Đà Lạt mỗi mùa đều sở hữu vẻ đẹp riêng khiến bao người ghé qua chẳng bao giờ thấy chán. Trong đó, nổi bật nhất chính là những mùa hoa tuyệt đẹp "cộp mác" thành phố sương mù. Giai đoạn hiện tại, dân mạng đang rầm rộ với nào là dã quỳ vàng rực, vườn hoa cải trắng hay đồi cỏ hồng đẹp mê ly. Nhưng nếu bỏ qua hoa ban trắng cũng sẽ là thiếu sót lớn đấy!
Một trong những "đặc sản" của Đà Lạt mùa này chính là những con đường ngập tràn hoa ban trắng xinh như khung trời Nhật như thế này đây! - (Ảnh: Nguyễn Thế Vinh)
Được trồng tại Đà Lạt từ khoảng năm 2007, đến nay nhiều cây hoa ban đã thành cổ thụ, có cây cao hơn cả nóc nhà, ra hoa phủ trắng nhiều con đường ở Đà Lạt. Mùa hoa ban trắng ở đây bắt đầu nở rộ từ khoảng tháng 12 đến tháng 1 dương lịch, tạo thành khung cảnh đẹp như trong phim ảnh mà bất cứ ai đi qua cũng phải xuyến xao.
Đặc biệt, loài hoa này thường được trồng thành hàng và bung nở tuyệt đẹp tại một số tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Quang Trung, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ,… Trong đó, con đường Trần Phú đoạn gần Nhà thờ Con Gà chính là nơi trở thành background sống ảo hoàn hảo nhất cho biết bao dân mạng.
Lướt qua Instagram hay Facebook với những cụm hashtag liên quan như #hoaban, #hoabandalat dịp này, ta sẽ thấy newsfeed các bạn trẻ ngập tràn ảnh check-in tại địa điểm quen thuộc này. Chỉ cần chỉnh thêm tí màu Hàn hay Nhật thì trông "xịn sò" chẳng kém nước bạn đâu nhé!
Có thể vào những ngày bình thường, những cây hoa ban khổng lồ này chẳng có gì nổi bật khi mà lá của chúng hơi thô ráp và không để lại ấn tượng gì cho người đi đường. Thế nhưng mùa này sẽ khác! Nếu có dịp đi dạo và ngắm hoa ban vào một buổi sớm mai, khi sương còn đọng trên những cánh hoa mỏng manh hay khi mặt trời lên, những tia nắng bé xíu chen vào từng kẽ lá, bạn sẽ thấy một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Giờ thì những ai sắp đến Đà Lạt lại có thêm cho mình 1 tọa độ sống ảo lý tưởng rồi!