Cuối tuần rồi, đừng quên cái hẹn với trái bóng nhé!

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 13:50 12/01/2019

Kể từ sau những thành công vang dội của U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam, những sân bóng, những trận đấu dần trở thành điểm đến quen thuộc với nhiều người mỗi cuối tuần. Họ chẳng cần những buổi hẹn hò, cứ đến sân hay đơn giản hơn là ngồi trước màn hình TV, theo dõi những thần tượng của mình thi đấu cũng là một niềm vui.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, số lượng người hâm mộ đến các sân vận động vào mỗi dịp cuối tuần đã tăng lên nhanh chóng. Các khán đài tại giải quốc nội (tất nhiên không phải tất cả) không còn vẻ đìu hiu thường thấy, thay vào vào đó sự sôi động và cuồng nhiệt.

Sau những thành công vang dội của U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam những sân bóng, những trận đấu dần trở thành một điểm đến quen thuộc với nhiều người. Mỗi cuối tuần, thay vì trăn trở với các cuộc hẹn hò, xem phải đi đâu làm gì cho thú vị, những người yêu bóng đá lại rủ nhau tới sân, để xem bóng đá, để gặp và chụp ảnh các thần tượng. Đối với họ, như vậy là quá đủ.

Cuối tuần thì hẹn hò ở đâu nhỉ? Đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ đến sân là vui thôi. Đến sân để gặp thần tượng, tận hưởng bầu không khí đầy sôi động trong sân bóng và trên khắp các khán đài.

Ảnh: Hiếu Lương, Giang Nguyễn

Khi đội tuyển thi đấu thì đông vui là tất nhiên rồi. Nhưng có mấy khi được xem những anh chàng mặc chiếc áo có cờ đỏ sao vàng trước ngực thi đấu đâu. Muốn gặp họ, hãy đến sân đều đặn mỗi cuối tuần phải ở sân chơi quốc nội kìa.

Ai nói V-League không vui nào. Ảnh: Tiến Tuấn

Cuối tuần rồi, đừng quên cái hẹn với trái bóng nhé! - Ảnh 3.

Đưa gia đình nhỏ của mình đến sân "hẹn hò" mỗi cuối tuần cũng là một gợi ý không hề tồi phải không nào!

Kể từ sau VCK U23 Châu Á, những chàng trai vừa đá bóng hay lại vừa đẹp trai đã có thêm một lượng fangirl vô cùng đông đảo. Trong số đó, có những người rất đặc biệt, họ đến sân không hẳn là để xem bóng đá, mà còn là để chụp những bức ảnh thật đẹp của các thần tượng mà mình yêu mến. Với nhiều fangirl, những chàng quần đùi, áo số đã đưa họ đến với một thế giới mới mẻ.

Tại nơi các cầu thủ xuất hiện, giờ đây không chỉ có những ống kính của các nhà báo, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn có cả những fangirl. Mỗi cuối tuần của họ không còn chỉ là những ngày ngủ nướng, ở nhà xem phim. Họ đi ra ngoài, chụp ảnh và có thêm nhiều người bạn mới. Ảnh: Huyền Phạm.

Những tác phẩm của họ luôn có màu sắc riêng biệt, không thể lẫn với ai và đem đến cho người xem những cảm xúc khác lạ. Các cầu thủ trong những khung hình ấy thật đáng yêu và dễ mến, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ.

Ảnh: Yingie, Khỉ và xương rồng, Flying Coke.

Với hội độc thân, các trận đấu mỗi cuối tuần càng có ý nghĩa đặc biệt. Cuối tuần người ta đi chơi với gấu, cuối tuần mình đi cafe bóng đá, cũng đều là yêu cả mà.

Cuối tuần rồi, đừng quên cái hẹn với trái bóng nhé! - Ảnh 6.

Cuối tuần của người ta như nào thì chẳng biết, mình cứ ra cafe với đám bạn mê bóng đá là vui rồi.

Và hỡi các thanh niên FA, ngoài sân bóng bây giờ cũng có nhiều cơ hội để "đổi đời" lắm nhé. Biết đâu lại tìm thấy ý chung nhân của mình như những cặp đôi dưới đây thì sao.

Những bộ ảnh của các cặp đôi yêu bóng đá luôn thật đặc biệt.

Hôm nay (12/01) cũng là thứ 7 rồi, đừng quên cái hẹn của chúng ta vào lúc 18h00 nhé. Những chàng trai của đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu khó khăn với Iran, cùng nhau xem và cổ vũ cho họ nhé.

Cuối tuần rồi, đừng quên cái hẹn với trái bóng nhé! - Ảnh 8.

Hôm nay là thứ 7 rồi, hãy để "máu chảy" về sân bóng nào. Ảnh: Giang Nguyễn