Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh

Thuỷ Tiên, Theo Đời sống và Pháp luật 20:45 20/11/2023

Sau khi rời vị trí tiếp viên trưởng, Quốc Trí cảm thấy áp lực, lo lắng vì chưa nhận được bất cứ lời mời dẫn chương trình nào. Anh tự trấn an lòng "chắc do tổ nghề chưa độ".

Nguyễn Quốc Trí (quê Đồng Tháp) - cựu tiếp viên trưởng của một hãng hàng không được nhiều người biết đến thông qua những clip được lan truyền trên mạng xã hội. Trong các video, Trí xuất hiện vẻ ngoài điển trai, giọng nói truyền cảm, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong suốt các chặng bay.

Trí cho biết, anh đam mê với nghề MC từ bé nhưng lại bén duyên với lĩnh vực hàng không một cách tình cờ. Cách đây 6 năm, một người bạn của Trí rủ anh thi thử làm tiếp viên hàng không. Trí định đồng ý thử sức nhưng suy nghĩ với mục đích đơn giản là để động viên tinh thần bạn. Không ngờ, Trí đỗ còn người bạn kém may mắn hơn.

Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh - Ảnh 1.
Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh - Ảnh 2.

Quốc Trí có 6 năm kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không

Trước đây Trí tốt nghiệp cử nhân ĐH Mở TP.HCM, sau đó làm công việc văn phòng. Nhận kết quả phỏng vấn trên tay, anh có chút hoang mang.

"Lúc đó mình phân vân lắm, không nghĩ có ngày sẽ đi làm tiếp viên hàng không đâu. Nhưng có thể đây sẽ là cái duyên, giúp mình khám phá chân trời mới", Trí tự nhủ.

Thử sức với lĩnh vực mới, chàng trai trẻ đem theo tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Trí thấy đây là công việc thú vị. Tuy nhiên, trong vòng 3 tháng, các tiếp viên buộc phải học nhiều kỹ năng, kiến thức về hàng không, máy bay, an toàn bay, thậm chí cả kiến thức về y tế. "Đó là quãng thời gian kinh khủng", Trí nhớ lại.

Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh - Ảnh 3.

Cựu tiếp viên trưởng vẫn luôn nuôi dưỡng đam mê làm MC

Ngày 24/12/2017 là mốc thời gian đáng nhớ, đánh dấu chặng bay đầu tiên của chàng tiếp viên trẻ. Nhưng Trí sớm bị vỡ mộng bởi sự vất vả, khó khăn trong quá trình làm việc. Giờ giấc gò bó, anh phải thức khuya dậy sớm, tuân thủ mọi lịch trình của hãng đưa ra.

"Nhưng càng làm lại càng thấy thích", Trí cười và tự động viên bản thân phải cố gắng. Sau nhiều nỗ lực cống hiến suốt 4 năm, Trí được đề cử vị trí tiếp viên trưởng.

Từ bỏ việc lương cao, rẽ hướng làm MC

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trí đăng ký tham gia cuộc thi Én vàng (cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình). Đam mê MC ngấm vào "máu", anh tiếp tục thử sức với cuộc thi về dẫn chương trình và đạt giải Á quân.

"Chắc có lẽ đây là cái duyên của tổ nghề cho mình. Đến thời điểm đó, mình nghĩ phải quyết liệt hơn với công việc này. Cơ hội tới rồi, nếu bỏ qua thì một ngày nào đấy sẽ hối hận lắm", Trí trải lòng.

Ban đầu Trí dự định vừa sắp xếp lịch bay, vừa phân bổ thời gian làm MC. Nhưng công việc quá tải, anh buộc phải lựa chọn 1 trong 2.

"Hành trình bay của mình đến đây chắc cũng trọn vẹn, đã có cơ hội thử sức cả vị trí tiếp viên trưởng rồi, thôi mình nên dừng lại đây để được sống trọn với ước mơ", Trí suy nghĩ kỹ trong 3 tháng rồi mới nộp đơn xin thôi việc ở hãng.

Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh - Ảnh 4.
Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh - Ảnh 5.

Trí sở hữu ngoại hình sáng, lối dẫn tự tin

Anh quay trở lại với đam mê MC trong tâm thế hào hứng. Nhưng oái oăm thay, suốt 1 tháng nghỉ việc, Trí không nhận được bất cứ cuộc gọi hay lời mời book show nào.

"Lúc còn làm tiếp viên, người ta gọi book MC liên tục nhưng toàn trùng lịch bay. Mình áp lực stress lắm. Nhưng vừa dừng làm tiếp viên, suốt 1 tháng không có show. Mình nghĩ đó hẳn là thử thách, chắc tổ đang thử mình thôi. May mắn sau đó mọi thứ cũng suôn sẻ", Trí kể.

Những trải nghiệm mà bản thân tích lũy được khi đảm nhận vai trò tiếp viên trưởng đã giúp Trí rẽ hướng thành công với ngành nghề mới. Tác phong chỉn chu chuẩn mực và đúng giờ là điểm tương đồng giữa một tiếp viên hàng không và một MC. Những trải nghiệm sau mỗi chuyến bay và những nơi đã đi qua đem đến cho anh vốn sống phong phú, sự am hiểu đa lĩnh vực.

Cựu tiếp viên trưởng quê Đồng Tháp xin nghỉ việc để làm MC, 1 tháng sau thất nghiệp, stress tới ám ảnh - Ảnh 6.

Trí nghỉ làm tiếp viên hàng không từ tháng 4/2023

Hiện Quốc Trí tham gia dẫn dắt khá nhiều chương trình truyền hình, sự kiện như Chuyện Bốn Phương của HTV, Đêm Thành Phố của Radio VOH... Anh cũng được làm việc cùng nhiều người nổi tiếng như MC Quyền Linh, hoa hậu H'Hen Niê.

Nửa năm đồng hành với nghề dẫn chương trình, niềm yêu thích với công việc vẫn luôn tươi mới với Quốc Trí. Mỗi ngày, anh vẫn đang cố gắng để thực hiện những dự định ấp ủ của mình.

Nguồn: Gõ cửa thăm nhà