Đình Bắc hô vang "Việt Nam tôi đó", hội cầu thủ và dàn WAGs nổi tiếng ăn mừng rầm rộ khắp MXH khi thắng Thái Lan trên sân khách
Sau chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ngay tại Rajamangala, mạng xã hội ngập tràn những khoảnh khắc ăn mừng của tuyển Việt Nam.
Tiếng còi mãn cuộc trên sân Rajamangala vang lên cũng là lúc mạng xã hội Việt Nam đồng loạt "nổ tung". ĐT Việt Nam vừa đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà của đối thủ trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công, mang về lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận lượt về.
Ngay sau trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam lập tức chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ lên trang cá nhân. Không còn sự căng thẳng của 90 phút trên sân, thay vào đó là những nụ cười, cái ôm, những dòng trạng thái đầy tự hào và cảm xúc.
Nổi bật trong số đó là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo trẻ đăng bức ảnh toàn đội tuyển Việt Nam cùng hàng nghìn cổ động viên trên khán đài. Phía trên bức ảnh, anh viết ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Việt Nam tôi đó!" kèm ba lá cờ Tổ quốc và những trái tim đỏ. Chỉ vài chữ nhưng dường như nói thay cảm xúc của cả tập thể sau một buổi tối đặc biệt tại Bangkok.
Trong bức ảnh được Đình Bắc chia sẻ, các tuyển thủ cùng ban huấn luyện đứng sát bên nhau trên sân. Phía sau là một góc khán đài phủ kín màu đỏ với cờ Việt Nam tung bay. Tất cả cùng hướng về ống kính, nở nụ cười rạng rỡ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên sân khách. Bức ảnh thứ hai đánh dấu khoảnh khắc ĐT Việt Nam giành chiến thắng trên sân khách, bảng tỉ số hiện rõ Thái Lan 0-2 Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình
Một khoảnh khắc khác cũng khiến người hâm mộ xúc động là màn ăn mừng của Phạm Xuân Mạnh với người thân trên khán đài. Sau khi trận đấu khép lại, hậu vệ tuyển Việt Nam tiến về phía khu vực dành cho cổ động viên. Anh được người thân ôm chặt trong niềm vui vỡ òa.
Trên trang cá nhân, Xuân Mạnh viết một câu khiến nhiều người xúc động: "Mẹ ơi con làm được rồi, vợ ơi anh làm được rồi, cả nhà ơi đội tuyển đã chiến thắng rồi". Đó không đơn thuần là lời ăn mừng sau một trận đấu. Với các cầu thủ, phía sau những phút thi đấu căng thẳng là gia đình luôn dõi theo và đồng hành. Và sau khi cùng đội tuyển giành chiến thắng trên sân khách, Xuân Mạnh đã dành lời đầu tiên cho những người thân yêu.

Ảnh chụp màn hình
Bà xã của anh, Dung Trần, cũng chia sẻ loạt ảnh tại Rajamangala. Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, cô ôm chặt Xuân Mạnh qua hàng rào khán đài. Gương mặt cả hai đều ngập tràn hạnh phúc. Ở một bức ảnh khác, Dung Trần gần như bật khóc khi ôm chồng. Xung quanh là những cổ động viên Việt Nam cùng hòa chung niềm vui. Dòng trạng thái của cô cũng thể hiện rõ sự xúc động sau gần hai năm chờ đợi: "Cảm xúc của gần 2 năm vẫn vẹn nguyên. Việt Nam vô địch!".

Ảnh chụp màn hình
Trong khi đó, Đỗ Duy Mạnh cũng nhanh chóng nhập hội. Dù chấn thương bỏ lỡ giải đấu, Duy Mạnh vẫn cỗ vũ sát sao cho các đồng đội. Anh đăng bức ảnh toàn đội sau trận, trong đó bảng tỷ số trên sân hiện rõ Thái Lan 0-2 Việt Nam. Anh viết: "Việt Nam quê hương tôi đó", kèm những biểu tượng thể hiện niềm tự hào và hạnh phúc.

Ảnh chụp màn hình
Chu Thanh Huyền gửi lời chúc mừng Quang Hải
Một trong những màn ăn mừng được chú ý nhất trên mạng xã hội đến từ Chu Thanh Huyền. Ngay sau trận, bà xã Quang Hải đăng hình ông xã trong màu áo tuyển Việt Nam kèm lời nhắn: "Chúc mừng anh yêu", cùng các biểu tượng cờ Việt Nam, bóng đá và chiếc cúp.
Động thái của Chu Thanh Huyền càng được chú ý bởi Quang Hải chính là người ghi bàn thắng thứ hai cho Việt Nam. Tiền vệ số 19 được tung vào sân trong hiệp hai. Chỉ ít phút sau khi Hai Long mở tỷ số, Quang Hải đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với cú volley chân trái đẹp mắt, đưa bóng vào lưới Thái Lan.
Trước đó, Chu Thanh Huyền đã có mặt trên khán đài Rajamangala cùng con trai để trực tiếp cổ vũ Quang Hải. Khoảnh khắc cô hét lớn rồi ôm chặt con trai khi ông xã lập siêu phẩm cũng nhanh chóng gây chú ý. Vì thế, lời chúc mừng sau trận của Chu Thanh Huyền có thể xem là một trong những màn ăn mừng đặc biệt nhất của "hội WAGs" tuyển Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình
Từ sân cỏ đến MXH, một đêm ngập màu đỏ
Không chỉ Đình Bắc, Xuân Mạnh, Duy Mạnh hay Chu Thanh Huyền, không khí ăn mừng chiến thắng còn lan rộng trong cộng đồng cầu thủ và người thân tuyển Việt Nam. Điểm chung trong những bài đăng là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, những cái ôm, nụ cười và niềm tự hào. Bởi chiến thắng lần này càng đặc biệt khi Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala - sân nhà của đối thủ.
Việt Nam mới chỉ có lợi thế sau trận lượt đi, nhưng với các cầu thủ, gia đình và người hâm mộ đang có mặt tại Rajamangala, đêm 22/8 chắc chắn đã trở thành một kỷ niệm khó quên.