Hôm nay (30/4) là tròn 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong không khí vui mừng và tự hào của ngày lễ lớn, hàng nghìn người đã đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để chụp ảnh, tìm hiểu và ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.
Theo đó, trong dịp này, bảo tàng mở cửa miễn phí 5 ngày liên tiếp (từ 30/4 đến 4/5), như một cách tri ân các thế hệ cha anh và lan tỏa tinh thần yêu nước đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Bên trong không gian trưng bày, các hiện vật như xe tăng T54B mang số hiệu 843 – chiếc xe húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 - hay lá cờ Tổ quốc, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam,... đã gây xúc động mạnh mẽ cho nhiều người.
Khu vực trưng bày xe tăng T54B số hiệu 843 luôn là một trong những điểm thu hút du khách đến ngắm nhìn, chụp ảnh nhiều nhất trong dịp này
Vượt quãng đường hơn 50km từ Vĩnh Phúc đến Hà Nội, chị Hoài Linh (26 tuổi; thứ 2 từ trái qua phải) cho biết, hôm nay gia đình chị đi tham quan tại hai điểm đó là Lăng Bác và Bảo tảng Lịch sử Quân sự Việt Nam. "Sau lễ chào cờ vào sáng nay ở Quảng trường Ba Đình, gia đình mình di chuyển đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tại đây, mình muốn cho các con có thêm những trải nghiệm thực tế, tận mắt nhìn thấy các hiện vật gắn liền với các sự kiện lịch sử" chị Linh nói.
Chị Linh chia sẻ: “Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu khá kỹ và xem nhiều tư liệu, hình ảnh về hai chiếc xe tăng mang số hiệu 390 và 843. Dù đã thấy qua ảnh nhiều lần, nhưng khi được tận mắt chứng kiến hiện vật ngoài đời thực, tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng và xúc động".
Rất nhiều bạn trẻ, gia đình check-in với chiếc xe tăng T54 số hiệu 843
Sa bàn trận địa Chiến dịch Hồ Chí Minh
Người dân chăm chú đọc từng trang lịch sử, ngắm nhìn từng hiện vật bên trong bảo tàng
Bạn Nguyễn Thị Lương (23 tuổi) chia sẻ: “Mình đến đây vì muốn tận mắt nhìn thấy những hiện vật gắn liền với lịch sử - điều mà trước giờ chỉ biết qua sách vở. Ban đầu là cảm giác choáng ngợp, nhưng càng đi sâu tìm hiểu, mình càng lặng người trước những câu chuyện về sự hy sinh của cha ông để giành lấy độc lập, hòa bình. Mình thực sự cảm thấy tự hào và rất biết ơn”.
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập – văn kiện lịch sử thiêng liêng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 2/9/1945 - được thiết kế trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ khi tham quan tại nơi đây
Nhiều du khách nước ngoài cũng đến đây tham quan vào dịp này
Du khách nghỉ ngơi sau khi tham quan tại bảo tàng
Mặc dù thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng nhiều em nhỏ vẫn thích thú khi được chụp ảnh cùng các hiện vật ở ngoài trời