Cuộc đời của "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng

Ngọc Mon, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 25/05/2021

"Minh tinh màn bạc" Việt Trinh từng có sự nghiệp lẫy lừng nhưng hiện nay, cô đang có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên con trai.

Nhắc đến các mỹ nhân màn bạc những năm thập niên 90, không thể không nói tới Việt Trinh. Cô sinh năm 1972 tại tỉnh Bình Phước và nổi đình đám một thời nhờ vào vẻ ngoài tuyệt sắc. Với đôi mắt to tròn, gương mặt toát lên nét thơ mộng và đậm chất điện ảnh, nữ diễn viên trở thành "của hiếm" trong làng giải trí Việt Nam lúc bấy giờ.

Một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của cô là Người Đẹp Tây Đô với vai diễn Bạch Cúc. Người đẹp đã nhập vai và thể hiện xuất sắc diễn biến tâm lý của nhân vật này khi chỉ mới 24 tuổi. Cũng như Bạch Cúc trong phim, cuộc đời của Việt Trinh phải trải qua rất nhiều thăng trầm.

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 2.

Việt Trinh là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Việt Nam một thời

Tuổi thơ cơ cực, làm thuê từ năm 10 tuổi

Sinh ra trong một gia đình nghèo với 7 anh em, ba mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của Việt Trinh cơ cực, vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều lần. Cô luôn tâm niệm phải cố gắng kiếm tiền mà không biết rằng việc của mình khi ấy là phải cố gắng học giỏi để sau này thành tài.

Nữ diễn viên từng tâm sự: "Hồi bé, mấy mẹ con tôi về Bình Phước đi kinh tế mới, rất vất vả. Có một lần, mẹ leo xe về thành phố, nhưng vì xe đông nên mẹ phải đu ngoài cửa xe. Đến một đoạn, người ta chen lấn quá nên mẹ tôi bị trượt tay rớt ra ngoài. Tôi thấy mẹ lăn mấy vòng, máu chảy rất nhiều. Mẹ rất đau nhưng vẫn dặn các con hãy kệ mẹ mà đi tiếp không tháng sau sẽ đói. Tôi nhìn mẹ và tự hứa trong lòng sẽ không để mẹ bị đau thêm lần nào nữa. Vì vậy, tôi luôn gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải té đau như vậy".

Năm 10 tuổi, vì muốn đỡ đần mẹ, Việt Trinh theo các bạn trong xóm đi gặt đậu phộng thuê để kiếm thêm tiền, khiến bàn tay bị chảy máu vì trầy xước quá nhiều. Mẹ Việt Trinh phát hiện ra chuyện này, vì quá thương và giận con nên vừa đánh vừa khóc nói: "Thà má nhịn ăn cũng được để tiền cho con đi học chứ không để con dốt". Có lần, bà còn doạ sẽ đánh què tay què chân nếu con còn tiếp tục đi làm thuê.

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 3.

Bức ảnh kỷ niệm Việt Trinh thời còn bé và mẹ

Dù bị mẹ cảnh cáo và đánh đòn nhiều lần, nhưng với tính tình ương bướng, Việt Trinh vẫn chưa từ bỏ ý định kiếm tiền. Cô chuyển sang việc cào đầu đạn bằng đồng trên đường đất đỏ và trong rừng để đem bán. Mãi sau này khi đã thấu hiểu được tầm quan trọng của việc học và thấy một người bạn bị biến dạng chân tay vì bom nổ, cô mới từ bỏ việc làm thuê.

Bén duyên với điện ảnh bằng một câu nói "định mệnh"

Từ khi còn bé, Việt Trinh đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Cô mê cải lương đến mức nhiều lần trốn mẹ đi xem bằng được. Cô thường xuyên rủ bạn bè đóng vở Phạm Công - Cúc Hoa bằng cách lấy lá chuối và lá khoai kết lại làm lọng, may áo để diễn với nhau. Đôi khi, Việt Trinh tưởng tượng mình ở trên sân khấu, cô lấy mền treo lên, dạt sang hai bên rồi biểu diễn như các nghệ sĩ.

Trong một lần đi xem đoàn quay phim Tiếng Gọi Lúc Mờ Sáng cùng với đám trẻ trong xóm, Việt Trinh vô tình gặp nghệ sĩ Thương Tín, cô được gọi đến và bảo: "Con nhỏ này số mốt làm diễn viên nè. Thích đóng phim không qua kia với chú!". Vì câu nói đó, cô bé 13 tuổi non nớt bắt đầu ước mơ trở thành diễn viên.

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 4.

Việt Trinh sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất từ khi còn nhỏ

Nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp của Việt Trinh thời còn trẻ

Dù được gia đình hướng theo nghề giáo, song vì đã nảy nở tình yêu với điện ảnh, cô lén đi thi tuyển diễn viên và may mắn đỗ vào trường Điện ảnh TP.HCM. Bị gia đình phản đối gay gắt, Việt Trinh không những không từ bỏ mà còn cầm cố nữ trang của mẹ lấy tiền đóng học, dự định sẽ trả lại mẹ sau.

Thời ấy, Diễm Hương là một diễn viên nổi tiếng phủ sóng hầu hết màn ảnh Việt. Chỉ nhỏ hơn Diễm Hương 2 tuổi nhưng khi cô đã là một ngôi sao nổi tiếng, Việt Trinh vẫn chưa hề có ai biết đến. Một trong những vai diễn đầu tiên mà Việt Trinh nhận được là nhân vật tỳ nữ của Diễm Hương. Sau 2 năm chật vật, cô mới được đóng vai chính và bắt đầu nổi tiếng.

Đỉnh cao sự nghiệp và cú trượt dài vì "bệnh ngôi sao"

Việt Trinh bắt đầu toả sáng từ vai Oanh trong phim Ngọc Trong Đá (năm 1991) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với những vai diễn trong loạt phim ăn khách Nước Mắt Học Trò, Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, Đôi Mắt Người Thương, Vị Đắng Tình Yêu 2, Công Tử Bạc Liêu, người đẹp lại càng gây được ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất thần và ngoại hình chuẩn nàng thơ.

Đỉnh cao sự nghiệp của Việt Trinh phải kể đến vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô năm 1996. Cô đi đến đâu là khán giả vây kín đến đó để xin chữ kí, tặng nhiều quà giá trị. "Có khi, một tháng tôi đóng tới 4 phim, mà hồi xưa đóng một phim mua được mấy cây vàng. Như vậy nghĩa là một tháng tôi kiếm được mười mấy cây vàng" - Việt Trinh từng tâm sự về thu nhập "khủng" thời đó.

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 6.

Người đẹp xuất hiện trên nhiều tờ lịch, poster, tạp chí nhờ ngoại hình chuẩn nàng thơ

Không chỉ chạy show đóng phim, mỹ nhân Bình Phước còn làm người mẫu ảnh, hình ảnh cô xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch, quyển sổ tay, ảnh dán trang trí. Tuy nhiên, hệ quả từ việc nổi tiếng quá nhanh đã khiến cho Việt Trinh mắc "bệnh ngôi sao", tính tình ngạo mạn, thường xuyên đưa ra những yêu cầu quá quắt cho ekip sản xuất.

"Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu.

Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý" - mỹ nhân 7x kể về tính xấu của mình thời mới vào nghề.

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 7.

Không dừng lại ở đó, người đẹp còn lợi dụng sự tin tưởng, yêu mến của khán giả và sự nổi tiếng của mình để liên tục chèn ép người khác.

"Có một lần, tôi được diễn với chiếc bình cổ và chẳng may làm rớt nó vỡ làm ba làm bốn. Anh thiết kế ra chửi thật nặng: ‘Diễn viên gì mà ngu! Mày đền cho tao!’.Tôi khi ấy còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Vài năm sau nổi tiếng, tôi luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần làm phim, đòi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình.

Khi tôi đóng Ngọc Trong Đá với Trần Cảnh Đôn, đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Tôi cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn. Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình làm với anh ta" - nữ diễn viên từng thú nhận.

Ngoài chèn ép đồng nghiệp, mỹ nhân còn bị tố gian dối với khán giả. Chỉ vì lười viết thư hồi âm mà cô đã photo thành nhiều bản để gửi người hâm mộ. Sau khi bị phát hiện, Việt Trinh đã từ bỏ vì hối hận với những gì mình đã làm. Bên cạnh đó, cô cũng bị nhà sản xuất và đài truyền hình quay lưng, không ai mời đi casting. Để có được vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô, Việt Trinh phải viết cam kết với đạo diễn Lê Cung Bắc tuân thủ quy định trong suốt quãng thời gian đóng phim.

Có được sự nổi tiếng quá nhanh, Việt Trinh bắt đầu mắc bệnh ngôi sao, coi thường đồng nghiệp

Bỏ lại sau lưng ánh hào quang để ăn chay, làm từ thiện

Sau hàng loạt ồn ào sự nghiệp và đời tư, hình ảnh nữ diễn viên đã ít nhiều xấu đi trong mắt công chúng. Bị khán giả quay lưng, cô lơ là công việc, sức khoẻ và nhan sắc dần tụt dốc. Thậm chí, Việt Trinh từng nhốt mình trong phòng nhiều ngày không ăn uống và có ý định kết thúc cuộc đời.

Người đẹp Bình Phước chỉ thật sự tỉnh ngộ khi liên tiếp trải qua nỗi đau mất mẹ và anh trai trong 2 năm. Cô bắt đầu ở ẩn, quy y cửa Phật, ăn chay, thường xuyên làm việc thiện. Sau thời gian dài vắng bóng, Việt Trinh trở lại với vai trò đạo diễn và tham gia vào một số gameshow trên truyền hình.

Ở tuổi 49, minh tinh màn bạc một thời đã có cơ ngơi rộng rãi tại Bình Dương, tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai. Nét đẹp cuốn hút, kiêu sa vượt thời gian của cô vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Năm 2020, cô tuyên bố sẽ sống độc thân, một lòng hướng về Phật pháp và sẽ hiến tạng sau khi qua đời.

Ở tuổi 49, Việt Trinh vẫn giữ được nhan sắc yêu kiều, quyến rũ

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 10.

Cô thường xuyên khoe thành quả "cây nhà lá vườn" lên MXH

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 11.

Trải qua nhiều thăng trầm, minh tinh màn bạc một thời vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung

Đường tình duyên gặp nhiều trắc trở

Nổi tiếng nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, nhưng đường tình duyên của nghệ sĩ Việt Trinh lại gặp nhiều trắc trở. Cô từng có khoảng thời gian hẹn hò với cựu cầu thủ Trần Minh Chiến nhưng đứt gánh giữa đường. Sau đó, Việt Trinh là người tình của một đại gia có khối tài sản kếch xù nhưng bị kết án tử vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước. Cuối cùng, mỹ nhân đình đám lại sa vào lưới tình với một đại gia khác là Trần Văn Giao. Sau khi người đàn ông này tiếp tục vướng vòng lao lý, nghệ sĩ Việt Trinh kết hôn và sinh con nhưng không công khai danh tính nửa kia của mình. Dù vậy, cuộc hôn nhân kín tiếng này cũng không có kết cục tốt đẹp. Đến thời điểm hiện tại, khi chạm mốc 48 tuổi, NS Việt Trinh làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con trai 11 tuổi.

"Người đẹp Tây Đô" từng tuyên bố cô sẽ độc thân suốt đời: "Tới nay tôi nuôi con một mình gần 11 năm rồi mà không dám đi bước nữa. Khẳng định luôn từ bây giờ cho đến lúc nhắm mắt lìa đời cũng không tự tin lập gia đình lần nữa".

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 12.

Cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên con trai mình

Cuộc đời của Người đẹp Tây Đô Việt Trinh: Minh tinh lẫy lừng mà tình duyên lận đận, phải trả giá vì tính háo thắng - Ảnh 13.

Người đẹp cho biết đã đăng ký hiến tạng và sẽ sống độc thân đến suốt đời

Ảnh: Sưu tầm