Diễn biến chính của ngày Chủ Nhật đẫm máu tại Sri Lanka: 8 vụ nổ, hơn 200 người chết, 35 là khách ngoại quốc

J.D, Theo Helino 18:00 21/04/2019

Một ngày Chủ Nhật đẫm máu với người dân Sri Lanka. 8 vụ nổ liên tiếp xảy ra, gây thương vong cho hàng trăm người.

Chưa bao giờ người Sri Lanka phải đón ngày lễ Phục Sinh bằng thảm kịch kinh khủng kinh khủng đến vậy. 8 vụ nổ liên tiếp xảy ra trong đó 6 vụ nổ xảy ra tại 3 nhà thờ và 3 khách sạng chỉ trong buổi sáng. Hàng trăm người thương vong, trong đó có cả các người nước ngoài.

Để giúp độc giả tiện theo dõi, chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại diễn biến chính xảy ra trong ngày Chủ Nhật đẫm máu này, do The Guardian cung cấp.

Diễn biến chính của ngày Chủ Nhật đẫm máu tại Sri Lanka: 8 vụ nổ, hơn 200 người chết, 35 là khách ngoại quốc - Ảnh 1.

1. Theo Reuter ghi nhận, đã có ít nhất 138 người bị giết và hàng trăm người bị thương sau các vụ nổ vào nhà thờ và khách sạn tại Sri Lanka. Con số của hãng tin AFP đưa ra lên tới 156 người.

Theo thông tin mới cập nhật từ Reuters và The Guardian vụ nổ thứ 8 xảy ra tại Dematagoda đã khiến 3 cảnh sát thiệt mạng. Và tổng số người chết đã lên tới 207 người. 

2. Các nạn nhân chủ yếu là người địa phương. BBC cho biết số người nước ngoài thương vong là 9, trong khi theo AFP thì có đến 35 người nước ngoài đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Diễn biến chính của ngày Chủ Nhật đẫm máu tại Sri Lanka: 8 vụ nổ, hơn 200 người chết, 35 là khách ngoại quốc - Ảnh 2.

Quang cảnh hiện trường sau vụ nổ tại một nhà thờ của Sri Lanka

Diễn biến chính của ngày Chủ Nhật đẫm máu tại Sri Lanka: 8 vụ nổ, hơn 200 người chết, 35 là khách ngoại quốc - Ảnh 3.

3. Chưa tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm cho sự kiện lần này. Theo Ruwan Wijewardene - bộ trưởng Bộ quốc phòng Sri Lanka, các thủ phạm đều là các tín đồ tôn giáo cực đoan. 

Tờ Associated Press nhận định có ít nhất 2 vụ nổ là đánh bom tự sát.

Khoảnh khắc nhà thờ Anthony tại Sri Lanka phát nổ

4. Chính phủ đã Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi vụ nổ thứ 8 xảy ra. Mạng xã hội và dịch vụ nhắn tin cũng ngay lập tức ngừng hoạt động. 

Diễn biến chính của ngày Chủ Nhật đẫm máu tại Sri Lanka: 8 vụ nổ, hơn 200 người chết, 35 là khách ngoại quốc - Ảnh 5.

5. 6 vụ nổ diễn ra vào buổi sáng - 3 khách sạn và 3 nhà thờ. 2 vụ nổ sau đó nhắm đến nhà khách và một khu nhà mẫu, giết chết 2 người. Bộ trưởng kinh tế Sri Lanka Harsha de Silva cho biết 2 vụ cuối cùng xảy ra khi thủ phạm cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát.

Diễn biến chính của ngày Chủ Nhật đẫm máu tại Sri Lanka: 8 vụ nổ, hơn 200 người chết, 35 là khách ngoại quốc - Ảnh 6.

Hiện trường vụ nổ tại nhà thờ Secon tại thành phố Colombo

6. Thủ tướng chính phủ Ranil Wickremesinghe phẫn nộ cho biết đây là những vụ tấn công "hèn nhát" và kêu gọi người dân phải "mạnh mẽ đoàn kết". Các quan chức hàng đầu được triệu tập cho một cuộc họp khẩn cấp. 

7. Cardinal Ranjith - Tổng giám mục tại Colombo - chia sẻ rằng đây thực sự là một ngày bi thảm với Sri Lanka, và kêu gọi chính phủ nhanh chóng xác định thủ phạm.

Tham khảo: The Guardian