Cựu cầu thủ đi xe điện đâm trúng bà cụ rồi bỏ chạy
Mới đây, một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đi xe đạp điện bỏ mặc người phụ nữ đang nằm thoi thóp trên đường sau cú tông trực diện, khiến những người chứng kiến phẫn nộ và lập tức truy đuổi kẻ gây tai nạn.
Nạn nhân là bà Margaret Scaldwell, 70 tuổi, bị hất văng lên không trung và đập đầu xuống vỉa hè sau khi bị chiếc xe đạp điện Talaria Sting do Kian Monks, 22 tuổi, điều khiển với tốc độ khoảng 64 km/h trong khu vực chỉ giới hạn 48 km/h, đâm phải. Vụ việc xảy ra trên đường Orell, thị trấn Wigan, Greater Manchester vào tháng 8/2023.
Hậu quả, bà Scaldwell bị gãy cột sống, xương chậu, cánh tay và tới 19 xương sườn. Sau thời gian dài hôn mê, bà mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc bản thân và đang phải đối mặt với cuộc sống chỉ còn là chuỗi các buổi trị liệu và khám bệnh.
Vụ tai nạn khiến cụ bà chấn thương nặng
Kẻ gây tai nạn là Monks - cựu cầu thủ trẻ của Wigan Athletic - không chỉ không dừng lại, mà còn bỏ trốn khỏi hiện trường cùng một người bạn là Joel Pilling, 22 tuổi, bỏ mặc nạn nhân giữa đường đông đúc. Monks sau đó bị người dân giận dữ truy đuổi và bắt giữ, trong khi Pilling tự ra đầu thú vào cuối ngày.
Khi bị bắt, Monks với gương mặt bê bết máu vẫn cố chối tội: "Tôi không lái xe, không phải tôi. Tôi bị đập đầu, tôi bị thương ở đầu và hàm".
Cựu cầu thủ Monks - kẻ gây tai nạn bỏ trốn và bị truy đuổi, hắn liên tục kêu oan
Tại toà, Monks bị tuyên án hai năm ba tháng tù giam sau khi thừa nhận các tội danh gồm: gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm, điều khiển phương tiện không giấy phép, không bảo hiểm, không dừng lại và không trình báo vụ tai nạn.
Pilling - chủ chiếc xe nhưng cũng không có bằng lái - nhận mức án 22 tháng tù treo trong 2 năm và bị buộc thực hiện 250 giờ lao động công ích. Cả hai bị cấm lái xe: Monks trong 4 năm, Pilling trong 2 năm.
Trong tuyên bố đầy đau xót sau phiên tòa, bà Scaldwell nói: "Sự ích kỷ của hai người đàn ông đó đã hủy hoại cuộc đời tôi. Trước đây, tôi là một người phụ nữ độc lập, luôn rạng rỡ và yêu đời. Giờ đây, tôi không thể tự đi lại, tắm rửa hay ăn uống. Cuộc sống của tôi trở nên vô nhân đạo. Không bản án nào có thể trả lại cho tôi những gì đã mất. Nhưng tôi sẽ không gục ngã. Tôi sẽ cố gắng hồi phục tốt nhất có thể."
Thanh tra Steve Pennington của Sở Cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Đây là vụ việc gây sốc, khi hai cá nhân liều lĩnh điều khiển xe đạp điện qua một trong những khu vực đông đúc nhất Wigan mà không mảy may quan tâm đến an toàn công cộng. Việc điều khiển phương tiện không giấy phép, không bảo hiểm là hành vi vi phạm pháp luật và đe doạ tính mạng người khác. Xe điện không phải là đồ chơi - đó là phương tiện cần được sử dụng một cách có trách nhiệm".