ĐH Vinh khẳng định bài thi Lý điểm 10 của thí sinh "khoanh bừa" đã được chấm chính xác!

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:46 22/07/2016

Sỹ Hùng cho biết, môn Toán em chỉ ngủ và không làm bài nên mới bị 0 điểm; môn Tiếng Anh thì khoanh đáp án A hết; môn Văn làm được một ít. Riêng môn Lý và Hóa thì nhìn bài của bạn và khoanh một số đáp án theo trí nhớ của mình.

Nguyễn Sỹ Hùng hiện đang là thí sinh nhận được rất nhiều sự chú ý sau khi kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 được công bố. Bởi lẽ, theo như số điểm đạt được, Hùng đạt 10 điểm môn Vật lý nhưng môn Toán lại "dính" 0 điểm. Theo kết quả đó, Hùng đã bị trượt tốt nghiệp.

Trò chuyện thêm với thí sinh này, chúng tôi đã biết thêm được nhiều thông tin đáng chú ý hơn.

"Em chỉ đi thi cho vui"

Đến bây giờ, em Nguyễn Sỹ Hùng (học sinh Trường THPT Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn không ngờ được mình được 10 điểm môn Vật Lý và 8 điểm môn Hóa học. Và theo Hùng cho biết thì với số điểm trên, nhiều thí sinh sẽ rất vui mừng, nhưng đối với Hùng thì không, bởi môn Toán của em bị điểm liệt và vì thế em không thể đậu tốt nghiệp.

Nam sinh được 10 điểm môn Lý vẫn trượt tốt nghiệp: Em nhìn của bạn và khoanh bừa - Ảnh 1.

"Mấy hôm nay có rất nhiều người gọi điện hỏi em, hàng xóm cũng xôn xao bàn tán khiến cho bố mẹ em rất buồn. Em không nghĩ sự việc sẽ ra nông nỗi như thế, em cũng không tin được mình đạt điểm cao như vậy, bởi lúc đầu em cũng không có ý định dự thi tốt nghiệp năm nay", Hùng buồn rầu nói.

Theo Hùng chia sẻ, từ khi vào cấp 3, em đã gặp rắc rối chuyện gia đình nên đâm ra chán nản, từ đó bỏ bê luôn việc lên lớp và thường xuyên bỏ học đi chơi. Mặc dù vậy, do bố mẹ khuyên bảo nên em vẫn đăng ký dự thi, nhưng Hùng đăng ký tại cụm thi trường Đại học Vinh chứ không phải tại cụm thi địa phương, mục đích là để "xuống thành phố Vinh chơi cho biết".

Về việc này, mẹ của Hùng đã gặp cô giáo chủ nhiệm để xin đổi cụm thi cho con. Nhưng do danh sách thí sinh đã chốt nên không thay đổi được nguyện vọng. Vì thế, đến ngày thi Hùng và mẹ vẫn đi hơn 100km xuống Vinh để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Do không có động lực làm bài nên bước vào môn thi đầu tiên là môn Toán, Hùng đã bỏ làm để giấy trắng. "Thực ra nếu làm bài thì có lẽ em cũng sẽ được 3 – 4 điểm, nhưng lúc đó em không muốn làm nên đã nằm xuống bàn ngủ. Sau đó giám thị có nhắc nhở em, nhưng em cũng chỉ viết họ tên và số báo danh rồi nộp bài về", Hùng kể.

Nam sinh được 10 điểm môn Lý vẫn trượt tốt nghiệp: Em nhìn của bạn và khoanh bừa - Ảnh 2.

Số điểm của Hùng.

Đến môn thi trắc nghiệm Tiếng Anh, Hùng khoanh tròn tất cả đáp án là A, còn phần tự luận thì không làm, vì thế em vẫn được 2,13 điểm. Môn thi Ngữ Văn thì Hùng vẫn làm một số câu đơn giản rồi tiếp tục ngủ nên được 2,5 điểm.

Đến buổi thi môn Vật Lý, sau khi nhận đề thì Hùng có đọc qua và chọn một số câu dễ làm trước, rồi tiếp tục nằm xuống bàn. Bị giám thị nhắc nhở lần nữa, Hùng thức dậy và ngó nghiêng bàn bên cạnh. "Em nhìn thấy bài bạn làm nên khoanh theo, đến khi sắp hết giờ, còn một số câu cuối thì em khoanh bừa", Hùng nói.

Theo Hùng cho biết, môn Hóa em cũng làm như vậy: "Em không ngờ môn Lý đạt được 10 điểm, môn Hóa được 8 điểm đâu. Em chỉ làm cho vui và cứ nghĩ chắc sẽ có điểm, chỉ không ngờ là đúng hết. Nhận kết quả xong mà em còn không tin được vào mắt mình nữa là".

Bài thi của thí sinh Hùng được chấm đúng kết quả

Khi nghe tin em Nguyễn Sỹ Hùng trượt tốt nghiệp, cô giáo Phùng Thị Thu Hà "không bất ngờ". Bởi theo giáo viên chủ nhiệm, Hùng là học sinh có học lực trung bình yếu trong cả ba năm cấp 3.

"Nếu chăm chỉ học ngay từ đầu thì Hùng cũng không đến nỗi nào, nhưng em ấy lại thường xuyên bỏ học nên đã mất gốc từ rất lâu. Vì thế khi nghe tin em ấy đăng ký thi tại cụm Trường Đại học Vinh thì tôi có khuyên Hùng đổi lại, nhưng lúc muốn đổi lại thì đã chốt danh sách", cô Hà cho biết.

Nam sinh được 10 điểm môn Lý vẫn trượt tốt nghiệp: Em nhìn của bạn và khoanh bừa - Ảnh 3.

Thông tin về điểm thi đã được nhà trường cập nhật công khai trên bảng thông tin. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội.

Điều cô Hà kinh ngạc nhất là khi nghe tin Hùng được điểm 10 môn Lý. Nói về điều này, cô giáo Hà đoán có nhiều điều nghi vấn, chứ với sức học của Hùng thì không thể nào đạt được điểm tối đa như vậy. "Buồn chứ không thể nào vui nổi", cô Hà nói.

Chung suy nghĩ đó, Thầy giáo hiệu trưởng Phan Bá Nguyễn cũng khẳng định điều này chắc có sai sót, bởi Hùng là học sinh yếu, nên đạt điểm 10 Lý và 8 Hóa là điều không ai thể tin.

Tuy nhiên, chiều ngày 22/7, ông Nguyễn Xuân Bình, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh đã chủ trì buổi làm việc với báo chí, khẳng định kết quả kiểm tra bài thi của thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng, số báo danh TDV007452 là hoàn toàn chính xác.

Theo đó, sau khi có kết quả thi, nhận thấy sự chênh lệch về điểm số của thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng, Trường Đại học Vinh đã lập hội đồng kiểm tra lại kết quả thi của em Hùng.

Ông Nguyễn Xuân Bình khẳng định: Bài thi môn Toán của Hùng để giấy trắng nên bị điểm 0; bài thi môn Vật Lý được 10 và bài thi môn Hóa học được 8 là chấm đúng. Ngoài ra, Trường Đại học Vinh cũng đã mở rộng kiểm tra các môn khác của em Hùng và thấy hoàn toàn chính xác.

Về kết quả này, Hùng cũng cho biết: "Em nạp giấy trắng nên bị 0 điểm là đúng rồi", đồng thời khẳng định sẽ không làm đơn phúc khảo. Hùng cho biết, bây giờ đang rất hối hận và sẽ cố gắng thi lại để tốt nghiệp vào năm sau.