Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của "Conan": Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều

Beaver, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 26/06/2020

Akina Nakamori - nhân vật nguyên mẫu của "Haibara" trong "Thám tử lừng danh Conan" là 1 trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản trong những năm 1970. Xinh đẹp, tài năng là vậy nhưng cô lại vô cùng lận đận trong tình duyên, bị bạn trai phản bội, lừa tình, lừa tiền.

Giới giải trí vốn là chốn phù hoa thay đổi nhanh đến chóng mặt, không ít ngôi sao vụt sáng chỉ sau 1 đêm rồi lại nhanh chóng bị khán giả lãng quên. Thế nhưng, mỗi thời đại, đều có những minh tinh sáng chói trong showbiz, khiến công chúng nhớ mãi không quên. Thậm chí ngay cả khi đã rời khỏi showbiz, họ vẫn là những "huyền thoại" trong lòng khán giả. Akina Nakamori – nữ diva đình đám của xứ sở hoa anh đào chính là 1 trong số đó.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 2.

Từ cô gái trẻ trải qua 3 lần thất bại mới debut thành công đến diva hàng đầu Jbiz, trở thành nguyên mẫu Ai Haibara của truyện "Thám tử lừng danh Conan"

Akina Nakamori sinh năm 1965 trong 1 gia đình nghèo khó, đông con ở Tokyo. Cô là con thứ 5 trong gia đình có 2 người anh, 2 người chị và 1 cô em gái. Dù kinh tế khó khăn nhưng mẹ của Akina Nakamori – người có niềm đam mê với giới nghệ thuật vẫn quyết đưa cô và chị gái đi học múa từ khi mới 4 tuổi.

Từ nhỏ, Akina Nakamori đã ốm yếu, hay bệnh tật. Điều này khiến cô dần trở thành "gánh nặng" trong gia đình, thậm chí, khi quá mệt mỏi, mẹ cô còn từng nói: "Nếu không có Akina thì...". Có lẽ chính vì điều này, cô luôn tự ti về bản thân. Akina mong muốn được trở thành minh tinh bởi lẽ mẹ cô từng nói công việc này có thể nhanh chóng cải thiện tình hình kinh tế trong nhà.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 3.

Cô và chị, em gái được cho đi học múa từ nhỏ.

Năm 14 tuổi, Akina Nakamori tham gia cuộc thi "Minh Tinh Ra Đời" nhưng lại nhanh chóng bị loại vì tuổi còn nhỏ nhưng lại chọn 1 bài hát của người lớn. Năm sau, cô tiếp tục tham gia chương trình nhưng vẫn bị loại với lý do tương tự. Đến năm thứ 3, mỹ nhân này vẫn không từ bỏ, tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi nhưng BGK cho rằng mấy năm nay cô không có tiến bộ lớn và khiến cho Akina mất tư cách trở thành thí sinh của chương trình.

Sau 3 lần thất bại, Akina nghỉ ngơi 1 năm rồi quyết định 1 lần nữa dự thi. Với ca khúc của nữ Diva đình đám Momoe Yamaguchi, Akina gây sốt với giọng hát trong trẻo, chương trình này cũng đạt được kỷ lục về rating nhờ màn trình diễn của cô. Sau cuộc thi, Akina được 2 công ty quản lý hàng đầu Nhật Bản săn đón, mời chào. Cô quyết định nghỉ học và chính thức bước chân vào showbiz và được mệnh danh là "Người nối nghiệp của Momoe Yamaguchi".

Akina khi mới bước chân vào showbiz.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 5.

Cô được coi là "Người nối nghiệp" của nữ Diva đình đám Momoe Yamaguchi.

Chỉ 3 năm sau khi debut, Akina Nakamori đã trở thành 1 trong "Tam đại diva" của Nhật Bản. Thậm chí, mỗi tạo hình của cô đều làm dấy lên trào lưu mới. Akina còn được coi là nguyên mẫu của nhân vật Ai Haibara trong bộ truyện nổi tiếng "Thám Tử Lừng Danh Conan". Với khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần, giọng nữ trầm đầy nội lực, phong cách biểu diễn độc lạ, Akina Nakamori được mệnh danh là "Lady Gaga của Nhật Bản".

Akina nhanh chóng nổi tiếng và giành được chỗ đứng trong showbiz.

Khi nói đến cô, một chuyên gia đã đánh giá là "Lady Gaga của Nhật Bản".

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 8.

Cô còn là nguyên mẫu cho nhân vật Ai Haibara.

Không chỉ nổi đình nổi đám ở Nhật Bản, Akina Nakamori còn có sức ảnh hưởng lớn trên toàn Châu Á, đặc biệt là ở Hong Kong và Trung Quốc. Thậm chí, đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc còn mời cô vào vai nàng Nhiếp Tiểu Thiến trong phim "Thiện Nữ U Hồn", cho rằng cô mới là nữ chính hoàn mỹ nhất trong lòng mình. Tiếc thay, người đẹp này đã từ chối cho nên Vương Tổ Hiền mới có cơ hội trở thành 1 trong những vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ. Dù vậy, Từ Khắc vẫn lưu luyến không quên nàng mỹ nữ xứ Phù Tang. Bức tranh Nhiếp Tiểu Thiến gội đầu trong bộ phim vẫn được vẽ theo hình mẫu của Akina Nakamori.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 9.

"Ca ca" Trương Quốc Vinh từng rất vui khi biết có cơ hội hợp tác với Akina Nakamori.

Không phải Vương Tổ Hiền, Akina mới là nguyên mẫu của nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến.

Ngoài Từ Khắc, còn rất nhiều sao Hong Kong nổi tiếng yêu thích Akina Nakamori như Đặng Lệ Quân, Mai Diễm Phương, Trương Học Hữu,... Thậm chí, Trương Quốc Vinh cũng thừa nhận sự quan tâm dành cho người đẹp này: "Tôi thích cô gái kiên cường như Akina. Có lần, tôi nghe nói Akina Nakamori tới Hong Kong. Đáng tiếc là khi ấy không có ai báo trước cho tôi, bằng không tôi nhất định sẽ đến để gặp bằng được cô ấy".

Akina là "Nữ thần trong mộng" của Trương Quốc Vinh.

"Ca thần" Hứa Quan Kiệt gọi cô là "búp bê Nhật Bản" và còn viết vào trong bài hát của mình.

Mối tình oan trái với "Kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản", bị phản bội, đau khổ đến mức tự sát

Năm 1983, Akina Nakamori quen biết với Masahiko Kondo - người bị giới truyền thông Nhật Bản mệnh danh là "Kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản"- khi hợp tác trong bộ phim "Tình yêu và sự ra đi". Trong thời gian quay phim, Masahiko Kondo chủ động bày tỏ tình yêu, tặng nhẫn, thường xuyên mời cô đi du lịch. Dần dần, Akina Nakamori đã rơi vào lưới tình với đồng nghiệp. Cô chẳng hề ngần ngại chia sẻ về hạnh phúc của mình: "Kế hoạch cuộc đời tôi là 23 tuổi kết hôn, 24 tuổi sinh con, trước 30 tuổi có thể tham gia ngày nhập học lớp 1 của con mình. Tôi muốn sinh 1 bé trai". Tuy nhiên, dù đã ở bên Akina Nakamori, Masahiko Kondo vẫn giữ mối quan hệ "ám muội" với nhiều sao nữ khác.

Masahiko Kondo là 1 trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản trong những năm 80.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 14.

Hình ảnh trong phim của cặp đôi này.

Năm 1985, Masahiko Kondo quen biết với người đẹp Hong Kong Mai Diễm Phương. Masahiko giả vờ như vẫn còn độc thân và theo đuổi người đẹp. Đến khi rơi vào lưới tình với Masahiko Kondo, Mai Diễm Phương mới phát hiện ra mình là kẻ thứ 3 vô tình chen chân vào tình yêu giữa Masahiko Kondo và Akina Nakamori. Quá mức đau khổ, Mai Diễm Phương muốn chia tay nhưng vẫn chẳng thể dứt bỏ được tình cảm với Masahiko Kondo. Cuối cùng, với sự khuyên bảo của bạn bè: "Thử sống ích kỷ 1 chút", nữ diva đình đám của Hong Kong đã tới Nhật Bản, cùng chung sống với người tình 1 thời gian.

Vì Masahiko Kondo, Mai Diễm Phương thậm chí còn mua 1 căn nhà nhỏ ở Tokyo, chăm lo cho nam tài tử, thậm chí còn tự mình dọn dẹp, cọ toilet cho anh. Lưu Bồi Cơ – bạn thân của Mai Diễm Phương cũng phải thốt lên: "Dù là người phụ nữ mạnh mẽ, kiêu ngạo đến mức nào đều không vượt qua được chữ Tình. Cô ấy thực sự yêu anh ta". Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Masahiko Kondo quyết định chia tay với người đẹp: "Anh không thể không đưa ra lựa chọn. Em là 1 người phụ nữ kiên cường, không có anh, em vẫn có thể sống tốt được. Nhưng Akina Nakamori lại không thể sống thiếu anh được".

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 15.

Khi đang vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác, Mai Diễm Phương vẫn cố đến Nhật Bản, gặp mặt Masahiko Kondo lần cuối.

Chia tay Mai Diễm Phương, Masahiko Kondo vẫn chẳng thể toàn tâm toàn ý bên cạnh Akina Nakamori. Nam tài tử chưa bao giờ thiếu những bóng hồng bên cạnh. Biết bạn trai là kẻ trăng hoa nhưng Akina Nakamori vẫn hết lòng yêu anh. Thế nhưng, đau khổ vì bị phản bội, Akina Nakamori mắc bệnh trầm cảm, bị sút cân và nhiều lần rơi lệ khi đang biểu diễn. Âm nhạc của cô cũng trở nên buồn bã, da diết, vẫn cuốn hút nhưng không còn tươi tắn, sôi động như xưa.

Vì giúp Masahiko Kondo đoạt giải, Akina Nakamori (có doanh số đĩa nhạc lên tới 400 nghìn) đã chủ động rời khỏi Giải thưởng âm nhạc, để cho Masahiko Kondo (có doanh số 150 nghìn) giành giải thưởng. Khi Masahiko Kondo kêu ca rằng không thể kết hôn vì không có nhà, nữ Diva đã chi ra 80 triệu yên (17,4 tỷ) mua biệt thự cho anh. 

Cô trở nên buồn bã, không còn tươi tắn, sôi động như xưa.

Akina không chỉ mua nhà mà còn hết lòng giúp bạn trai phát triển sự nghiệp.

Năm 1989, giới truyền thông bắt gặp Masahiko Kondo hẹn hò với Seiko Matsuda – đối thủ "một mất một còn" với Akina Nakamori tại New York. Thậm chí, Seiko Matsuda còn gọi điện cho Akina Nakamori thông báo về việc cô đang hẹn hò với bạn trai của người đẹp.

Trong khi Akina Nakamori đang đau khổ vì bị phản bội thì người nhà của cô lại chẳng hề an ủi mà em gái cô – Akiho còn nhân cơ hội "ké fame" chị gái để bước chân vào showbiz. Không chỉ thế, Akiho còn quyết định "chọn đường tắt" để nổi tiếng bằng cách chụp ảnh khỏa thân và đóng phim người lớn. Quá đau khổ, tuyệt vọng, Akina Nakamori đã đưa ra quyết định dại dột.

Ngày 11/7/1989, Akina Nakamori cắt cổ tay tự tử trong nhà Masahiko Kondo. Vết thương dài đến 8 phân, sâu 2 phân trên tay trái suýt cướp đi tính mạng của cô. May mắn thay, vì được phát hiện kịp thời, cô đã sống sót sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Thông tin này khiến cả Nhật Bản chấn động, nhanh chóng chiếm trọn trang đầu của các tờ báo lớn.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 18.

Thông tin này tràn lan trên các mặt báo và khiến cả showbiz chấn động.

Ai ngờ, vừa mới tỉnh lại, câu nói đầu tiên của cha Akina Nakamori lại là: "Nhanh chóng xin lỗi Studio và công ty quản lý". Điều này khiến nữ diva vô cùng đau khổ. Cô chia sẻ với bạn thân của mình: "Khi đó, tôi thực sự muốn chết. Tôi đang đau khổ như vậy, ông ấy lại nói như thế với tôi".

Bạn thân của Akina Nakamori hỏi: "Cậu là nhân vật công chúng mà. Nếu cậu muốn tự sát thì fan sẽ cảm thấy: 'Akina đã tự sát, tôi cũng không muốn sống nữa'. Chẳng phải đã từng có ví dụ rồi hay sao? Cậu là người có sức ảnh hưởng lớn, là Akina Nakamori của mọi người, không phải chỉ là bản thân cậu. Cha cậu nói như vậy cũng là điều dễ hiểu mà". Lúc này, Akina Nakamori mới tiết lộ: "Không, không phải như vậy, không chỉ như vậy đâu. Họ giấu tớ đòi tiền từ công ty, chỉ có tớ không biết mà thôi".

Hóa ra, người thân của Akina Nakamori không hề yêu thương cô mà chỉ coi cô như 'máy ATM', "cây rụng tiền" mà thôi. Thậm chí, "hảo tỷ muội" mà Akina Nakamori từng chia sẻ mọi tâm sự cũng dùng những câu chuyện của cô để viết sách, kiếm tiền và sự chú ý của công chúng. Sự phản bội từ người yêu, người thân, bạn bè khiến nữ diva gần như sụp đổ hoàn toàn.

Vừa mới hồi phục, cô lại 1 lần nữa bị bạn bè phản bội, người thân bòn rút.

Scandal "Bình phong vàng" và "cú lừa" đau đớn của người tình khiến Akina Nakamori hoàn toàn tuyệt vọng

Sau khi Akina tự sát, Masahiko Kondo chịu sự chỉ trích nặng nề từ dư luận, sự nghiệp cũng xuống dốc không phanh. Nửa năm sau, vì muốn cứu vãn hình tượng, Masahiko Kondo gọi điện cho Akina Nakamori, nói với cô rằng muốn mở cuộc họp báo, công khai việc kết hôn giữa họ. Đây cũng là mở màn cho scandal "Bình phong vàng" trứ danh của showbiz Nhật Bản.

Được biết, ở Nhật Bản, chỉ trong các cuộc họp báo công bố tin kết hôn mới sử dụng tấm bình phong màu vàng. Chính vì điều này, dù mới bình phục chưa lâu, Akina Nakamori vẫn vui vẻ tới dự buổi họp báo. Ai ngờ, khi tới nơi, đối mặt với cô là cả đám phóng viên vây quanh, dò hỏi nguyên nhân tự sát, còn Masahiko Kondo thì đến muộn.

Khi Masahiko Kondo xuất hiện, cứ ngỡ Akina Nakamori đã có thể "thở phào nhẹ nhõm" thì ai ngờ, người tình lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô, kể cả việc tự sát. Vì tình yêu, Akina Nakamori đành chấp nhận mọi sai lầm, cúi đầu xin lỗi: "Thực sinh lỗi vì đã làm tổn thương người yêu quý tôi nhất", "Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh".

Scandal khiến cả Nhật Bản chấn động.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 21.

Akina vừa khóc vừa nhận lỗi về mình.

Sau đó, Masahiko Kondo vui vẻ tuyên truyền phim mới, ca khúc mới của mình. Khi phóng viên hỏi: "Việc kết hôn thu xếp thế nào rồi?", anh lạnh lùng cho biết: "Tôi hoàn toàn không có kế hoạch kết hôn". Điều này đã hoàn toàn dập tắt tình yêu, hy vọng trong lòng Akina Nakamori. Cô cho biết: "Người mà tôi từng tin tưởng nhất, hiện tại đã không thể khiến cho tôi tin cậy được nữa".

Sau cuộc họp báo, cặp đôi này chính thức chia tay và "Sự kiện bình phong vàng" cũng trở thành 1 trong những scandal tai tiếng nhất trong lịch sử làng giải trí xứ Phù Tang. Càng quá đáng hơn là hơn 1 năm sau khi chia tay, Masahiko Kondo kết hôn với 1 cô gái nhà giàu và cùng chung sống với nhau ở chính căn biệt thự mà Akina Nakamori bỏ tiền ra mua. Không chỉ vậy, nam tài tử còn rút lại vốn từ công ty quản lý, khiến cho Akina Nakamori bị "cấm sóng".

Sau bao nỗ lực để níu kéo tình yêu, tất cả những gì cô nhận được chỉ là 1 "cú lừa".

Đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, Akina dần vượt qua đau khổ nhưng vẫn chẳng thể lấy lại ánh hào quang năm nào

Hàng loạt sóng gió ập đến khiến Akina Nakamori vô cùng đau khổ. Cô mắc bệnh kén ăn, bị sút cân trầm trọng, từ 53kg giảm xuống còn 42kg. Việc thường xuyên dùng rượu, thuốc lá để xoa dịu nỗi đau cũng khiến giọng nói của cô bị ảnh hưởng, sự nghiệp ca hát dường như hoàn toàn sụp đổ. Sau khi chia tay bạn trai bội bạc, Akina Nakamori từng có 1 mối tình ngắn ngủi khác nhưng người này lại chỉ coi cô như 1 công cụ kiếm tiền, "ké fame". Nữ diva thậm chí từng thốt lên: "Cuộc sống đen tối mịt mù, quả thực tôi không muốn sống nữa". Dù vậy, cô vẫn kiên cường vượt qua tất cả.

Sự nghiệp của Akina đi vào bế tắc sau khi chia tay.

Năm 2010, Akina Nakamori tuyên bố rời khỏi showbiz vô thời hạn vì lý do sức khỏe. Cô cho biết: "Nếu mọi người vẫn có thể luôn ủng hộ tôi đến khi trở lại showbiz lần nữa thì thật hạnh phúc". Năm 2011, cô từng mắc bệnh nặng tới mức đi lại cũng khó khăn. Mãi đến ngày 6/8/2014, cô mới 1 lần nữa phát hành album, quay lại showbiz.

Thế nhưng, đến năm 2015, người đẹp này lại phải đến Hawaii nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vì bị bệnh tật hành hạ, giờ đây vóc dáng của người đẹp gầy gò ốm yếu đến nao lòng. Năm 2018, cô lại phải hủy bỏ tour concert vì có khối u trong cổ họng cần phải phẫu thuật để loại bỏ.

Hình ảnh gầy gò của "hình mẫu Ai Haibara"  khiến bao người xót xa

Năm 2016, cha của Akina Nakamori từng tiết lộ, 21 năm trước, sau khi mẹ nữ diva qua đời, cô không hề liên lạc với bất cứ người thân nào trong gia đình, thậm chí công ty quản lý còn tới nhà cho biết Akina Nakamori muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Thậm chí, khi em gái Akiho đang chống chọi với bệnh gan, muốn gặp mặt chị gái lần cuối cũng không thể liên lạc được. Trong tang lễ của nữ diễn viên 18+, Akina Nakamori chẳng hề xuất hiện.

Hiện tại, Akina Nakamori đã 55 tuổi, vẫn lẻ bóng 1 mình. Dù vậy, cô đã thoát khỏi nỗi đau tình cảm trong quá khứ nhưng chẳng thể lấy lại được ánh hào quang rạng rỡ năm nào. Những tổn thương trong quá khứ khiến người đẹp này trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây.

Cuộc đời nguyên mẫu Haibara của Conan: Bị kẻ bội bạc số 1 Nhật Bản lừa 6 năm, tự sát bất thành và bi kịch tuổi xế chiều - Ảnh 25.

Akina hiện tại vẫn cô đơn 1 mình.