Những người di cư, chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đang sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook như một chiếc la bàn giúp họ tìm đường tới châu Âu.
Giữa những hỗn loạn, tang thương của cuộc khủng hoảng di cư châu Âu, chúng ta thấy ấm lòng hơn khi xem bức ảnh một cảnh sát Đan Mạch chơi đùa với một cô bé di cư Syria.
Những "hành khách" sống sót trong vụ chìm tàu chở người di cư khiến cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi thiệt mạng nói cha cậu bé là người lái chiếc tàu gặp nạn. Bên cạnh đó họ còn cho biết cha Aylan này làm việc cho bọn buôn người.
Để hiểu rõ thêm về làn sóng người di cư và tị nạn đang bùng nổ tại các nước biên giới Châu Âu, hãy tìm hiểu về sự khác nhau giữa mục đích rời bỏ quê hương của cộng đồng này.
Không chỉ chân thực, đó còn là những khoảnh khắc đầy xót xa của những em bé theo bố mẹ đi tìm miền đất mới, nơi các em không phải nghe tiếng súng mỗi ngày, nhưng hành trình di cư này đôi lúc còn khắc nghiệt hơn cả chiến tranh.