Mới đây, một tên cướp tại Anh đã phải trả giá ngay lập tức sau khi giật đồ và hành hung dã man một phụ nữ.
Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết vụ việc mới được công bố vào đầu tháng 6 năm nay tuy nhiên sự việc đã diễn ra vào tháng 12 năm ngoái tại Middlesbrough, Anh. Theo đó, một tên côn đồ đã rình rập trước nhà của một người phụ nữ vào lúc sáng sớm, đợi cô ra khỏi nhà.
Tên côn đồ đã lao vào tấn công từ phía sau khi người phụ nữ, khoảng 30 tuổi, đang trên đường đến nơi làm việc vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 12 năm 2024, tức là trước Giáng sinh có vài ngày.
Hắn đã đấm và đá cô ngã xuống đất với lực mạnh khủng khiếp trước khi giật điện thoại di động của cô và bỏ chạy. Mặc dù bị thương nặng - bao gồm bị gãy mũi và sứt răng - người phụ nữ dũng cảm vẫn trốn thoát và báo cho cảnh sát ở Cleveland.
Cảnh sát đã tìm được người đàn ông trùng khớp với mô tả và thả chó nghiệp vụ ra.
Các sĩ quan thuộc Đơn vị Hỗ trợ Chó nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng hành động và bắt đầu lùng sục khu vực để tìm kiếm kẻ tấn công. Không lâu sau, cảnh sát Lee Whitehouse và chú chó nghiệp vụ Kira phát hiện một người đàn ông trùng khớp với mô tả đang đi lang thang gần đó. Khi bị cảnh sát truy đuổi, tên cướp đã bỏ chạy – nhưng hắn không chạy được bao xa.
Tên cướp đã bỏ chạy nhưng cuối cùng đã bị chú chó nghiệp vụ đuổi kịp.
Chỉ sau vài giây, chú chó Kira đã hạ gục tên cướp một cách ngoạn mục bằng cách cắn mạnh vào tay hắn. Hình ảnh từ camera gắn trên người cho thấy khoảnh khắc tên côn đồ hèn nhát la hét một cách sợ hãi, tuyệt vọng cầu xin con chó hãy buông tha cho hắn. Có lúc, hắn kêu lên thảm thiết: "Tôi xin lỗi!'
Sau đó, cảnh sát đã xác định danh tính của gã này. Hắn tên là Leslie Sedgewick, 44 tuổi. Sedgewick đã thay quần áo và vứt đồ đạc của người phụ nữ vào một ngôi nhà gần đó để che giấu dấu vết.
Leslie Sedgewick, 44 tuổi đã nhận tội cướp giật, hành hung và nhận án tù hơn 4 năm.
Tại phiên tòa mới được mở đầu tháng 6 vừa qua, bị cáo Sedgewick đã thừa nhận hành vi cướp bóc và hành hung người phụ nữ. Hắn đã bị tuyên án bốn năm năm tháng tù giam tại Tòa án Teesside Crown.
Trong khi đó, khi kể lại với cảnh sát, người phụ nữ là nạn nhân của Sedgewick cho biết: "Lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã tự hỏi 'liệu mình có chết không. Nỗi ám ảnh dai dẳng từ vụ tấn công khiến tôi liên tục phải ngoái lại nhìn. Tôi luôn lo sợ rằng ai đó ở xung quanh có thể làm gì đó để hại tôi".
Thám tử Pierce Ditchburn, người chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết: "Đây là một vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào một người phụ nữ đi một mình vào sáng sớm, chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Leslie Sedgewick đã nhắm vào người phụ nữ để lấy điện thoại di động của cô ấy. Trước đó, hắn cũng định ăn cắp một chiếc xe đạp. Tôi mừng vì Sedgewick hiện đã phải ngồi tù và hy vọng rằng phán quyết này có thể mang lại sự an ủi cho nạn nhân trong vụ án này".
(Theo Daily Mail)