có người hỏi han quan tâm mình. 

Bởi đó không phải lúc bạn cần những lời khuyên, những câu chỉ dẫn giúp bạn thoát khỏi khó khăn, bạn thậm chí còn không muốn có người giúp nữa cơ mà. Lúc đó, bạn chỉ cần có người ngồi đó, lặng im và lắng nghe mà thôi:

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 1.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 2.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 3.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 4.

Thực ra thì có đọc được cũng không hiểu...

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 5.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 6.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 7.

Chỉ thế này thôi cần gì nhiều nhặn đâu...

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 8.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 9.

Đôi lúc, bạn chẳng cần gì cả, ngoài một người có thể lắng nghe... - Ảnh 10.

Vì vậy, hãy trân trọng những người dành thời gian của họ cho bạn, dù ít hay nhiều.