Đến năm 40 tuổi tôi mới nhận ra 4 kiểu chi tiêu tưởng chừng là bình thường nhưng hóa ra lại "vô cùng sai lầm"

Thảo Nguyễn , Theo Phụ nữ số 08:01 24/10/2024
Chia sẻ

4 hành vi tiêu dùng sau đây đã vô tình làm cạn kiệt ví tiền của chúng ta nhưng lại không mang lại giá trị lâu dài.

1. Hàng chục nghìn bức ảnh cưới

Đối với hầu hết mọi người, chụp ảnh cưới là chuyện bình thường. Dù bạn không thích chụp ảnh đến đâu thì việc chụp ảnh cưới cũng nên được thực hiện như một hình thức.

Nhưng ngày nay, để thúc đẩy tiêu dùng, các studio ảnh chụp rất nhiều ảnh, bạn rất dễ rơi vào bẫy của họ Họ đã thỏa thuận sẽ chọn ảnh giúp bạn, nhưng đến lúc phải chọn ảnh thực sự, họ sẽ hướng dẫn bạn theo nhiều cách khác nhau và để cho bạn tự loay hoay trong đám ảnh đó, tôi đã cảm thấy mình không thể chịu nổi việc vứt bỏ bất kỳ bức ảnh nào.

Kết quả là tôi đã rửa gấp đôi số ảnh mà tôi đã từng nghĩ trước đó. Và bây giờ trong nhà tôi có một chồng ảnh cưới bám đầy bụi, và gần như tôi đã quên chúng.

Đến năm 40 tuổi tôi mới nhận ra 4 kiểu chi tiêu tưởng chừng là bình thường nhưng hóa ra lại "vô cùng sai lầm"- Ảnh 1.

2. Nhẫn cưới kim cương

Khi một thương gia kể một câu chuyện về một sản phẩm, nó sẽ mang lại cho nó một ý nghĩa đặc biệt. Lấy nhẫn kim cương làm ví dụ, vào thời điểm đó, nhiều cặp đôi mới cưới đã bị tẩy não bởi câu nói "Kim cương là mãi mãi". Họ phải mua một chiếc nhẫn kim cương khi kết hôn.

Đến năm 40 tuổi tôi mới nhận ra 4 kiểu chi tiêu tưởng chừng là bình thường nhưng hóa ra lại "vô cùng sai lầm"- Ảnh 2.

Có thể người không thiếu tiền sẽ không quan tâm đến một chiếc nhẫn kim cương đơn thuần, nhưng với người bình thường, thực sự không cần phải "tiêu hết số tiền bạn có" để mua "một bộ mặt". Sau khi sinh con, chiếc nhẫn kim cương không được sử dụng vì sợ con bị trầy xước. Hiện nay, hầu hết mọi người đều chọn trang sức bằng vàng, nhưng chiếc nhẫn kim cương lại bị bỏ không nhưng không giữ được giá trị!

Đến năm 40 tuổi tôi mới nhận ra 4 kiểu chi tiêu tưởng chừng là bình thường nhưng hóa ra lại "vô cùng sai lầm"- Ảnh 3.

3. Trang trí ngôi nhà đầu tiên rất đẹp

Khi mới kết hôn, chúng tôi mua căn nhà đầu tiên với sự giúp đỡ của bố mẹ. Khi đã có nhà riêng, chúng tôi đã bị ám ảnh bởi việc cần phải trang trí ngôi nhà của mình thật hoàn hảo và thậm chí còn nghĩ đến việc tiêu hết tiền tiết kiệm.

Tuy nhiên, sau này khi chúng tôi có con, ngôi nhà này sẽ không còn nằm trong khu có trường học nữa, và chúng tôi sẽ sớm phải đối mặt với tình trạng phải đổi nhà. Mọi chi phí cải tạo sẽ bị lãng phí.

Đến năm 40 tuổi tôi mới nhận ra 4 kiểu chi tiêu tưởng chừng là bình thường nhưng hóa ra lại "vô cùng sai lầm"- Ảnh 4.

4. Ô tô không nhất thiết phải quá đắt

Nếu bạn không phải là gia đình giàu có, đừng mua một chiếc ô tô quá đắt tiền. Tôi có một người bạn đã kết hôn được 7, 8 năm và có số tiền tiết kiệm là 400.000 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng) nhưng anh ấy đã bốc đồng mua một chiếc ô tô trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn1 tỷ đồng) chỉ để sỹ diện trước mặt các đồng nghiệp của mình.

Lái một chiếc xe tốt nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng cuộc sống thì khó khăn, khốn khổ và đã quá muộn để hối hận. Tỷ lệ mất giá của những chiếc xe ở mức đáng báo động. Hãy sống thật tốt cuộc sống của mình là được.


Chúng ta chỉ nhận ra ở tuổi 40 rằng những khoản tiêu dùng tưởng chừng như bình thường này thực chất là không cần thiết. Chỉ khi học cách tiêu dùng hợp lý và từ bỏ thói phù phiếm, mù quáng thì cuộc sống của chúng ta mới ổn định và hạnh phúc hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày