Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thành phố Madison, bang Wisconsin (Mỹ), khi 7 đứa trẻ từ 2 đến 13 tuổi được phát hiện sống trong điều kiện "kinh hoàng" mà không có người lớn chăm sóc. Cảnh sát Madison đã nhận được nhiều cuộc gọi về những đứa trẻ này tại một căn hộ trên đường E. Mifflin vào cuối tháng 2 vừa qua. Một người hàng xóm tốt bụng đã để thức ăn bên ngoài cửa căn hộ cho lũ trẻ.
Liên quan đến vụ việc, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Madison, Stephanie Fryer, cho biết: "Vào khoảng trưa thứ Sáu, đội của chúng tôi đã được liên hệ bởi CPS. Một số người sống trong tòa nhà đó đã gọi và nói: 'Hình như bọn trẻ đã bị bỏ mặc một mình khá lâu rồi'".
Khi cảnh sát đến kiểm tra, họ phát hiện căn hộ ngập trong rác thải, nhà vệ sinh hỏng, phân và nước tiểu vương vãi khắp nơi, quần áo vứt bừa bãi. Bà Fryer cho biết thêm, cảnh sát nhận được thông tin người mẹ của các em đang ở Illinois.
Hiện chưa rõ người mẹ này đã bị bắt hay bị buộc tội hay chưa. Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS) đã được liên hệ và giao những đứa trẻ cho một người bạn của gia đình chăm sóc.
Cảnh sát Wisconsin phát hiện bảy đứa trẻ sống một mình trong một căn hộ ở "điều kiện tồi tàn" trong khi mẹ của chúng đang ở ngoài bang. Ảnh: Daily Mial.
Vụ việc này gợi nhớ đến một trường hợp tương tự xảy ra trước đó không lâu. Cụ thể vào ngày 16/2, một người mẹ 34 tuổi ở Michigan đã bị bắt sau khi 3 đứa con của cô, một bé trai 15 tuổi và hai bé gái 12 và 13 tuổi, được phát hiện sống trong một ngôi nhà ngập ngụa rác rưởi và chất thải.
Cảnh sát trưởng quận Oakland, Michael Bouchard, cho biết điều kiện sống của những đứa trẻ là "không thể chấp nhận được". Ông nói:
"Trong suốt sự nghiệp lâu năm của tôi trong lĩnh vực này, tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào kinh khủng và kéo dài như thế này, liên quan đến việc bỏ rơi, bỏ bê và ngược đãi ở mức độ cao nhất. Tình huống này sẽ bị coi là tồi tệ và không thể dung thứ và nó hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với ba đứa trẻ... Hậu quả sâu rộng của sự ngược đãi này cần phải được thừa nhận."
Một người mẹ ở Michigan đã bị bắt vào ngày 16 tháng 2 sau khi ba đứa con của cô ta được phát hiện bị bỏ rơi trong điều kiện kinh khủng suốt bốn hoặc năm năm. Ảnh: Daily Mial.
Ba đứa trẻ 15 tuổi và hai bé gái 13 và 12 tuổi được tìm thấy đang sống trong một ngôi nhà phủ đầy phân và rác. Ảnh: Daily Mial.
Những đứa trẻ này đã bị bỏ rơi từ năm 2021. Chúng sống sót nhờ thức ăn được mẹ hoặc người lạ để ở hiên nhà mỗi tuần. Cậu bé nói với cảnh sát rằng cậu và các em gái sống một mình sau khi bị bỏ rơi. Rác thải chất cao đến 1,2 mét trong một số phòng, nấm mốc và chất thải của con người được tìm thấy khắp nơi, nhà vệ sinh tràn nước và phân trong bồn tắm. Các em không được cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân hay giấy vệ sinh, dường như cũng không biết cách sử dụng những vật dụng đó hay xả nước bồn cầu.
Cảnh sát cho biết người mẹ có liên lạc với con trai nhưng không liên lạc với hai con gái. "Những đứa trẻ đã không đến trường kể từ khi bị bỏ rơi, dành thời gian xem tivi hoặc chơi game. Có vẻ như các bé gái đã không ra khỏi nhà trong nhiều năm. Cậu bé ngủ trên một tấm nệm trên sàn nhà trong khi các bé gái ngủ trên hộp đựng pizza", cảnh sát cho biết thêm.
Sau khi được kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, những đứa trẻ đã được Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em giao cho một người họ hàng chăm sóc. Khi được tìm thấy, những đứa trẻ mặc quần áo bẩn thỉu, tóc rối bù và móng chân dài đến mức khó đi lại. Người mẹ đã bị bắt sau khi bị phát hiện và khai với cảnh sát rằng cha của những đứa trẻ không tham gia vào cuộc sống của chúng.