Cuối cùng Hà Nội đã thật sự lạnh rồi, tranh thủ làm hết ngay những điều này cho bõ công bao ngày mong chờ thôi!

Hạ Linh, thiết kế: Anh Nhân, Theo Phụ Nữ Số 12:13 13/11/2023

Chờ suốt từ đầu mùa, đến hôm nay Hà Nội cũng thật sự trở lạnh. Cảm giác mùa đông quá chân thực rồi!

Chẳng hiểu sao, dù năm nào cũng có mùa đông nhưng cảm giác của ngày đầu tiên trời trở gió lạnh lại thú vị vô cùng. Có lẽ bởi sau nhiều ngày nóng nực, lúc nào cũng trông ngóng, chờ đợi đến thời điểm trở lạnh, nên ngay khi có đợt gió mùa là trong lòng ai cũng cảm thấy háo hức.

Hà Nội hôm nay đã lạnh thật sự rồi này, nên hãy tranh thủ tận hưởng ngay, làm hết mấy điều dưới đây cho đúng "chuẩn" mùa đông nào!

Mặc thật ấm và ra khỏi nhà để hít hà ngay cái cảm giác thú vị này

Mặc dù hôm nay Hà Nội trở lạnh có kèm theo mưa, nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác thích thú thật sự khi chờ ngóng bao ngày thì hôm nay không khí lạnh đã thật sự đến rồi. Phải thế này thì mặc áo khoác, quàng khăn mới "đúng chuẩn" chứ. Thế nên áo len đâu rồi, áo khoác đâu rồi, khăn quàng nữa..., mang hết ra đây để diện ngay nào!

Cuối cùng Hà Nội đã thật sự lạnh rồi, tranh thủ làm hết ngay những điều này cho bõ công bao ngày mong chờ thôi! - Ảnh 1.

Quần áo ấm đâu, tới lúc diện rồi!

Và đặc biệt, sau khi mặc ấm thì hãy ra khỏi nhà để hít hà cái lạnh mà mình đã chờ suốt từ đầu mùa này nhé! Chỉ cần đứng ở cửa, hay tuyệt vời hơn là đứng ở ban công xuýt xoa trước cái lạnh, ngắm nhìn dòng người qua lại. Cảm giác ấy sao mà tuyệt vời đến thế!

Dù lạnh và có chút mưa nhưng hãy bước ra cửa để cảm nhận thời tiết này

Ăn hết mấy món "nóng hôi hổi vừa thổi vừa thưởng thức"

Những lúc trời lạnh thế này mà được ăn mấy món nóng hôi hổi thì cảm giác ngon còn tăng lên gấp bội. Nào là ốc luộc, rồi bánh đúc nóng, xôi, phở, bánh trôi tàu, thịt xiên nướng hay bánh rán mặn... Buổi tối thì hẹn hò nhóm bạn đi ăn lẩu hoặc ăn nướng. Cái cảm giác trời lạnh mà ngồi xì xụp bát phở nóng, hay thổi phù phù miếng thịt vừa vớt ra từ nồi lẩu, bỗng thấy món nào cũng ngon hơn gấp bội.

Những món nóng hổi quá hợp với thời tiết này!

Ngồi cà phê ngắm trời đất, uống một cốc ca cao nóng nghi ngút khói

Trong một ngày như thế này, ngồi cà phê bên khung cửa sổ hay góc ban công nào đó, ngắm nhìn mưa rơi cũng thấy thi vị và lãng mạn vô cùng. Đặc biệt, đừng quên gọi một món đồ uống nóng nào đó, cà phê hay ca cao, trà gừng hay trà cam quế... Bất cứ món đồ uống nóng nào cũng trở nên tuyệt vời vô cùng trong một ngày lạnh thế này.

Ngồi cà phê, gọi một cốc đồ uống nóng và tận hưởng ngay cái cảm giác tuyệt vời này

Chờ mãi trời mới lạnh, nên hãy tranh thủ tận hưởng ngay nhé!