Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ

Tùng, Theo Nhịp Sống Việt 14:05 09/03/2020

Cách ly trong trường quân sự cùng lực lượng bộ đội không hề vất vả, thiếu thốn như nhiều người vẫn nghĩ. Đối với một nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc, những ngày cách ly còn như... trở về tuổi thơ, nhiều người còn mong được ở lại thêm 15 ngày nữa cho đủ 1 tháng.

Không ít người lo ngại việc cách ly tập trung, cho rằng cuộc sống bên trong những bệnh viện, những khu quân sự chắc hẳn gò bó và bất tiện lắm.

Không phải thế đâu. Thời gian qua đã có rất nhiều người chia sẻ về cuộc sống của mình bên trong những khu cách ly trên địa bàn cả nước. Không hề buồn bã, cũng chẳng hề thiếu thốn, thời gian bên trong khu cách ly còn đầy ắp niềm vui và sự an tâm khi có sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của lực lượng y bác sĩ, quân đội, có cả sự thân tình giữa những người cùng tham gia cách ly.

Thậm chí, mới đây có 1 cô bạn tên N.T.L.Quyên còn chia sẻ rằng những ngày tham gia cách ly của mình còn như... trở về tuổi thơ vì rất ý nghĩa và thú vị. Câu chuyện về cuộc sống cách ly của Quyên tại 1 trường quân sự được cô bạn đăng tải lên Facebook đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ - Ảnh 1.

Bài đăng của cô bạn trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Quyên là học sinh du học tại Hàn Quốc, trở về Việt Nam và tham gia cách ly tại Trường quân sự Gò Găng Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Chia sẻ trên MXH, cô bạn cho biết trước khi về Việt Nam thì có suy nghĩ khá tiêu cực về việc cách ly, thế nhưng khi trực tiếp trải nghiệm rồi mới thay đổi suy nghĩ hoàn toàn, thậm chí còn cảm thấy được cách ly là 1 điều may mắn.

Quyên viết trên Facebook: "Trước khi về Việt Nam chính mình còn suy nghĩ tiêu cực, lo sợ về việc cách ly. Nhưng khi chính bản thân trải nghiệm rồi thì lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, kiểu như được trở về tuổi thơ nơi bình yên cùng những anh chị em ở nhiều miền quê khác nhau. 

Sống nơi của những anh bộ đội: Không máy lạnh (nhưng xung quanh rậm cây cối bao mát), không tủ lạnh (có thùng mút trữ đá), không máy giặt (rèn luyện giặt tay siêng năng hơn), nước lâu lâu bị cúp (nhưng vẫn có nước trong hồ dự trữ), mọi thứ đơn giản không bộn bề...

Phải nói được cách ly đối với mình là một điều may mắn".

Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ - Ảnh 2.

Mỗi người cách ly tại Trường quân sự Gò Găng Tam Bình mỗi ngày được phát 2 chiếc khẩu trang, nước rửa tay khô 1 tuần phát 3 lần, bánh xà phòng phát 1 lần.

Những bữa cơm đơn giản nhưng ngon miệng được chuẩn bị bởi các chú bộ đội.

Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ - Ảnh 4.

Căn phòng ở giản dị nhưng ấm cúng, đầy đủ chăn mền.

Quyên cũng chia sẻ về thời gian biểu sinh hoạt tại Trường quân sự Gò Găng Tam Bình:

"Sáng tầm 4h30-5h: Chú bộ đội bật loa phát thanh lớn sập sình hơn cả YOLO ạ ( album Cẩm Ly như: Cô gái mở đường, chiếc khăn tay, Em đi bộ đội), có bạn thì đi tập thể dục, có bạn thì ngủ tiếp.

6h đo nhiệt độ, phát khẩu trang.

6h30 chú bộ đội phát loa đi ăn cơm sáng.

Ăn xong thì đi giặt đồ , phơi đồ.... Làm biết bao việc mà nhìn trời vẫn chưa thấy nắng.

10h40 chú bộ đội lại phát loa hú mọi người đi ăn cơm trưa.

Sau giờ ăn thì uống trà sữa, mận, xoài, cam, dừa, mít, chuối các kiểu, ngồi bàn chuyện, đọc tiểu thuyết xong lăn ra ngủ.

4h30 lại nghe tiếng loa đi ăn cơm chiều. Nhìn lại trời vẫn chưa hết nắng.

Sau giờ ăn chiều thì loa phát thanh thời sự thông tin về corona, mọi người tập trung nhảy dây, đá cầu, người thì ngồi ghế đá ăn vặt".

Mọi người cùng nhau lao động, vệ sinh nơi mình sinh hoạt.

Clip: Mọi người cùng nhau chơi nhảy dây tại sân trong khu cách ly

Clip: Phái nữ được tổ chức tiệc 8/3 đầy ý nghĩa

Tiệc 8/3 dành cho phái nữ đầy ý nghĩa.

Cuối cùng Quyên tâm sự rằng cuộc sống tại khu cách ly thoải mái và vui vẻ đến nỗi nhiều người còn mong muốn... cách ly thêm 15 ngày cho đủ 1 tháng. Cô bạn cũng mong rằng những bạn ở các nước có vùng dịch về thì phải tự giác cách ly, vừa tốt cho bản thân vừa tốt cho gia đình và xã hội.

Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ - Ảnh 9.

Buổi chiều mọi người cùng nhau xem tivi, ăn uống và chơi đùa tại sân.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, cô bạn N.T.L.Quyên cho biết mình đã có 8 năm sinh sống và học tập tại Hàn Quốc, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh tại Hàn khá căng thẳng nên Quyên đã quyết định bảo lưu việc học để trở về Việt Nam.

Về Việt Nam, Quyên tham gia cách ly tại Trường quân sự Gò Găng Tam Bình từ ngày 1/3 cùng với 214 người khác.

"Trước khi về mình toàn suy nghĩ tiêu cực, không biết chỗ ngủ như thế nào rồi ăn uống ra sao, rồi cách li có bị lây chéo hay không, nói chung mình cực kì sợ.

Nhưng khi về là cảm nhận hoàn toàn khác, mình thay đổi suy nghĩ luôn ạ. Phải nói là quá tuyệt vời. Cũng phần do mình may mắn nữa" - Quyên chia sẻ.

Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ - Ảnh 10.

Hình ảnh đời thường của Quyên.

Cô bạn cũng cho biết, chỉ có 2 điều bất tiện tại khu cách ly là hay cúp nước và... được cho ăn cơm suốt ngày. Ngoài ra cuộc sống tại đây rất thoải mái, không hề buồn và cô đơn.

"Bất tiện duy nhất là hay cúp nước, nhưng có hồ dự trữ , cúp nước thì mấy bạn nam cùng khiêng nước vào giúp. Cái thứ 2 là mọi người hay đùa nhau rằng không sợ gì chỉ sợ mỗi ăn cơm, vì được các anh bộ đội cho ăn miết ý.

Đến giờ thì mình chỉ mong được gặp người thân thôi, chứ cách ly cùng mọi người ở đây rất vui, không hề cô đơn. Thậm chí mọi người còn muốn được cách ly thêm nữa ý" - Quyên nói.

Cuộc sống cách ly theo lời kể của nữ du học sinh trở về từ Hàn Quốc: Ăn uống suốt ngày, mọi người cùng nhảy dây, đá cầu như trở về tuổi thơ - Ảnh 12.