Cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ: Lắng nghe nhau từ những điều nhỏ nhất, luôn nỗ lực vì một tổ ấm hạnh phúc

Hải My, Theo Trí Thức Trẻ 07:19 01/03/2023

Trải qua những biến cố lớn, cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ mở ra một chương mới với nhiều điều thú vị, mới lạ và đặc biệt là luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Xuất hiện với một diện mạo mạnh mẽ, quyết đoán trong tập 10 chương trình Là Nhà, chị Thanh Hương (45 tuổi) gây ấn tượng bởi câu chuyện mẹ đơn thân cải tạo nhà ở cùng 2 con. Theo đó, chị Hương và gia đình đã trải qua biến cố lớn, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của mọi người, đặc biệt là 2 bé Mia và Mio. Do vậy, chị mong muốn cuộc sống của 3 mẹ con có thể mở ra chương mới để tuổi thơ của các con được trọn vẹn.

Xem tập 10 chương trình Là Nhà "Nơi xương rồng nở hoa" tại đây.
Cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ: Lắng nghe nhau từ những điều nhỏ nhất, luôn nỗ lực vì một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh 2.

Chị Thanh Hương cùng 2 bé Mia và Mio

Những đứa trẻ hiểu chuyện và luôn yêu thương mẹ

Theo dõi tập 10, khán giả bày tỏ sự ấn tượng với 2 bé Mia và Mio bởi sự chững chạc, hiểu chuyện và dành nhiều tình cảm cho mẹ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cả hai chị em đều hoạt ngôn, luôn quan sát mẹ và hiểu hết tất cả sở thích của mẹ.

"Mẹ con 45 tuổi, tóc ngắn, ngắn bằng em con. Khi bình thường, mẹ con sẽ không đeo kính. Mẹ con cao, gầy và xinh. Mẹ con không điệu cho lắm, hay mặc đồ màu trắng, màu xanh lá cây và màu xanh nước biển", bé Mia giới thiệu về mẹ khiến nhiều người bất ngờ.

Khi cậu em Mio nói thêm rằng mẹ thích màu tím, Mia đã nhanh chóng nói thầm với em: "Mẹ không thích màu tím đâu", và Mio sửa lại là màu tím than. Chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ khiến người xem bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ 2 bạn nhỏ vì luôn để ý mẹ rất kĩ.

Trong mắt của 2 bạn nhỏ, mẹ là một người bận rộn với công việc nhưng vẫn dành nhiều thời gian để chơi với các con. Tuy nhiên, cả hai chị em Mia và Mio đều rất hiểu chuyện, có ý thức tự lập, tự chơi với nhau để tránh làm phiền đến mẹ.

Cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ: Lắng nghe nhau từ những điều nhỏ nhất, luôn nỗ lực vì một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh 3.

2 chị em Mia - Mio rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ

Mia chia sẻ: "Khi mà đi làm về mẹ sẽ mệt. Con thấy mẹ cứ mở điện thoại nên biết mẹ có nhiều việc. Trong lúc mẹ con bận, có lúc bọn con chơi, có lúc bọn con học bài. Bởi vì mẹ bận nên mẹ sẽ không có nhiều thời gian để chơi với bọn con nhưng ngược lại, mẹ kiếm tiền để nuôi bọn con".

Dẫu vậy vì vẫn là trẻ con nên Mia và Mio luôn ước mẹ có nhiều thời gian hơn cho mình. Có thể cùng nhau nấu ăn, làm bánh và chơi cùng mẹ. Do vậy, hai bạn nhỏ đặt nhiều kì vọng vào ngôi nhà mới mà cả gia đình chuyển tới. Cùng với đó, hai chị em cũng bày tỏ: "Chuyển từ căn nhà nhỏ sang căn nhà lớn, con nghĩ mẹ con sẽ rất vất vả. Bọn con rất thương mẹ".

Nghe những chia sẻ của 2 bạn nhỏ, Dino Vũ và các thành viên trong ban bình luận nhận định đây là những đứa trẻ mạnh mẽ, quyết đoán nhưng cũng rất tình cảm. Ngoài ra, vì hiểu chuyện nên tính cách của Mia và Mio phần nào lớn hơn tuổi, rất độc lập, biết mẹ vất vả và luôn cố gắng giúp đỡ mẹ.

Cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ: Lắng nghe nhau từ những điều nhỏ nhất, luôn nỗ lực vì một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh 4.

Mẹ đơn thân mạnh mẽ, làm tất cả vì tuổi thơ của con

Ngược lại, chị Thanh Hương - mẹ của 2 bé Mia và Mio cũng là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Chị chia sẻ: "Ngày xưa, lúc 20-30 tuổi, mình phải có sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền ư? Nhưng bây giờ những thứ đó tôi để nhẹ hơn. Tôi đặt bản thân mình cao hơn một chút. Tôi cũng lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của bản thân mình. Liệu mình làm như thế mình có mệt không?".

Là mẹ đơn thân, có những lúc bận rộn với công việc, một mình xoay sở để nuôi 2 con nhỏ nhưng chị Hương luôn mong muốn mang đến cho các con cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp nhất. Và việc đầu tư 2 tỷ để cải tạo căn nhà rộng 270m2 là một trong những món quà mà chị Hương luôn ấp ủ để dành tặng cho Mia và Mio.

Sở dĩ, lý do khiến chị quyết định mua căn nhà có diện tích rộng dù chỉ có 3 mẹ con sinh sống là bởi muốn có nhiều không gian hơn cho cả gia đình. Trước đó khi sống ở chung cư, Mia và Mio phải ở chung một phòng, điều này khá bất tiện vì 2 bé khác giới tính. Vì vậy, chị Hương mong muốn các con có không gian riêng và có thể sử dụng lâu dài.

3 mẹ con đều rất thích ngôi nhà mới

Cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ: Lắng nghe nhau từ những điều nhỏ nhất, luôn nỗ lực vì một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh 6.

Điều đặc biệt nhất ở chị Hương đó chính là sự lắng nghe những tâm tư, ý kiến của hai con. Cụ thể, khi KTS thuyết trình về phương án cải tạo phòng cho 2 bé, chị Hương đã ngay lập tức gọi điện để hỏi ý kiến các con về màu sơn cũng như nội thất. "Khi chuyển sang nhà mới, tôi muốn ngôi nhà cả 3 mẹ con cùng xây đắp và có ý kiến từ màu sắc đến đồ đạc của phòng mình. Các bé đều có thể chia sẻ mong muốn về không gian chung cũng như phòng của mình", chị Hương nói.

Chi tiết này của chị Hương nhận nhiều lời khen ngợi từ ban bình luận bởi thông thường, người lớn thường bỏ qua ý kiến của con trẻ nhưng với người mẹ đơn thân này lại khác. Chuyên gia Văn Phú Invest - anh Lê Anh Tuấn cho hay: "Trong trường hợp này, việc tham khảo là rất tốt. Phụ nữ họ có tính quyết đoán, không sao, nhưng có thêm dữ liệu là tốt. Góp ý từ ai cũng không quan trọng, miễn sao là có thêm ý kiến đóng góp". Bởi với Văn Phú - Invest và Là Nhà, một căn phòng của trẻ thơ không đơn thuần là nơi để ở, mà còn là nơi chứng kiến sự trưởng thành, chứa đựng câu chuyện kỷ niệm và nhiều cung bậc cảm xúc. Từ phòng nhỏ nhìn rộng ra cả ngôi nhà, mọi thiết kế, bố cục không chỉ cần phù hợp với dạng nhà ống, mà phải khiến những thành viên trong nhà cảm thấy được vỗ về và chăm sóc tinh thần.

Phòng ngủ của bé gái Mia

 

Phòng của bé trai Mio

Nhờ sự đóng góp ý kiến từ các con kết hợp với phương án hợp lý của KTS, chị Hương và 2 bé Mia, Mio đã có ngôi nhà mới đúng như kì vọng. Tầng 1 mang cảm giác ấm áp, lắng dịu mỗi khi trở về nhà còn tầng 2 là không gian thân mật của gia đình với nhiều màu sắc phù hợp với tính cách của các thành viên.Đặc biệt, hai bé Mia và Mio cũng rất thích căn phòng mới của mình. Về phía chị Hương, chị bày tỏ sự hài lòng khi căn nhà trông hiện đại, hài hòa và đáp ứng đủ mọi nhu cầu.

Tập 10 với sự đồng hành của AREUS Atelier đã khép lại hành trình của Là Nhà trong quá trình kiến tạo những giá trị về không gian sống cho cộng đồng. Sự hài lòng từ gia đình chị Hương và 9 nhân vật của Là Nhà chắc hẳn đã đem đến cho ekip, đội ngũ KTS và toàn bộ khán giả những niềm vui.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic; Nhà tài trợ Bạc Paint & More; Đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; Đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện NhàHappynest.

Cuộc sống của mẹ đơn thân cùng 2 con nhỏ: Lắng nghe nhau từ những điều nhỏ nhất, luôn nỗ lực vì một tổ ấm hạnh phúc - Ảnh 11.