Đi họp lớp, chàng trai bị bạn học cười nhạo vì nghèo: Cuối bữa tiệc, anh tranh thanh toán, nói 1 câu khiến tất cả đều chết sững

Nguyệt , Theo Nhịp sống thị trường 21:03 10/09/2024
Chia sẻ

Đi họp lớp sau 10 năm, chàng trai không ngờ bị bạn học khinh bỉ và coi thường.

Cách đây mấy hôm, Uông Việt tham dự họp lớp. Uông Việt là người không thích ăn diện nên hôm dự tiệc họp lớp, anh chọn trang phục đơn giản, chỉ mặc áo khoác và đi giày giá bình dân.

Đến dự họp lớp, anh thấy bữa tiệc có rất nhiều người. Do đã nhiều năm không đi họp lớp nên ban đầu anh thấy nhiều gương mặt xa lạ. Tuy nhiên sau vài cuộc nói chuyện xã giao, anh nhận ra họ vẫn là những người bạn học vô tư, nhiệt tình.

Đã hơn 10 năm không gặp các bạn nên Uông Việt trò chuyện sôi nổi. Anh và các bạn chủ yếu nói về cuộc sống hàng ngày, chuyện gia đình và công việc.

Nhìn những người bạn đã trưởng thành, Uông Việt không khỏi hồi tưởng về năm tháng đến trường. Khi còn đi học, anh có ngoại hình thấp bé, sức khỏe yếu và nước da tái nhợt. Ngoài ngoại hình, anh còn thấy tự ti về lực học trung bình, nên có một thời gian, anh né tránh giao tiếp với các bạn cùng lớp. Cũng vì thế, Uông Việt từng bị bạn học trêu đùa với nhiều biệt danh ác ý, bị cô lập và coi như kẻ không ai muốn chơi cùng.

Đi họp lớp, chàng trai bị bạn học cười nhạo vì nghèo: Cuối bữa tiệc, anh tranh thanh toán, nói 1 câu khiến tất cả đều chết sững- Ảnh 1.

Tuy nhiên theo thời gian dần trôi, Uông Việt dần lớn lên, chủ động mở lòng hơn thì anh cũng có những người bạn của riêng mình. Dẫu thỉnh thoảng Uông Việt vẫn bị một vài bạn học xấu trêu đùa nhưng những trò đùa ác ý này đã không còn có thể ảnh hưởng đến anh.

Khi đang hồi tưởng về quá khứ, một bạn nữ cùng lớp tên Tiểu Oản ngước lên nhìn Uông Việt nói mỉa mai: "Uông Việt à, bây giờ bạn đang làm gì?". Đối phương còn nhìn trang phục của Uông Việt với ánh nhìn coi thường và cười cượt.

"Tôi chưa làm được gì lớn sau khi tốt nghiệp . Tôi chỉ làm nhân viên bán hàng trong công ty", Uông Việt đáp.

Nói xong, Uông Việt giả vờ như không để ý đến người bạn học, tiếp tục ăn cơm. Sau khi bữa tiệc kết thúc, một vài người bạn lúc nãy hay khoe giàu sang thì liền tranh làm người đai diện thanh toán. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hóa đơn đắt gấp 2 lần dự kiến thì không còn một ai tranh ứng tiền trước. Lúc này đứng cạnh bàn thanh toán chỉ còn Uông Việt, Tiểu Oản, lớp trưởng và vài người bạn học khác.

Thấy mọi người do dự trong việc thanh toán tiền nên Uông Việt bèn đứng lên, chủ động rút thẻ để trả chi phí cho bữa tiệc. Vừa thanh toán tiền, Uông Việt còn nói với mọi người: "Nhà hàng này là một trong những cơ sở kinh doanh mà tôi làm chủ. Nay các bạn đã đến đây họp lớp thì tôi cũng xin được mời mọi người một bữa". Lời nói của Uông Việt vừa dứt thì lúc này các bạn học đều đã rõ, anh muốn bao mọi người tiền ăn tiệc nhà hàng.

Đi họp lớp, chàng trai bị bạn học cười nhạo vì nghèo: Cuối bữa tiệc, anh tranh thanh toán, nói 1 câu khiến tất cả đều chết sững- Ảnh 2.

Vừa thanh toán xong, Uông Việt quay sang nói với Tiểu Oản: "Xã hội không ngừng phát triển, con người cũng tiếp tục tiến bộ theo thời gian. Mong bạn đừng đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài mà vội chỉ trích họ.

Bạn chỉ nhớ tôi ở bộ dạng của quá khứ. Nhưng nếu bạn không tiến bộ thì không có nghĩa là người khác cũng giống như bạn. Những ai sống tử tế đều sẽ nỗ lực thay đổi và không dùng con mắt thiển cận phán xét người khác".

Lúc này, chiếc xe đến đón Uông Việt cũng vừa tới. Anh chào tạm biệt mọi người và ra về trước sự xấu hổ của Tiểu Oản. Nhiều bạn học thầm lắc đầu, kể từ hôm nay, có lẽ Tiểu Oản sẽ học được bài học về cách nhìn người, cũng như không tùy tiện đưa ra phán xét khi chỉ nhìn được vẻ bề ngoài của họ.

Theo 163.com 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày