Đắng lòng: Thua trước 3 trái, đội trưởng Real quát nạt đồng đội nhất định không được để thua nhục 6 bàn

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 28/02/2019

Sergio Ramos muốn đồng đội chơi tập trung và cố gắng hơn để tránh thất bại thảm hại.


Truyền thông Tây Ban Nha có một món đặc sản mang tên "đọc khẩu hình". Họ thường lắp đặt rất nhiều camera trên sân để theo sát hành vi, cử chỉ và lời nói của các cầu thủ. Sau trận nếu nhận thấy có màn đối thoại đáng chú ý, họ nhờ chuyên gia đọc khẩu hình vào cuộc.

Rạng sáng 28/2 theo giờ Việt Nam, Real Madrid gặp Barcelona ở bán kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Real Madrid chơi hay nhưng Barcelona tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn. Barca chỉ có 2 cú sút trúng hướng khung thành nhưng lại giành chiến thắng đậm đà 3-0 chung cuộc. 

Sau khi Luis Suarez đá quả phạt đền thành công để nâng cách biệt lên 3 bàn, máy quay bắt được cảnh đội trưởng Ramos quát đồng đội "Đừng để họ ghi 6 bàn". Chỉ đạo của Ramos gợi nhớ thảm bại 2-6 của Real trước Barca vào năm 2009. Đó là một trong những trận thua tệ hại nhất của Real trong lịch sử Siêu kinh điển.

Đắng lòng: Thua trước 3 trái, đội trưởng Real quát nạt đồng đội nhất định không được để thua nhục 6 bàn - Ảnh 1.

Sergio Ramos yêu cầu đồng đội không được để thua thêm.

Ở lượt đi, Real cầm hòa Barca 1-1 ngay trên sân Camp Nou. Mặc dù có lợi thế, Real thua thảm ở lượt về. Họ làm tốt mọi thứ, trừ khâu dứt điểm, trong khi Barca tận dụng quá tốt các cơ hội.

Vượt qua Real Madrid với tổng tỷ số 4-1, Barcelona đã chính thức giành tấm vé vào chơi trận chung kết Cúp Nhà vua. Trong 6 mùa gần nhất, đội bóng xứ Catalan đều đi đến trận đấu cuối cùng ở giải này. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ có lần thứ 5 liên tiếp lên ngôi vô địch.

Đối thủ của thầy trò Valverde sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Valencia và Betis. Ở lượt đi, hai đội đã cầm hòa nhau kịch tính bằng tỷ số 2-2.

Highlights Real Madrid 0-3 Barcelona | Suarez tỏa sáng