Chiều ngày 4/4, dù để đối thủ dẫn trước trong set đấu đầu tiên, bản lĩnh của những tay vợt hàng đầu thế giới đã giúp Hayden Patriquin và Federico Staksrud ngược dòng thành công để ghi tên mình vào trận Chung kết nội dung Đôi nam tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, bầu không khí tại sân đấu trở nên bùng nổ. Trong niềm phấn khích sau màn lội ngược dòng ấn tượng, Hayden Patriquin đã nán lại để giao lưu và ký tặng người hâm mộ. Tuy nhiên, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Do lượng cổ động viên vây quanh quá đông cộng với việc mải mê ăn mừng, Hayden đã vô tình để "thất lạc" chiếc vợt thi đấu của mình ngay trên sân.
Sau khi nhớ ra và nỗ lực tìm kiếm nhưng không thành giữa đám đông, tay vợt người Mỹ đã phải ngậm ngùi di chuyển vào trong với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chiếc vợt không chỉ là công cụ thi đấu mà còn là vật "bất ly thân" gắn liền với cảm giác bóng của các vận động viên chuyên nghiệp trước thềm trận chung kết quan trọng. Chắc chắn việc mất vợt sẽ khiến Patriquin hụt hẫng ít nhiều.
Patriquin bối rối vì mất vợt

Patriquin nở nụ cười bất lực vì mất vợt

Patriquin gãi đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Anh đành di chuyển vào trong
Bước vào trận bán kết, cặp đôi Tama Shimabukuro và Jonathan Truong với lối chơi tấn công sắc bén và tận dụng tốt các tình huống bóng hỏng của đối phương đã nhanh chóng khép lại set 1 với tỷ số 11-6.
Tuy nhiên, kịch bản của set đấu thứ 2 lại khiến tất cả khán giả tại nhà thi đấu phải ngỡ ngàng. Hayden Patriquin và Federico Staksrud đã lấy lại sự tập trung tuyệt đối, trình diễn một lối chơi "hủy diệt" để giành chiến thắng trắng 11-0. Thừa thắng xông lên, cặp đôi Mỹ tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trong set quyết định để giành thắng lợi 11-5, chính thức khép lại trận bán kết với tỷ số chung cuộc 2-1. Với phong độ hiện tại, cặp đôi Patriquin - Staksrud vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch nội dung Đôi nam.

Chiếc vợt mà Patriquin dùng thi đấu trong trận này




