Cosplay bé gái Trung Quốc vừa múa vừa khóc gây bão MXH, anh chàng khiến netizen bái phục vì làm cực giống

HANA, Theo Helino 09:06 03/02/2018

Dù không thể dễ thương như bé gái người Trung Quốc, nhưng anh chàng người Úc này đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc

Có ai còn nhớ bé gái Trung Quốc vừa khóc vừa múa gây sốt mạng xã hội vừa qua không? Nhờ biểu cảm dễ thương, chân thật mà vẫn nhớ phải múa rất chuẩn của cô bé đã vượt qua biên giới để phủ sóng khắp thế giới. 

Cụ thể, trong một đoạn clip ghi lại vào ngày 20/1, trong một chương trình biểu diễn do trường mẫu giáo tại huyện Cao Ấp, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc một cô bé mặc bộ biểu diễn con cừu vừa khóc vừa múa với biểu cảm khiến cư dân mạng phì cười đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhiều nước.

Bởi vì biểu cảm quá đáng yêu của cô bé mà một vlog người Australia đã quyết định mô phỏng lại toàn bộ đoạn clip một cách hài hước và đã được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình.

Được biết, anh chàng này là một vlog/ Youtuber nổi tiếng của xứ sở Kangaroo với tài khoản Hi Josh. Đoạn clip được đăng lên mạng xã hội vào ngày 29/1 vừa qua và đã nhận được 17 nghìn lượt người yêu thích và 10,8 nghìn lượt chia sẻ.

Trong đó, Josh đã mô phỏng từng động tác, biểu cảm của bé gái người Trung Quốc như vươn tay, lắc lư, dậm chân .. một cách đáng yêu đồng thời mang khuôn mặt mếu máo giống bé gái.

Thậm chí anh chàng cũng sắm cho mình một trang phục hình chú cừu như trong đoạn clip. 

Cosplay bé gái Trung Quốc vừa múa vừa khóc gây bão MXH, anh chàng khiến netizen bái phục vì làm cực giống - Ảnh 2.

Cùng mếu máo...

Cosplay bé gái Trung Quốc vừa múa vừa khóc gây bão MXH, anh chàng khiến netizen bái phục vì làm cực giống - Ảnh 3.

Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cô giáo giao...

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip của Josh đã nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng xã hội. Không ít người hài hước bình luận:

- "Anh bạn sẽ rất nổi tiếng ở Trung Quốc cho mà xem"

- "Không thể nhịn được cười, làm tốt lắm anh bạn"

- "Thánh cosplay đây rồi, khuôn mặt chuẩn quá đi"

- "Dù xem bao nhiêu lần cũng không chán, đây là cảm giác mỗi sáng thức dậy và nhớ ra mình phải đi làm đây mà".