Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5', MU tự "bắn vào chân mình" trong cuộc đua vô địch

PDL, Theo Trí thức trẻ 06:57 07/02/2021

Hàng thủ mắc lỗi khiến MU ôm hận trước Everton ngay trên sân nhà Old Trafford.

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Southampton, MU trên sân nhà Old Trafford sẽ có trận đấu quan trọng với Everton ở vòng đấu này và một thắng lợi tưng bừng sẽ càng ý nghĩa hơn khi hôm nay cũng là ngày tưởng niệm 63 năm thảm họa Munich từng khiến gần như cả đội MU thiệt mạng

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 2.

Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ Everton mới là đội nắm quyền chủ động ở những phút thi đấu đầu tiên. Họ khai thác mạnh bên phía hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Godfrey, người được bố trí đá cao trong đội hình

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 3.

Phút 24, trong một pha lên bóng bên phía cánh phải của đội chủ nhà, Rashford nhận bóng rồi thực hiện một quả tạt chính xác đến đúng vị trí của Cavani và tiền đạo người Uruguay đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu, 1-0 cho các cầu thủ MU

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trong lúc đang thi đấu thăng hoa cùng MU thì Pogba bất ngờ gặp phải một chấn thương ở phần đùi và không thể tiếp tục thi đấu, tiền vệ mang áo số 6 đành rời sân nhường chỗ cho Fred

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 5.

Chỉ 20 phút sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ MU lại có dịp được ăn mừng khi Bruno thực hiện một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Olsen, qua đó giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn dẫn trước

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 6.

Các cầu thủ Everton nhập cuộc chủ động ngay trong đầu hiệp 2 và bất ngờ đã xảy ra khi đội khách liên tiếp có được 2 bàn thắng chỉ sau vỏn vẹn đúng 3 phút nhờ các pha lập công của Doucoure và James Rodriguez để quân bình tỷ số 2-2

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 7.

Phút 70, thế dẫn bàn lại được MU thiết lập nhờ bàn thắng quý giá của McTominay và một lần nữa, hậu vệ cánh trái Luke Shaw là người đưa ra đường chuyền quyết định cho đồng đội ghi bàn

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 8.

Tưởng chừng như chiến thắng đã đến rất gần với thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer thì ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, Calvert-Lewin có cơ hội dứt điểm cận thành đánh bại thủ thành De Gea, ghi bàn thắng quyết định. Chung cuộc MU có trận hòa đáng tiếc ngay trên sân nhà trước Everton, qua đó đánh mất 3 điểm quan trọng cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay

Dẫn trước 2-0 nhưng để gỡ hòa 3-3 ở phút 90+5, MU tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch - Ảnh 9.

BXH Ngoại hạng Anh

Ảnh: Getty