Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 22:39 06/07/2019

Tập 1 "Cuộc đua kỳ thú 2019" đã vinh danh đội Nâu là những người cán đích đầu tiên.

Chặng đua đầu tiên - Hà Giang của "Cuộc đua kỳ thú 2019" đã lên sóng vào 20h hôm nay, 06/07/2019 trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam. Mở đầu chương trình, MC Song Luân xuất hiện tại khu vực "Làng văn hóa các dân tộc Mông ở xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc" để hô khẩu lệnh: "Đua" như một "thủ tục" quen thuộc trong mỗi mùa.

Tại điểm xuất phát, các đội đua nhận lộ trình di chuyển theo mũi tên trên đồi để tìm mật thư. Do đồi khá dốc và nguy hiểm, đồng thời các mật thư được đặt ở những vị trí "khó lường" nên khiến cho 10 đội đua phải rất vất vả và di chuyển cẩn thận dưới nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, các đội khác đã tiến gần lên tới đỉnh đồi thì đội Xám của Huy Trần và Trần Hoàng Phương Johnny vẫn còn... đọc và dịch mật thư: "Lần đầu tiên đọc mật thư, Huy đã chuẩn bị tinh thần là mình sẽ không hiểu gì cả, chỉ hiểu được mấy câu căn bản như đi đến đó, tìm cái này, tìm cái nọ. Mình thấy mọi người đã leo lên tới gần đỉnh núi rồi mà John và Huy vẫn cố gắng đọc thư để dịch". Nhưng cuối cùng, những tay đua kém may mắn nhất trong thử thách này không phải là đội Xám mà chính là đội Xanh lá và đội Trắng, sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, cả hai đội cùng "từ bỏ Lộ trình".

Cuộc đua kỳ thú: Johnny - Huy Trần vất vả đọc mật thư

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 2.
Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 3.

Sau khi đến được làng văn hóa các dân tộc Mông ở xã Pả Vi huyện Mèo Vạc, các đội phải tiếp tục trang trí cho chú lợn (heo) con theo hình mẫu có sẵn. Những chú heo rừng này khá "bất trị" nên khiến cho các đội đua điêu đứng. Nhưng rất nhanh chí, đội Vàng H’Hen Niê – Lệ Hằng đã tìm cách dỗ ngọt chú heo nằm yên còn bằng việc nhí nhảnh song ca "Con heo đất", trong khi đó, dù có cố sức tìm đủ mọi cách như "gào thét" cho đến "năn nỉ", đội Xanh Dương của Mỹ Linh và Lê Xuân Tiền cũng không làm cho con heo bớt "rồ dại".

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 4.

Sau đó, các đội đua tiếp tục di chuyển đến đầu đường đi vào Mã Pì Lèng B – thuộc xã Pải Lủng – bằng xe máy để lấy mật thư tiếp theo và đi bộ vào bản Tưởng rằng quãng đường di chuyển đến nhà dân để thực hiện thử thách rất ngắn nhưng không ngờ đó là một hành trình đi bộ dài "bất tận" khi phải leo đèo, xuống đồi, vượt suối (dài 5km dưới cái nắng thiêu da đốt thịt tại Hà Giang).

Tại Hà Giang, người chơi phải tìm đến nhà dân ở bản Mã Pì Lèng B – xã Pải Lủng thực hiện các thử thách gắn với văn hoá nông nghiệp của người dân địa phương trên cao nguyên đá. 4 thử thách mà các đội phải bốc thăm để thực hiện là "Xếp tường đá" (dài 2m cao 1m2), "Cắt cỏ và cho bò ăn", "Gánh và bón phân cho ngô", "Xay ngô".

Cuộc đua kỳ thú: Đội Đỏ tranh cãi khi xếp gạch liên tục bị đổ

Cuộc đua kỳ thú: Kỳ Duyên - Minh Triệu cắt cỏ

Ở thử thách xếp đá, trong khi đội hồng phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý và vượt qua thử thách không mấy khó khăn thì đội đỏ lại gặp mâu thuẫn: "Sai lầm của đội đỏ ở đây không phải là một người làm chung, Lâm thì xếp đá bên trái với những tảng to, Emma bên này lại gom và xếp đá nhỏ, khiến hai bên không đều". Việc tường đá bị đổ nhiều lần khiến cả hai nản lòng và cãi nhau. Tôn Kinh Lâm gay gắt: "Vấn đề anh đang chêm chỗ này và nếu không chêm thì sẽ đổ sập ngay, em hiểu hông?" khiến Emma Nhất Khanh không thốt nên lời. Và áp lực lại thêm áp lực khi các đội khác thực hiện thử thách xong và liên tục động viên khi mà đội đỏ... mãi chưa xong thử thách.

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 7.
Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 8.

Để về đích, đội đua phải thực hiện thử thách Đu dây xuống vực (lấy ½ mật thư) và người còn lại phía trên phải Học và thổi một đoạn sáo của người Mông (để lấy ½ mật thư còn lại). Khi thật sự đối diện với nhiệm vụ, nhất là thử thách Đu dây xuống vực để lấy mật thư và treo lên lại bằng thang dây, họ mới "ngã ngửa" vì không dễ như tưởng tượng và không ngờ gió tại vực lại mạnh và trèo lên lại bị đuối sức như thế. Tuy hoàn thành được nhiệm vụ nhưng đây sẽ mãi là một khoảnh khắc đáng nhớ với Bình An: "Cái mà Bình An sợ nhất chính là độ cao và hôm nay là một ngày phù hợp để thử thách giới hạn của bản thân, khi xuống đến nới mới biết là phải trèo thang dây 60m lên lại. Gió rất mạnh, ngày càng to, tay của An không còn cảm giác và đưa tay lên bám cũng rất khó".

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 9.

Thử thách này đòi hỏi cao về thể lực, ngay cả những đội "nam nhi" cũng cảm thấy vất vả. Vậy mà H’Hen Niê đã khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ khi cho thấy quyết tâm và bản lĩnh của một tay đua đích thực. H’Hen Niê là người đảm nhận nhiệm vụ đu dây xuống vực, dù đã bị "bào sức" không thương tiếc với các thử thách trước nhưng cô vẫn không lùi bước và giữ chặt thang dây để tiến lên đỉnh núi từng bước một. Gió càng mạnh, càng thấy được trên mặt H’Hen Niê sự căng thẳng và không chịu bỏ cuộc.

Cuộc đua kỳ thú: H'Hen Niê tái mặt vì leo thang

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 11.

Trong khi đó, Hoàng Hạnh của đội Trắng cũng đu dây xuống vực nhưng không lên lại được vì quá đuối. Tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng trông thấy H’Hen Niê với nỗ lực bám vào chiếc thang dây treo lưng chừng ở vách núi, điều đó đã khiên Hoàng Hạnh lấy lại sự dũng cảm và trèo lên đỉnh thành công. Đội Cam, khi nhìn Kỳ Duyên leo thang, Minh Triệu không giấu nổi lo lắng và hồi hộp vì tưởng rằng Học thổi sao mới là thử thách khó nhằn. Cuối cùng các đội chơi đều hoàn thành tốt nhiêm vụ.

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 12.
Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 13.

Có lẽ khoảnh khắc đọng lại nhiều cảm xúc nhất trong tập đầu tiên chính là lúc mà Anh Quân tiết lộ: "Quân đang đối mặt với căn bệnh trầm cảm, nó đang giết mòn em từng ngày, em càng cô độc và thu mình lại. Nhưng Quân rất cảm ơn anh Thiên đã mang Quân tới cuộc thi này, nhờ vậy mà Quân có những khoảnh khắc rất đáng giá và nó cứu lại cảm xúc tưởng đã chết thực sự trong người Quân". Việc không hoàn thành được thử thách đu dây khiến Anh Quân thấy thất vọng về bản thân nhưng đồng đội của anh là Quốc Thiên đã thay anh thực hiện thử thách để giúp Anh Quân biết rằng, anh sẽ không đối mặt với nỗi sợ, những cảm xúc tiêu cực một mình.

Cuộc đua kỳ thú: Dương Mạc Anh Quân tiết lộ bị trầm cảm

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 15.

Điểm đích của các tay đua lần này nằm ở khuôn viên dinh thự họ Vương tại huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Thứ tự các đội chơi giẫm thảm về đích: đội Nâu, đội Hồng, đội Xám, đội Vàng, đội Đen, đội Xanh Dương, đội Đỏ, đội Cam. Đội Xanh lá và Trắng cán đích cuối cùng nhưng vẫn sẽ ở lại với cuộc đua vì chặng đầu là chặng đua không loại. Tuy nhiên ở chặng tiếp theo, hai đội này sẽ không có tiền và không được cung cấp phương tiện.

Cuộc đua kỳ thú: Các Hoa hậu tái mặt vì leo 60m thang dây, S.T - Bình An về đích đầu tiên! - Ảnh 16.

S.T Sơn Thạch và Bình An về đích đầu tiên, giữ tấm thẻ ưu tiên, có thể giúp team bỏ qua một thử thách bất kỳ trong chặng đua quyết định