"Đánh rơi vàng", Serbia trả giá bằng màn quyết đấu cùng Neymar và đồng đội

Ngô Trà, Theo Trí Thức Trẻ 06:49 23/06/2018

Serbia từng có được lợi thế để có thể cực kỳ thảnh thơi đoạt cho mình tấm vé đi tiếp từ rất sớm, để có thể "ban ơn" cho đối thủ hôm nay của mình ở vòng đấu cuối.

Khi Motrovic bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Yann Sommer của Thụy Sĩ ngay phút thứ 5 của trận đấu, những người yêu mến bóng đá Serbia đã nghĩ đến kịch bản trong mơ của mình - có đủ 6 điểm trong tay, Serbia chắc chắn có được chiếc vé đi tiếp dù chỉ mới chơi có 2 trận, đồng thời đẩy Thụy Sĩ vào thế không quyết định được số phận của mình ở vòng đấu cuối.

Tưởng chừng như một Thụy Sĩ từng quật cường giật lại điểm số từ tay của Neymar và đồng đội phải thúc thủ trước một đối phương biết dùng khả năng chơi bóng bổng để khắc chế mình - thay vì miệt mài tấn công như Brazil, để rồi rốt cuộc chỉ có thể cầm về 1 điểm, nhưng thêm một lần nữa, Thụy Sĩ cho cả thế giới biết mình quật cường đến thế nào.

Granit Xhaka cùng các đồng đội dĩ nhiên là lao lên tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng đối phương cũng cực kỳ khôn khéo khi chủ động chơi lùi với đội hình thấp, hòng giăng bẫy phản công để tìm kiếm bàn thắng kết thúc đối thủ, sớm cầm đủ 6 điểm sau 2 trận thắng, mặc kệ trận cuối cùng phải đối đầu với Brazil - ứng cử viên của chức vô địch.

Bàn thắng gỡ hòa của Thụy Sĩ tổng hòa được nhiều yếu tố: sự nỗ lực, may mắn, liều lĩnh và xuất sắc. Bóng bật ra sau pha hãm thành bằng bóng bổng, ở cự ly gần 25 mét, Granit Xhaka băng vào tung cú sút chéo góc căng như kẻ chỉ và đầy hiểm hóc, hạ gục không thương tiếc thủ thành Stojkovic. Bàn thắng ấy đến ở phút 52, mở ra 40 phút "làm lại từ đầu" trước mắt.

Khi nằm chung bảng với Brazil, mỗi trận đấu đều là một trận cầu sinh tử, và khi đánh mất lợi thế từng có được ở đầu trận, Serbia mới là đội vội vàng hơn để tìm lại thứ mình đã trót đánh mất. Trước mắt họ là "ngọn núi cao" mang tên Brazil ở cuối con đường vòng bảng. Và rốt cuộc, cũng có người phải trả giá...

Đánh rơi vàng, Serbia trả giá bằng màn quyết đấu cùng Neymar và đồng đội - Ảnh 2.

Xherdan Shaqiri "giải quyết" Serbia bằng cú sút chéo góc đầy quyết đoán.

Tiếc thay cho Serbia, rốt cuộc họ cũng phải quyết tử ở vòng đấu cuối, không những thế bắt buộc phải thắng Brazil mới có cơ hội cứu mình, bởi thêm lần nữa, họ lại "đánh rơi vàng". Lần này là ở phút thi đấu cuối cùng.

Thụy Sĩ có một pha phản công mẫu mực, với chỉ mình Xherdan Shaqiri - cầu thủ xuất sắc nhất của mình trong trận đấu này, trên phần sân đối phương, và tiền vệ cánh của Stoke City đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình bằng bàn thắng chốt lại trận đấu, kiếm đủ 3 điểm cho đội nhà và mở toang cánh cửa đến tương lai cho đội nhà.

Tỷ số: Serbia 1-2 Thụy Sĩ

Đội hình thi đấu

Serbia: Stojkovic 7; Ivanovic 7, Milenkovic 7, Tosic 6, Kolarov 7; Matic 7, Milivojevic 7 (Radonjic 81); Tadic 7.5, Milinkovic-Savic 6.5, Kostic 6 (Ljajic 65, 5); Mitrovic 7.5

Thụy Sĩ: Sommer 7; Lichsteiner 6, Schar 5, Akanji 6.5, Rodriguez 6; Behrami 7, Xhaka 7.5; Shaqiri 8, Dzemaili 6 (Embolo 73, 5), Zuber 6.5 (Drmic 90); Seferovic 4 (Gavranovic 46, 5)

Ghi bàn

Serbia: Mitrovic (5')

Thụy Sĩ: Granit Xhaka (52'), Xherdan Shaqiri (90')