Hoàng Downy
Tổng kết thập kỷ:
1. Tốt nghiệp ĐH, dù muộn và bằng Trung bình. Bai FTU và tất cả những môn học đến giờ em còn không nhớ nổi tên, xin lỗi bố mẹ vì con đốt hơi nhiều tiền vào những lớp học cải thiện điểm mà điểm thi mỗi lần lại kém hơn lần trước...
2. Tự kiếm ra tiền. Từ những job freelance đến công việc part-time đầu tiên, từ nỗi sợ phải về quê đến chiếc CV đầu tiên nộp vào làm "BTV hài hước".
3. Đi bar. Trời ơi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bar bọt gì cả, mãi cho đến 2015 mới được mở mang và nhận ra cái này vui ghê, đúng là một chân trời mới. Giờ sắp 30 rồi, em chỉ thích ở nhà Netflix and chill thôi.
4. Có dăm ba xu fame, lên báo và tivi, tất cả nhờ khả năng xàm của mình.
5. Đi nước ngoài. Tất cả là nhờ có vợ, em mới có cơ hội được đi ngoài ra nước, được Âu hóa, được tân thời. 27 năm trời đi xa nhất chắc đến Huế và chửa đi máy bay bao giờ. 2 năm sau đó đi lần lượt Maldives, Hongkong, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Đội ơn vợ anh lần nữa.
6. Biến thành người khác, bẩn tính và bớt nice. Tao năm 2019 đảm bảo đủ khả năng chửi Tao năm 2010 khóc đến sang chấn tâm lý luôn, lêu lêu.
7. Ít bạn bè hơn, nhưng bạn nào còn chơi thì đều tốt. Love ziu guys!
8. Gần gũi với gia đình hơn, các cụ hồi xưa nói cấm có sai, nhiều cái phải lớn hơn mới hiểu được. Mặc dù vẫn cộc cằn và hay gắt gỏng, nhưng cảm giác thân thiết với gia đình thì lớn hơn 10 năm trước 10x10 lần.
9. Nuôi 2 anh mèo béo, vừa vô dụng vừa phá hoại nhưng được cái đáng iu với thương ba mẹ nhắm.
10. Lấy vợ, kết thúc thập kỷ theo một cách viên mãn nhất hihi. Như sếp mình bảo thì mình nhọ tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc lấy được em vợ vừa xinh vừa cool như này. Khoe khoang về vợ em thì cả ngày không hết nên em chỉ muốn nói nà love ziu to infinity and beyond.