Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong "căn hộ ốc sên" giữa New York phồn hoa

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 10:29 16/04/2016

Để có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống xa quê của những người gốc Hoa tại New York, nhiếp ảnh gia người Mỹ Thomas Holton đã dành 13 năm trời thực hiện bộ ảnh cuộc sống thường nhật của một gia đình Trung Quốc trong "căn hộ ốc sên" giữa thành phố phồn hoa này.

Năm 2003, nhiếp ảnh gia Thomas Holton đã bắt đầu kế hoạch thực hiện một bộ ảnh ghi lại cuộc sống sinh động của những người Mỹ gốc Hoa trong những căn hộ siêu nhỏ ở New York. Ông đã tìm hiểu cuộc sống của một gia đình họ Lâm gồm 5 nhân khẩu chung sống với nhau trong một "căn hộ" rộng hơn 30m2.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 1.

 Bức ảnh chụp gia đình họ Lâm vào năm 2004.

13 năm đã trôi qua, năm nay đã 46 tuổi, nhưng Thomas vẫn không ngừng ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của vợ chồng Steven - Shirley Lam (tên tiếng Anh của vợ chồng họ Lâm) cùng 3 đứa con được họ sinh ra tại New York là Michael, Franklin và Cindy.

Mẹ của Thomas là người Hoa, còn bố của ông là một nhiếp ảnh gia bụi người Mỹ. Thomas muốn thông qua cuộc sống thường nhật của gia đình họ Lâm để cảm nhận một cách sâu sắc về văn hóa truyền thống và tình thân của người Trung Quốc, đồng thời cũng là để tìm hiểu cảm giác khi phải sống xa quê hương của một bộ phận người Hoa ở nước ngoài.

Từ năm 2003 đến khi bộ ảnh của Thomas được phát hành, gia đình họ Lâm đã trải qua khá nhiều thăng trầm, trong đó nổi bật nhất là việc vợ chồng họ ly hôn và quá trình trưởng thành đầy phức tạp của 3 đứa con.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 2.

 3 đứa trẻ Michael, Franklin và Cindy năm 2003.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 3.

 Steven Lam và 2 con trai năm 2005.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 4.

 Ảnh chụp năm 2004, 3 đứa trẻ chen chúc trong 1 chiếc bồn tắm chật hẹp.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 5.

 Một bữa cơm bình thường của gia đình 5 người năm 2011.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 6.

 Chị Shirley Lam đang say sưa xem một bộ phim truyền hình Trung Quốc. Ảnh chụp năm 2014. 

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 7.

 Những đứa con nhà họ Lâm đang ngày càng trưởng thành dưới ống kính của Thomas.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 8.

 Những chiếc giường đơn nhỏ bé đã được thay thế bằng giường tầng. Ảnh chụp năm 2014.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 9.

 Con trai lớn của nhà họ Lâm nay đã vào đại học.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 10.

 Mọi hoạt động của 5 nhân khẩu đều gói gọn trong không gian rộng hơn 30m2.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 11.

 Qua cuộc sống thường nhật của gia đình họ Lâm, Thomas hiểu thêm về văn hóa truyền thống và tình thân của người Trung Quốc.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 12.

Thomas đã phần nào cảm nhận được cuộc sống xa quê hương của một bộ phận người Hoa ở nước ngoài.

Cuộc sống xa quê của gia đình gốc Hoa trong căn hộ ốc sên giữa New York phồn hoa - Ảnh 13.

 Bộ ảnh của Thomas cho người ta thấy cuộc sống của những người xa quê thật sự khác xa trên phim ảnh.