Cụ ông 88 tuổi qua đời để lại tài sản 10 tỉ đồng cho người bán hoa quả: Người thân tức tối đâm đơn kiện, tòa đưa ra phán quyết ngỡ ngàng

Nguyên An, Theo Thanh niên Việt 21:00 09/08/2024
Chia sẻ

Thay vì cho các con mình thừa kế tài sản, cụ ông này đã đưa ra một lựa chọn kỳ lạ và lý do đằng sau khiến nhiều người suy ngẫm.

Cách đây không lâu, câu chuyện một người đàn ông ở Thượng Hải để lại tài sản thừa kế cho người bán hoa quả xa lạ đã khiến cho dư luận Trung Quốc dậy sóng. Đến năm 2024, khi bản án sơ thẩm thứ 2 của vụ việc được đưa ra, câu chuyện kì lạ này lại một lần nữa gây bàn tán  xôn xao vì sự thật liên quan đến nó.

Sau khi vợ và con trai lần lượt qua đời vào năm 2011 và 2017, ông Mã 88 tuổi sống một mình trong căn nhà ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải. Trong suốt thời gian đó, chỉ có người họ Lưu, chủ sạp bán hoa quả gần nhà thường xuyên quan tâm và chăm sóc ông.

Cụ ông 88 tuổi qua đời để lại tài sản 10 tỉ đồng cho người bán hoa quả: Người thân tức tối đâm đơn kiện, tòa đưa ra phán quyết ngỡ ngàng- Ảnh 1.

Khu nhà ông Mã sinh sống

Cảm kích trước sự quan tâm từ một người không máu mủ như Lưu, ông Mã quyết định lập di chúc tặng lại hết bất động sản, tiền tiết kiệm và các tài sản khác cho Lưu khi mình qua đời. Hai người cùng kí một bản "thỏa thuận thừa kế và phụng dưỡng", theo đó, Lưu cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, lo toan tất cả các vấn đề từ ăn, mặc, ở, y tế, dưỡng lão... cho ông Mã.

Vào tháng 3/ 2019, ông Mã và Lưu đến một văn phòng công chứng ở Thượng Hải để công chứng "thỏa thuận thừa kế và phụng dưỡng" nói trên. Sau đó, vợ chồng Lưu cũng chuyển đến nhà ông Mã để sống cùng ông.

Cụ ông 88 tuổi qua đời để lại tài sản 10 tỉ đồng cho người bán hoa quả: Người thân tức tối đâm đơn kiện, tòa đưa ra phán quyết ngỡ ngàng- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Ngày 31/12/2021, ông Mã qua đời. Người thân ông Mã hay tin ông đã để lại hết tài sản trị giá 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỉ đồng) cho người bán hoa quả họ Lưu thì phản đối kịch liệt, sau đó kiện Lưu ra tòa.

Chị gái của ông Mã và những người thân khác trong gia đình còn cho rằng ông cụ có một số triệu chứng của bệnh Alzheimer (suy giảm trí nhớ tuổi già) trước khi thực hiện bản công chứng, vì thế bản di chúc thiếu tính xác thực.

Cho đến ngày 12/12/2023, sau khi xem xét và điều tra kĩ vụ việc tòa sơ thẩm ra phán quyết căn nhà của ông lão, bao gồm đồ đạc trong nhà, tiền tiết kiệm trong tài khoản đứng tên ông Mã đều thuộc về Lưu.

Phán quyết này đương nhiên không thể khiến những người thân của ông Mã hài lòng, họ vẫn tiếp tục kháng cáo để hòng giành lại tài sản của người đã khuất từ tay Lưu. Ngày 17/5, Tòa án nhân dân số 2 Thượng Hải đã ra phán quyết sơ thẩm lần 2 của vụ án. Kết quả cuối cùng Lưu vẫn được nhận tài sản của Mã đúng theo như di chúc của ông để lại, không có gì thay đổi.

Sau khi câu chuyện được các phương tiện truyền thông xã hội đăng tải, nhiều người đều bày tỏ chúc mừng cho Lưu. Mặc dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng những ngày tháng cuối đời, chính những người xa lạ như vợ chồng chủ sạp hoa quả mới mang đến tình thương và sự ấm áp cho ông Mã. Vì vậy, việc ông Mã để lại tài sản cho họ cũng là điều hợp lý.

 Theo: 163.com


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày