PSG vô địch Champions League – một khoảnh khắc lịch sử, một giấc mơ thành hiện thực với hàng triệu fan. Nhưng tiếc thay, cái kết lại chẳng trọn vẹn như người ta mong đợi. Ngay trong đêm ăn mừng, Paris rực lửa, hơi cay ngập trời, hàng trăm người bị bắt, 2 người tử vong, và hàng loạt vụ bạo loạn bùng phát từ Pháp đến tận Munich.
Ngay sau khi PSG lên ngôi vô địch, cả thành phố Paris như muốn bùng nổ. Hàng ngàn fan đổ về các tụ điểm đông đúc, đặc biệt là khu vực quanh sân Parc des Princes để ăn mừng. Nhưng không khí vui vẻ chẳng kéo dài được lâu.
Từ những màn ăn mừng tưng bừng, đám đông dần mất kiểm soát. Cảnh sát phải ra tay, hơi cay bay mù mịt, người dân bỏ chạy tán loạn. Những đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy xe đạp, nệm bị đốt cháy, khói đen phủ kín cả bầu trời Paris như cảnh trong phim tận thế.
Cảnh sát đụng độ với người hâm mộ PSG đang ăn mừng trên đại lộ Champs-Elysees
PSG đã giành chiến thắng phá kỷ lục trước khi các cuộc đụng độ nổ ra. Người hâm mộ PSG ăn mừng trên nóc xe hơi
Không chỉ là xô xát hay bạo động, bi kịch thực sự đã xảy ra. Tại vùng Landes, gần Bordeaux, một nam sinh 17 tuổi đã bị đâm chết khi đang hòa vào dòng người ăn mừng. Trong khi đó tại Paris, một cô gái 20 tuổi không may bị xe fan tông trúng, cũng không qua khỏi.
Ở Grenoble, một chiếc ô tô phóng như bay lao vào đám đông fan PSG, khiến 4 người bị thương nặng. Một cô gái trẻ đang phải giành giật sự sống trong bệnh viện.
Tổng kết đêm "ăn mừng" này, 192 người bị thương, 559 người bị bắt. Những con số khiến ai cũng phải lạnh gáy.
Cảnh sát bảo vệ mình khỏi ngọn lửa trên đại lộ Champs Elysees
Đội chống bạo động đã sử dụng hơi cay chống lại người hâm mộ (Ảnh: EPA)
Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người khi những người ủng hộ Paris Saint-Germain ăn mừng trên đường phố (Nguồn: AFP)
Paris chưa kịp hết "sốc" thì Munich – nơi diễn ra trận chung kết – cũng chẳng yên bình hơn là bao. Fan hai đội lao vào nhau ẩu đả, ném đá, đánh nhau trên tàu điện, tạo nên khung cảnh chẳng khác gì bãi chiến trường.
Tại ga Fröttmaning gần sân Allianz Arena, báo chí Đức ghi nhận đã có những vụ đụng độ nghiêm trọng. Một trận bóng, nhưng drama lan khắp châu Âu.
Trước trận đấu, chính quyền Paris đã tung ra 5.400 cảnh sát, đóng kín các tuyến đường lớn, thậm chí cửa hàng chính thức của PSG trên đại lộ Champs-Elysées cũng bị đóng ván kín mít để đề phòng… cướp bóc. Nhưng từng đó vẫn là chưa đủ.
Lực lượng an ninh chốt chặn khắp nơi, nhưng vẫn không thể ngăn được hàng loạt vụ bạo động bùng nổ sau tiếng còi mãn cuộc.
PSG đã làm nên lịch sử, không thể phủ nhận. Nhưng đằng sau chiếc cúp bạc lấp lánh ấy là những nỗi đau thật sự: mất mát, thương tích, và cả những hình ảnh xấu xí khó quên.
Từ một đêm đáng lẽ phải là lễ hội bóng đá, Paris lại một lần nữa bị nhấn chìm trong bạo lực. Và câu hỏi lớn đang được đặt ra: "Chiến thắng này... có thật sự trọn vẹn?"
Người hâm mộ ném tên lửa vào đại lộ Champs-Elysees (nguồn: EPA)
Phần lớn Paris bị bao phủ bởi khói dày đặc từ lễ kỷ niệm (Nguồn: AFP)
Cảnh sát chống bạo động có vũ trang đã xuống đường phố Paris để giải tán những người hâm mộ PSG hung hãn (Nguồn: Reuters)
Hàng ngàn người hâm mộ vui mừng ăn mừng khi PSG dễ dàng đánh bại Inter Milan trong trận chung kết Champions League (Nguồn: AFP)
Người hâm mộ chen chúc trên những chuyến tàu bị gián đoạn ở Munich và bắt đầu khởi hành (Tín dụng: TNT Sports)
Theo The Sun.