Dỗi bố mẹ, cậu bé 13 tuổi làm 1 việc khiến cả sân bay náo loạn, 19 năm sau vẫn được truyền thông nhắc tên

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 22:34 09/09/2024
Chia sẻ

Ở tuổi 13, cậu bé này đã trải qua một chặng hành trình cực kỳ khó tin.

Chuyện bắt đầu vào tháng 4/2005, sau khi một chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Giang Bắc (Trùng Khánh), nhân viên sân bay đã phát hiện ra một đứa trẻ đang lâm vào tình trạng nguy kịch trong khoang đáp. Nhân vật chính trong câu chuyện khó tin này tên là Lương Phàn Long, khi đó mới chỉ 13 tuổi, nhưng đã trải qua một chặng đường đầy rẫy nguy hiểm song cũng vô cùng phi thường.

Lương Phàn Long khi còn nhỏ là một đứa trẻ ngoan, được cha mẹ đặt để nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, vào năm 2002, cậu đã nghiện trò chơi điện tử và bỏ bê việc học. Không muốn con trai sa đọa, bố mẹ của Lương Phàn Long đã kèm cặp cậu rất kỹ.

Đối diện với sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ, Lương Phàn Long không hề có chút thay đổi nào, thậm chí càng trở nên nổi loạn hơn. Mâu thuẫn gia đình trở nên gay gắt, cậu đã hai lần muốn bỏ nhà ra.

Dỗi bố mẹ, cậu bé 13 tuổi làm 1 việc khiến cả sân bay náo loạn, 19 năm sau vẫn được truyền thông nhắc tên- Ảnh 1.

Lương Phàn Long vốn dĩ là một cậu bé ngoan nhưng vì nghiện game mà sa ngã

Vào ngày 5/11/2004, do quá nghiện game, Lương Phàn Long đã xảy ra xung đột dữ dội với cha mình, thậm chí xảy ra ẩu đả. Cậu không những chẳng chịu nghe lời khuyên bảo của phụ huynh mà còn nảy sinh ý định bỏ trốn bằng cách chạy đến ga tàu hỏa gần nhà. Cậu leo lên một toa tàu hàng đang đậu trên đường ray và cùng với đoàn tàu đi đến Côn Minh. Lương Phàn Long nhờ vào sự giúp đỡ của một người chú trong quân đội đã tạm thời giải quyết được vấn đề ăn ở. Người chú này sau đó đã đưa cậu đến trạm cứu trợ.

Tại trạm cứu trợ, Lương Phàn Long kết giao với một thiếu niên khác bỏ nhà ra đi là Thúc Thanh, và cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè. Khi biết rằng bố mẹ sẽ đến đón mình về nhà, cả hai đều không muốn đi. Vì vậy, hai cậu nhóc đã bí mật lên kế hoạch trốn khỏi đây và họ chọn đi máy bay để “tẩu thoát” càng xa càng tốt. Tuy nhiên, vì không có tiền mua vé, cả hai chỉ còn cách lên kế hoạch lẻn lên máy bay đang đỗ tại sân bay.

Lương Phàn Long và người bạn mới quen đã trèo qua hàng rào của ga chờ và mãi đến tận đêm khuya cả hai mới tìm được cơ hội tiếp cận với máy bay. Thế nhưng khi đối diện với chiếc máy bay Airbus A320 đậu không xa, hai thiếu niên phát hiện ra độ cao từ máy bay xuống mặt đất là khoảng hai ba mét, khả năng trèo lên được là rất thấp. Không cam lòng, họ liền chạy đến chỗ bánh đáp, bám vào lốp xe và trèo lên khoang đáp, trong lòng vui mừng vô bờ bến. Vẫn chưa biết được nguy hiểm, hai thiếu niên ngây thơ đã chơi đùa vui vẻ bên trong đó.

Trong khoang đáp, nhân viên không thể nhìn thấy được có hai đứa trẻ bên trong. Thông thường, trước khi máy bay cất cánh sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng trong lần này, nhân viên mặt đất lại không thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng, nên đã vô tình bỏ qua Lương Phàn Long.

Dỗi bố mẹ, cậu bé 13 tuổi làm 1 việc khiến cả sân bay náo loạn, 19 năm sau vẫn được truyền thông nhắc tên- Ảnh 2.

Nơi hai thiếu niên nổi loạn đã trốn

Bay được hơn một giờ đồng hồ thì máy bay đáp xuống tại sân bay Trùng Khánh. Chỉ sau khi nhân viên mở khoang đáp, họ mới phát hiện ra Lương Phàn Long bên trong. Cậu đã trải qua hơn một giờ đồng hồ trong điều kiện nhiệt độ cực thấp, gần như mất đi cơ hội sống sót. May mắn thay, phép màu đã xảy ra với nam sinh này.

Lương Phàn Long được đưa đến bệnh viện, mặc dù cuối cùng may mắn thoát nạn, nhưng cậu đã mắc phải hội chứng viêm tai giữa, màng nhĩ bên phải bị thủng, thị lực giảm sút, chân thường xuyên bị chuột rút. Sau sự việc, cha mẹ Lương Phàn Long đã kiện công ty hàng không và cuối cùng nhận được bồi thường 50.000 nhân dân tệ (hơn 173 triệu đồng tính theo tỷ giá hiện tại). 

Dỗi bố mẹ, cậu bé 13 tuổi làm 1 việc khiến cả sân bay náo loạn, 19 năm sau vẫn được truyền thông nhắc tên- Ảnh 3.

Dỗi bố mẹ, cậu bé 13 tuổi làm 1 việc khiến cả sân bay náo loạn, 19 năm sau vẫn được truyền thông nhắc tên- Ảnh 4.

Sau chuyến hành trình không tưởng ấy, Lương Phàn Long đã mắc phải hội chứng viêm tai giữa, màng nhĩ bên phải bị thủng, thị lực giảm sút, chân thường xuyên bị chuột rút

Sau sự việc, Lương Phàn Long cảm thấy rất hối hận. Hối hận vì sự nông nổi của mình, và cũng hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ. Sau quá trình cố gắng, Lương Phàn Long đã thi đậu vào trường Trung học phổ thông số 5 Hoài Hóa (Hồ Nam, Trung Quốc) với số điểm 802. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã cùng cha mẹ chuyển đến Trùng Khánh. 

Cuối cùng, đứa trẻ hư ngày nào cũng đã thi đỗ vào đại học. Hiện tại, Lương Phàn Long đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc, sức khỏe cũng dần hồi phục. Thiếu niên nghiện game đến sa ngã năm nào còn mở một tiệm thú cưng. Khi có con, Lương Phàn Long càng thấu hiểu thêm sự khó khăn khi làm cha mẹ và cảm thấy rất ân hận về những hành động nổi loạn của mình trong quá khứ.

Dỗi bố mẹ, cậu bé 13 tuổi làm 1 việc khiến cả sân bay náo loạn, 19 năm sau vẫn được truyền thông nhắc tên- Ảnh 5.

Lương Phàn Long đã thay đổi nhiều sau hành trình bay ly kỳ như phim

Theo Sohu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày