David Beckham và nỗi buồn mang tên MU

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Sport5.vn 12:42 03/10/2018

Sự hiện diện của David Beckham tại Old Trafford đêm thứ ba là một lời nhắc nhở rằng MU hiện tại đã tụt hậu kinh khủng so với quá khứ. Và hơn bao giờ hết, họ cần gấp những đổi thay.

Rời khỏi sự kiện ra mắt hai mẫu xe mới của VinFast, David Beckham đã có mặt trên khán đài Old Trafford để chứng kiến đội bóng cũ MU thi đấu tại vòng bảng Champions League. Và Valencia là cái tên gợi nhớ nhiều kỷ niệm.

19 năm trước, cũng tại Nhà hát của những giấc mơ, Beckham cùng đồng đội đã hủy diệt đội bóng Tây Ban Nha với tỷ số 3-0, trong đó anh đóng góp 2 đường kiến tạo để Paul Scholes và Ole Gunnar Solskjær ghi các bàn thứ 2 và thứ 3. Bất chấp thắng lợi nằm gọn trong tay, đến tận phút cuối cùng, Beckham vẫn phối hợp với Dwight Yorke bên cánh phải để cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng.

Vì vậy vào đêm thứ Ba, hẳn Beckham đã rất sốc trước màn trình diễn nhút nhát và nhạt nhẽo của cánh đàn em. Trong tiếng hô "tấn công, tấn công, tấn công" vang lên từ các khán đài, đội quân của Jose Mourinho hoàn toàn thiếu tham vọng, bế tắc và tầm thường.

David Beckham và nỗi buồn mang tên MU - Ảnh 1.

David Beckham xuất hiện tại Old Trafford đêm thứ Ba.

Trong khi MU chơi với dáng vẻ sợ hãi còn Valencia đầy tự tin, người ta buộc phải tự hỏi, liệu đây có đúng là Old Trafford, một biểu tượng của sự hấp dẫn và tận hiến? Vậy là 4 trận đã qua MU đều không thắng, chính xác là thua 2, hòa 2. 3 trong số đó diễn ra trên sân nhà.

"Hãy xem chừng họ trong tương lai", Beckham viết cảm nghĩ của mình về VinFast trên Facebook. Đó cũng là tuyên bố của anh vào năm 2016, khi MU bổ nhiệm Mourinho.

Beckham là một trong những người ủng hộ nhiệt thành của HLV người Bồ Đào Nha. Với việc ông ta ngồi vào chiếc ghế HLV thay Louis van Gaal, anh tin rằng đây là một khởi đầu mới. Nhưng anh cũng nhắc nhở Mou về nhiệm vụ hàng đầu phải gây dựng lại yếu tố gây sợ hãi ở Old Trafford, nơi mọi đội bóng bước vào với tâm trạng lo lắng và bất an.

David Beckham và nỗi buồn mang tên MU - Ảnh 2.

Trước đó vài tiếng, David Beckham đã tham gia sự kiện ra mắt hai mẫu xe mới của VinFast.

Mourinho, một người luôn biến sân nhà thành pháo đài bất khả xâm phạm, chắc chắn để tâm tới chuyện đó. Nhưng ông không thể. Tệ hơn, chính MU lại là đội cảm thấy sợ hãi trong mọi trận đấu, mọi đối thủ và mọi địa điểm. Đơn giản vì họ không có mảng miếng tấn công nào cụ thể, hoàn toàn thiếu sáng tạo và bất lực để tạo ra cơ hội, đừng nói là ghi bàn.

Vài hôm trước Mourinho đã bác bỏ các thống kê tố cáo đội bóng của ông quá lười chạy. Nhưng đây là một chỉ số cần phải xem xét khi tìm hiểu về điều gì đang diễn ra ở MU.

Đêm thứ Ba, Quỷ đỏ chỉ di chuyển tổng quãng đường 98,3km, trong khi Valencia là 102,8. Như vậy tất cả 9 trận đấu mùa này, các học trò của Mourinho luôn chạy ít hơn đối thủ và 98,3km là thấp nhất so với chính họ ở mọi trận trước đó.

David Beckham và nỗi buồn mang tên MU - Ảnh 3.

Nhưng Beckham hẳn đã rất thất vọng vì màn trình diễn của các đàn em dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho.

Một trong những thuộc tính của MU lừng lẫy dưới thời Sir Alex Ferguson là chạy. Họ có thể không quan tâm tới chỉ số kiểm soát bóng và cũng không cần chuyền rất nhiều, nhưng chắc chắn không bao giờ ngừng chạy. Như trong chiến thắng 3-0 trước Valencia năm 1999, đến tận phút 90, Yorke vẫn thực hiện pha tăng tốc dài 64m và đập nhả với Ryan Giggs. Ham muốn tấn công của họ và ghi bàn là bất tận.

MU hiện tại không thế. Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, song các con số thể hiện sự uể oải càng khiến người ta tin rằng các cầu thủ đang chán nản và không còn muốn chiến đấu vì Mourinho. Trong trường hợp tin đồn về việc chiến lược gia người Bồ đã đánh mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ là thật, thời gian ông ở Old Trafford chỉ còn tính bằng ngày.

MU bây giờ cần một sự đổi thay, để Beckham lại có thể tự tin nói rằng, "hãy xem chừng họ trong tương lai".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày