Đỉnh cao fan cuồng đồ Steve Jobs: Săn cả bồn cầu, bình nóng lạnh của ông từ thế kỷ trước

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 22/10/2018

Săn iPhone cổ, máy tính đời đầu của Apple thì còn dễ hiểu, nhưng đây lại còn là cả... bồn cầu do Steve Jobs dùng cơ.

Steve Jobs là một trong những người có công lớn nhất của làng công nghệ, tạo ra iPhone và kéo theo cả một cộng đồng "fanboy" hùng mạnh, cực kỳ hâm mộ sản phẩm Apple và sẵn sàng tìm mọi cách để có được những thứ đồ độc đáo, nổi bật nhất liên quan đến thương hiệu này. Săn tìm iPhone, iPad hay Macbook thì còn có thể hiểu được, còn nói rằng những fanboy này còn ngó ngàng đến cả... bồn cầu, tay nắm cửa, chân đèn hay cả ấm trà thì sao nhỉ?

Nghe qua thì có vẻ vô lý vì Apple có đời nào sản xuất mấy thứ vật dụng đó, nhưng hóa ra những đồ vật này lại có sức hút như vậy là bởi chúng xuất phát từ căn nhà cũ của Steve Jobs, từng được chính CEO quá cố này sử dụng hàng ngày gắn liền với đời sống của mình.

Đỉnh cao fan cuồng đồ Steve Jobs: Săn cả bồn cầu, bình nóng lạnh của ông từ thế kỷ trước - Ảnh 1.

Căn nhà được nói đến ở đây là nơi cư ngụ của Steve Jobs tại Thị trấn Woodside (Calfornnia), được biết đến với cái tên "Điền trang Jackling".

Diện tích căn nhà ngoài mặt bằng để xây dựng và sinh sống còn có cả một khu đất xung quanh cho vườn tược, được Jobs mua về từ năm 1984 và sống khoảng 10 năm cho tới khi chuyển đi nơi khác rồi cho thuê. Thời bấy giờ, ông từng dự định phá dỡ nó đi và xây lại căn mới, nhưng đã có một nhóm các nhà hoạt động xã hội đã tới kiến nghị, ngăn cản quyết định đó. Họ cho rằng đây là một căn dinh thự được xây dựng theo phong cách Tây Ban Nha cổ, có niên đại từ năm 1925 và vốn chỉ dành cho giới thượng lưu, xứng đáng được gìn giữ để bảo tồn nét đẹp văn hóa.

Sau cùng, Jobs đã để mặc ngôi nhà tại đó, không cho ai thuê và cũng chẳng đoái hoài về sửa chữa trong nhiều năm, cứ thế cũ kỹ và mục nát dần theo thời gian. Cuối cùng, một vài năm sau đó, Jobs giành được quyền phá dỡ căn nhà và thực hiện điều đó vào tháng 2/2011, 8 tháng trước khi ông mất.

Toilet và viên đá chặn lò sưởi của Jobs trong căn nhà.

Trong số đó, thậm chí cả bồn cầu cũng được đem về và giữ lại, dù cho nó không có vẻ gì là một nét đặc trưng cho nghệ thuật, văn hóa hay gì đó liên quan đến con người Steve Jobs cả. Theo một số nhận định, nó mang vẻ cổ kính và không có vẻ gì đáng để... tái chế nữa (nếu ai đó thực dụng), vậy mà vẫn có giá lên tới 100 USD ở thời điểm hiện tại.

Ở một diễn biến khác, chiếc bình nóng lạnh làm từ đồng thau của Steve Jobs cũng đang được nhiều người quan tâm, vì nó được làm ra từ tận năm 1925 và vẫn đang còn ở tình trạng tốt và sử dụng được. Thật may mắn là mức giá của nó không bị đẩy lên quá cao, chỉ khoảng 5 USD.

Theo quản lý thị trấn Woodtown - Kevin Bryant - việc tổ chức một phiên chợ bán đồ thực ra chưa hẳn là một quyết định chính thức. Hiện các nhà chức trách đang cân nhắc thêm một lựa chọn nữa: Đem tặng toàn bộ số hiện vật này cho một căn nhà khác ở gần đó, vì đó là nơi duy nhất còn lại trong thị trấn được thiết kế bởi kiến trúc sư George Washington Smith, cũng là người làm nên căn nhà Jackling của Jobs ngày xưa.