Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Khá tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi gây án của mình. Dù trước đó, Khá đã biết anh Sơn là người cứu bạn của mình nhưng vẫn ra tay.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Hữu Khá, người dùng dao đâm anh Sơn khai nhận, ban đầu lầm tưởng anh Sơn chính là người gây ra tai nạn cho bạn mình. Việc đối tượng đâm anh Sơn chỉ là do bột phát chứ không phải do mâu thuẫn từ trước.
Liên quan đến vụ việc người đàn ông giúp đưa cô gái gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu bị người quen nạn nhân đâm thấu phổi, Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết, đã triệu tập được nghi phạm gây ra vụ việc.
Nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Hải Sơn, người đưa cô gái gặp nạn vào viện nhưng bị người quen của nạn nhân đâm thấu phổi chia sẻ: “Vừa vào viện họ chưa hỏi đầu đuôi, tưởng tôi gây tai nạn đã rút dao đâm rồi còn cầm ghế đánh, đạp vào người".
Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Hải Hà, anh trai anh Sơn, ở phố Trẹm (Thuận Thành, Bắc Ninh) bật khóc cho biết: “Em tôi giúp người gặp nạn vào viện, ai ngờ làm ơn mắc oán, còn bị người quen của nạn nhân đâm thấu phổi”.
Liên quan đến vụ việc người đàn ông cứu giúp đưa cô gái gặp nạn vào bệnh viện cấp cứu bị người quen nạn nhân đâm thấu phổi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra làm rõ.