Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ

Thư Hân , Theo phunuso.baophunuthudo.vn 11:30 29/04/2025
Chia sẻ

Lời khuyên của tôi là: hãy mạnh dạn bỏ đi 8 công việc nhà ngốc nghếch này, bạn sẽ thấy cuộc sống đơn giản và nhàn hơn.

Thú thật, trong cuộc sống hàng ngày, có những việc nhà tưởng chừng cần thiết nhưng thực ra chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ tổ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Nhìn thì có vẻ siêng năng, nhà cửa sạch sẽ, nhưng hóa ra lại tự chuốc lấy phiền phức, làm cuộc sống rối rắm hơn.

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ về 8 việc nhà “vô ích” mà tôi đã quyết tâm bỏ, thề không làm lại nữa để ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng hơn. Hãy xem bạn có đồng cảm với tôi không nhé!

1. Dùng nguyên bao bì cho gia vị bếp

Trong bếp, nhiều người thích đổ gia vị như muối, đường, tiêu vào lọ đựng riêng cho gọn gàng, đẹp mắt. Nhưng thực tế, mỗi lần dùng xong lại phải đổ thêm, chẳng may làm đổ tung tóe, thật sự phiền hà!

Sao không dùng luôn bao bì gốc của gia vị? Dùng hết thì vứt, chẳng cần đổ qua lọ, cũng không phải lau chùi, vừa tiện vừa nhanh!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 1.

2. Tránh xa đồ dùng có nhiều họa tiết, thiết kế cầu kỳ

Nghĩ mà xem, nhà bạn có những món đồ đầy họa tiết như giỏ mây, rèm ren, hay đĩa kính hoa văn không?

Những thứ này trông đẹp thật, nhưng lại là “ổ” tích tụ bụi bẩn. Lau chùi chúng tốn thời gian và công sức kinh khủng. Từ nay, tôi quyết chọn đồ đơn giản để đỡ cực!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 2.

3. Ngừng tích trữ đồ đạc

Tích trữ đồ là một nguyên nhân khiến nhà cửa bừa bộn. Chẳng hạn, giấy vệ sinh, nhiều nhà chất đầy cả tủ, chiếm bao nhiêu không gian, nhưng có cần thiết không?

Giờ siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới nhà, mua sắm online thì tiện lợi. Thay vì ôm đồm, cứ mua vừa đủ dùng, cần thì mua thêm, gọn gàng hơn nhiều!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 3.

4. Không cần lau sàn mỗi ngày

Trước đây, tôi lau sàn nhà hàng ngày, sạch thì có sạch, nhưng mệt mỏi vô cùng. Thực tế, nhà không phải ngày nào cũng bẩn, phần lớn chỉ là thói quen lau cho xong.

Giờ tôi đổi sang lau sàn 1-2 lần/tuần, bình thường chỉ quét nhà là đủ. Nhà vẫn sạch, mà mình đỡ vất vả!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 4.

5. Quần áo có thể treo thì đừng gấp

Tin tôi đi, quần áo mà treo được thì đừng mất công gấp gọn! Tôi từng thấy nhiều người khoe tủ quần áo gấp ngay ngắn, tầng tầng lớp lớp, nhưng thật ra chỉ tự làm khổ mình.

Gấp thì dễ rối, lấy ra cũng bất tiện. Khi thiết kế tủ, hãy ưu tiên khu vực treo, giảm bớt ô gấp, cuộc sống sẽ dễ thở hơn!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 5.

6. Đừng phí sức gấp chăn mỗi ngày

Nhà bạn có gấp chăn mỗi sáng không? Gấp thì gọn gàng thật, nhưng tốn thời gian, mà mồ hôi tích tụ trong chăn qua đêm không thoát ra được, dễ sinh ẩm mốc và ve rận.

Bí kíp của tôi là sau khi ngủ dậy, chỉ cần lật chăn ra, gập đôi để thoáng khí. Vừa tiện, vừa vệ sinh!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 6.

7. Hạn chế dùng các loại “đệm, vỏ bọc”

Những tấm đệm, vỏ bọc như vỏ sofa, thảm trải sàn, khăn bàn, tôi khuyên bạn nên hạn chế dùng.

Bản thân đồ nội thất chỉ cần lau sạch là xong, thêm đệm bọc chỉ khiến bạn phải giặt giũ thêm, tốn công vô ích!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 7.

8. Thường xuyên “đoạn xá ly” để giảm gánh nặng dọn dẹp

Cuối cùng, để nhà cửa nhẹ nhàng, hãy thường xuyên bỏ bớt đồ thừa. Từ việc hạn chế mua sắm bừa bãi đến vứt bỏ những món không cần thiết, đồ đạc ít đi, dọn dẹp sẽ dễ hơn nhiều.

Đừng để những thứ vô dụng chiếm không gian quý giá trong nhà nữa!

Đến hôm nay tôi nhận ra, mắc kẹt trong 8 việc nhà thừa thãi này khiến đời đau khổ- Ảnh 8.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày