Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng

Banana, Theo Nhịp Sống Việt 19:14 24/10/2019

Chỉ với vài hình ảnh check-in của hội phượt thủ, con đèo này đang gây bão khắp cộng đồng mạng vì vẻ hùng vĩ và có phần đáng sợ của nó.

Nhắc đến những ngọn đèo của Việt Nam, dạo gần đây cái tên Mã Pì Lèng nổi lên như một hiện tượng sau vụ lùm xùm xây dựng tòa nhà Panorama 7 tầng. Nhờ đó, cộng đồng mạng giờ lại được dịp trầm trồ trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Những tưởng "tứ đại đỉnh đèo" là thách thức tay lái nhất rồi, thế nhưng dạo gần đây dân mạng đang truyền tay nhau loạt hình ảnh về một con đèo được mệnh danh là "dốc 14 tầng" khúc khuỷu và hiểm trở bậc nhất vùng Đông Bắc Bộ. Tên gọi chính xác của con đèo đáng sợ này là Mẻ Pja, nhưng người dân địa phương cũng thường gọi cho dễ là Mẻ Pia.

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 1.

Con đèo được mệnh danh là "dốc 14 tầng" này đích thị là một trong những tọa độ hùng vĩ bậc nhất vùng Đông Bắc Bộ. - (Ảnh: Giáp Văn Hải)

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 2.

@loantracy

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 3.

Ảnh: Bùi Hữu Đức

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 4.

@huyenpt2912

Đèo Mẻ Pia nằm trên quốc lộ 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Với chiều dài lên đến 2,5 km, 14 tầng của con đèo là 14 khúc cua gấp, dựng đứng và hạ độ cao nhanh, với hai bên là núi cao trùng điệp.

Theo lời người dân địa phương, con đèo này có từ thời Pháp, trước kia là đường mòn ngựa thồ rộng khoảng 40 cm, có chỗ còn hẹp hơn nữa. Sau khi được làm mới và hoàn thành vào năm 2011, mặt đường đèo mở rộng thêm 5m tính cả lề đường.

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 5.

Ảnh: Minh Hải

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 6.

@phamthuydung1696

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 7.

Ảnh: Bùi Hữu Đức

Không giống các đèo khác ở Việt Nam, bạn chỉ cần lên tới đỉnh là có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh sự kỳ vĩ của cả ngọn đèo 14 tầng này. Để lên tới điểm cao nhất của đèo, bạn cần phải trekking xuyên rừng men theo sườn núi của nó.

Theo lời từ nhiều phượt thủ có kinh nghiệm để lại thì trên đỉnh đèo có một ngôi nhà bán nước cho khách dừng chân. Từ đây, bạn có thể tìm sự chỉ dẫn để lên tới điểm ngắm toàn cảnh và chụp ảnh. Trước kia thì người bán nước ở đây hay trực tiếp dẫn đoàn, gần đây do không có người coi quán nên bà đã thuê người dân cắm biển chỉ dẫn rất cụ thể để du khách tự tham quan.

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 8.

Ảnh: Bùi Hữu Đức

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 9.

Ảnh: Nguyễn Thế Lãng

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 10.

Ảnh: Giáp Văn Hải

Thời gian leo lên tới điểm ngắm toàn cảnh con đèo là khoảng 1 tiếng (cả lên và xuống). Chính vì vậy, bạn cần mang theo nước và đồ ăn nhẹ. Tuyệt đối không được xả rác trong rừng, trong tuyến đường đi. Nếu thấy rác thải, chai nước nhựa thì bạn có thể nhặt và mang về lại quán nước nhé. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ mua nước uống, đồ ăn nhẹ, hay ăn trưa tại quán nước như một cách bày tỏ sự cảm ơn với sự giúp đỡ của những người dân ở đây.

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 11.

Ảnh: Ngọc Thành

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 12.

Ảnh: Nguyễn Thế Lãng

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 13.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Đã tìm ra con đèo đáng sợ nhất Việt Nam: Uốn lượn 14 tầng cao vút, đến hội phượt thủ lâu năm cũng phải dè chừng - Ảnh 14.

@cousindarin

Nguồn: Giáp Văn Hải