Vào ngày 5 tháng 2, một người mẹ ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh cô dắt và tập cho con mình đi trên đường. Đứa trẻ chỉ mới 14 tháng tuổi và vừa mới tập đi. Nhìn đứa trẻ cẩn thận đứng dậy và bước từng bước một cẩn thận, người mẹ không khỏi xót xa, lo lắng nhưng cũng hạnh phúc.
Tuy nhiên, con đường mà hai mẹ con đang đi không phải một con đường bình thường mà là phần đường dành riêng cho người mù. Hành trình của hai mẹ con đang đi còn là bài học về tình yêu thương, sự kiên cường và hy vọng.
Đoạn clip ghi lại hành trình tập đi của cậu bé khiếm thị
Người mẹ chia sẻ, con trai cô bị mù không phải do di truyền, bệnh tật hay tai nạn mà là do đột biến gen. Trong quá trình mang thai, các kết quả kiểm tra đều bình thường, ngay cả khi mới sinh cũng không phát hiện vấn đề gì. Mãi đến khi con trai tròn một tháng tuổi, cô mới phát hiện võng mạc của con bị bong ra.
Bé trai đã trải qua 5 lần phẫu thuật nhưng không cứu được thị lực
Bé đã trải qua 5 lần phẫu thuật gây mê toàn thân nhưng đáng tiếc vẫn không thể cứu lại được thị lực. Từ sự phủ nhận, tức giận đến chấp nhận, người mẹ đã trải qua một hành trình tâm lý đầy khó khăn. Cô nói rằng bây giờ cô chỉ mong con trai được bình an và hạnh phúc.
Người mẹ hiểu rằng, chỉ khi bản thân mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ con trai mình. Vì vậy, khi con trai 14 tháng tuổi và bắt đầu biết đi, cô đã đưa con đến làm quen với đường dành cho người mù. Cô muốn con trai thích nghi với cuộc sống "tối tăm" và tự tìm ra con đường riêng cho mình.
Hành động của người mẹ đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời động viên, khen ngợi người mẹ có một tâm thế rất tích cực, hy vọng cô ấy sẽ tiếp tục kiên trì vì “bây giờ, cô ấy chính là đôi mắt của con trai mình”.
Nguồn: 163