Cụ thể sáng nay (14/6), Dispatch đưa tin độc quyền về báo cáo điều tra của Han Seo Hee - cựu thực tập sinh YG Entertainment - về vụ án ma túy năm 2016. Theo đó, Han Seo Hee đã được YG Entertainment liên lạc trước vì vụ việc này vào ngày 1/6/2016, tức 2 tháng trước khi cô này bị cảnh sát kết tội vì sử dụng ma túy vào tháng 8 cùng năm. Đáng nói, người liên lạc với Han lại chính là Lee Seung Hoon, thành viên nhóm WINNER.
Lee Seung Hoon là đối tượng mới bị Dispatch "bóc" bằng chứng liên quan đến vụ án ma tuý của Han Seo Hee và B.I (iKON) 3 năm trước
Đoạn hội thoại giữa Lee Seung Hoon và Han Seo Hee như sau:
Lee Seung Hoon: Em ở đâu rồi?
Han Seo Hee: Nhà.
Lee Seung Hoon: Gần đây em có gặp gỡ Kim Han Bin (tên thật của B.I) không?
Han: Kim Han Bin á? Có thể nói là từ 1 tháng trước rồi? Đó có được gọi là "gần đây" không? Dù có vụ đi chăng nữa, em cũng gặp cậu ấy vào khoảng 1 tháng trước.
Lee Seung Hoon: Này, em đang làm gì vậy?
Han: Em đang xem TV và ăn. Sao anh lại gửi tin nhắn cho em theo chế độ riêng tư?
Lee: Anh có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Em cần phải cảnh giác và trả lời anh ngay.
Han: Ok, em sẽ làm thế.
Lee: Chờ chút, anh sẽ gọi cho em.
Han: Ok được thôi.
Lee: 010XXXXXXXX. Gọi cho anh vào số này.
Theo Han Seo Hee, Lee Seung Hoon đã nói với cô như sau: "Anh ấy nói rằng B.I đã bị phát hiện trong khi kiểm tra chất gây nghiện. B.I nói với họ rằng bản thân đã dùng ma túy với tôi. Lee Seung Hoon yêu cầu gặp gỡ tôi khẩn cấp. Và rồi tôi đến một địa điểm gần tòa nhà của YG". Khi Han Seo Hee đến địa điểm gặp gỡ, cô được một người lạ mặt tên K chào hỏi và đến thay cho Lee Seung Hoon. K nói với Han Seo Hee: "Tôi ở đây thay cho Seung Hoon. Cô phải nhớ vấn đề liên quan đến B.I là chuyện bí mật. Liên lạc với tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra". Lee Seung Hoon bị nghi là người kết nối giữa Han Seo Hee và YG, để công ty này "bịt miệng" Han về vụ bê bối chất cấm.
2 tháng sau, vào ngày 22/8, Han Seo Hee bị kết tội vì nghi án sử dụng cần sa và ma tuý tổng hợp LSD. Han Seo Hee thừa nhận dùng ma túy luôn mà không hề do dự hay trốn tránh, sau đó khai nhận về đoạn hội thoại với B.I trong phiên thẩm vấn lần 1 và 2.
Vì nhận tội ngay và còn khai ra vụ việc mà không hề trốn tránh, Han đã không bị giam giữ trong quá trình điều tra. Han Seo Hee còn tự chụp lại ảnh trong đồn cảnh sát vào ngày 22/8/2016 lúc 10:14 phút tối để ghi lại trải nghiệm của chính mình.
Ngay sau khi được thẩm vấn và thả vào ngày 22/8, Han Seo Hee đã được K liên lạc. Han nói với K rằng cô đã bị bắt và khai với cảnh sát về B.I. Theo Han, K đã đến tận nhà cô này vào tối hôm đó để bàn bạc về việc điều tra và tiếp tục đón cô vào ngày 23/8/2016 để đi đến tòa nhà của công ty YG Entertainment.
Đến trụ sở của công ty YG, Han Seo Hee được gọi lên tầng 7, nơi văn phòng của chủ tịch YG - Yang Hyun Suk tọa lạc. Han khẳng định chủ tịch Yang đã yêu cầu lấy điện thoại của cô trước khi chất vấn và cố gắng chiếm phần thắng, sau đó đe dọa cô trong xấp xỉ 1 tiếng rưỡi.
Han Seo Hee khai rằng bản thân cô vô cùng sợ hãi vào thời điểm đó và muốn ghi lại bất kỳ bằng chứng nào có thể. Cô đã yêu cầu chủ tịch Yang trả lại điện thoại để gọi điện cho mẹ và sau đó đi đến nhà vệ sĩ. Đây là nơi Han chụp lại bức ảnh bằng chứng vào lúc 10:38 tối ngày 23/8/2016. Gương mặt của Han Seo Hee có thể được phản chiếu qua một phần của tấm kim loại.
Bằng chứng chứng minh Han Seo Hee bị gọi đến tòa nhà YG và bị chủ tịch Yang đe dọa vào ngày 23/8/2016
Dispatch đã gọi điện cho chủ tịch Yang Hyun Suk của YG Entertainment để có được lập trường của phía công ty này về thông tin mà Han Seo Hee đã cung cấp. Yang Hyun Suk trả lời Dispatch qua điện thoại như sau:
Tuy nhiên, Han Seo Hee lại đưa ra lập trường đối lập hẳn:
Theo báo cáo dưới đây của cảnh sát, nhân viên cảnh sát điều tra vụ án ở thời điểm đó đã sửa lời khai của Han Seo Hee của phiên thẩm vấn thứ 1 và 2 trong phiên thẩm vấn thứ 3 vào ngày 30/8/2016.
Han Seo Hee từng bị kết án 4 năm tù treo hoặc 3 năm tù giam nếu tái phạm vào năm 2017. Nếu cảnh sát quyết định tái điều tra vụ án của B.I vào năm 2016, Han Seo Hee có thể sẽ phải nhận mức án cao hơn vì liên quan vi phạm luật bổ sung trong quá trình bị bắt.
Nguồn: Dispatch