Đè bẹp Myanmar bằng 13 phút bùng nổ, Singapore gửi "chiến thư" đến HLV Park Hang-seo

CHEWY, Theo PL&BĐ 07:13 06/12/2021

Đội tuyển Singapore đã có khởi đầu đầy ấn tượng trên con đường hướng tới chức vô địch AFF Cup 2020 tổ chức trên sân nhà.

Quá trình chuẩn bị AFF Cup đầy gian nan cộng thêm 1 ca nhiễm Covid-19 trong đội hình ngay trước ngày khai mạc AFF Cup 2020 khiến cho đội tuyển Myanmar không được đánh giá cao. Nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Antoine Hey đã có 10 phút đầu tiên đầy hứng khởi. Những pha tấn công biên tốc độ của Myanmar khiến cho chủ nhà Singapore phải căng mình chống đỡ.

Dù vậy, sau quãng thời gian hưng phấn ngắn ngủi, Myanmar dần dần rơi vào thế trận mà Singapore giăng sẵn. Không quá nặng về kiểm soát bóng như nhiều HLV Nhật Bản khác, HLV Tatsuma Yoshida xây dựng cho Singapore một cách chơi thực dụng và trực diện hơn. Đội bóng Đảo quốc Sư tử tấn công khá đơn giản nhưng lại có độ sát thương vào nhờ vào tốc độ và sự chính xác.

Phút 34, bàn thắng mở tỉ số đến với Singapore theo kịch bản rất cơ bản: Tạt cánh đánh đầu. Sulaiman treo bóng từ chấm phạt góc, Safuwan Baharudin bật cao hơn tất cả cầu thủ Myanmar để đánh đầu vào góc xa, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Đè bẹp Myanmar bằng 13 phút bùng nổ, Singapore gửi chiến thư đến HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Bóng bổng là vũ khí hữu hiệu của Singapore (áo đỏ)

Chỉ ít phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Cướp được bóng ở sân nhà, các cầu thủ Singapore lập tức tổ chức một đợt phản công thần tốc. Chỉ với vài đường chuyền, Ikhsan Fandi đã được đặt vào tư thế có thể dứt điểm. Chân sút 22 tuổi tung cú đá chéo góc tinh tế hạ gục thủ môn Myanmar để ghi tên mình lên bảng điện tử. Thời gian từ lúc đội tuyển Singapore cướp được bóng tới lúc mành lưới Myanmar rung lên chỉ khoảng 12-13 giây.

Trước khi hiệp một kết thúc, lại là bóng bổng đem đến bàn thắng cho đội chủ nhà. Ikhsan Fandi đánh đầu khéo léo sau đường tạt bóng từ đồng đội. Trái bóng bay tới góc độ tương tự bàn mở tỉ số và một lần nữa các cầu thủ Myanmar phải bất lực nhìn khung thành bị xuyên thủng.

Đè bẹp Myanmar bằng 13 phút bùng nổ, Singapore gửi chiến thư đến HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Ikhsan Fandi (áo đỏ) đã có một trận đấu xuất sắc

3 bàn thắng trong 13 phút, Singapore nắm lợi thế quá lớn trong tay khi hiệp một khép lại. HLV Tatsuma Yoshida chỉ đạo các học trò giảm tốc độ trận đấu nhằm giữ vững cách biệt và giữ sức cho các trận đấu tiếp theo. Những cơ hội vẫn đến với Singapore trong hiệp hai, dù vậy không có chân sút nào tận dụng thành công.

Bên phía Myanmar, sự nôn nóng tiếp tục khiến cho những pha dứt điểm của họ kém chính xác. Đoàn quân dưới quyền HLV Antoine Hey kết thúc 90 phút với 14 lần dứt điểm nhưng cuối cùng không có nổi dù chỉ 1 bàn danh dự.

Chiến thắng 3-0 được coi như một "chiến thư" của đội tuyển Singapore gửi tới các đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo. Sau quãng thời gian dài "ngủ quên", đội bóng từng 4 lần đăng quang tại AFF Cup dường như đã tìm lại sức mạnh từng khiến cả Đông Nam Á phải ngán ngại.

Ikhsan Fandi với cú đúp vào lưới Myanmar đang được giới chuyên môn đánh giá cao. Những mùa giải chinh chiến tại châu Âu đã giúp chân sút 22 tuổi trưởng thành về nhiều mặt so với giải đấu năm 2018 và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bùng nổ tại AFF Cup 2020.

Kết quả: Singapore 3-0 Myanmar

Bàn thắng: Safuwan Baharudin 34', Ikhsan Fandi 39, 45+1'

Đội hình ra sân:

Singapore: Hassan, Nazrul, Irfan, Safuwan, Shakir, Hariss, Shahdan, Song Ui Young, Shawal, Faris, Ikhsan

Myanmar: Myo Min Latt, Nyein Chan, Zaw Ye Tun, David Htan, Win Moe Kyaw, Suan Lam Mang, Hlaing Bo Bo, Yan Naing Oo, Hein Htet Aung, Maung Maung Lwin, Aung Kaung Mann

https://soha.vn/de-bep-myanmar-bang-13-phut-bung-no-singapore-gui-chien-thu-den-hlv-park-hang-seo-20211205220734036.htm