Những câu chuyện không thể tin nổi trên Facebook

Chungtuky27, Theo 11:00 27/06/2011

Facebook rất tuyệt vời nhưng cũng gây ra nhiều rắc rối thật đấy.

Thoát chết nhờ Facebook
 
Đối với cụ bà Cindy Lincoln (sống tại Mỹ) thì Facebook giống như “ân nhân cứu mạng” chứ không chỉ là mạng giao tiếp xã hội đơn thuần nữa. Vào buổi tối và ông chồng vừa đi vắng mấy ngày, sự cố bất ngờ xảy đến khi bà đang gập những chiếc khăn trong nhà.
 
Bà ngồi trên ghế và ngã xoài xuống đất. Trong tích tắc, bà vẫn kịp nghe thấy tiếng “crack” và hiểu rằng mình đang gặp rắc rối lớn rồi đây. Định gọi 911 nhưng khổ nỗi điện thoại lại đặt trong bếp, quãng đường quá xa với một người đang đau đớn vì gãy xương. Giữa lúc cùng quẫn, bà chợt nhớ đến chiếc laptop và tài khoản Facebook khởi tạo 2 tháng trước.
 
 
Bà Cindy Lincoln gắng sức bò tới chiếc bàn và cập nhật dòng trạng thái: “Hãy gọi 911. Tôi cần giúp đỡ” sau gần 10 tiếng kể từ lúc gặp nạn. Rất may, cô con dâu kịp thời nhìn thấy tin dữ và gọi xe cấp cứu. Sau sự cố này, bà Lincoln tuyên bố: “Nếu không có Facebook, chắc hẳn tôi đã đi rồi”.
 
1500 người đến dự sinh nhật
 
Thessa sống tại thành phố Hamburg (Đức) hẳn sẽ luôn dặn dò mình cẩn thận hơn khi gửi lời nhắn với Facebook. Chuyện cách đây chưa lâu, cô nàng lập event và mời bạn bè thông qua Facebook nhưng vô tình đặt chế độ "public" thay vì "private". Kết quả, rất nhiều người quen trên mạng đều tưởng rằng họ được mời dự tiệc sinh nhật của Thessa.
 
 
Mặc dù nhân vật chính đã phát hiện sai sót và thông báo hủy event, nhưng điều ấy không ngăn được hơn 1.500 người bạn nhiệt tình tụ tập trước cửa nhà Thessa để chúc mừng. Thậm chí, nhiều thành viên còn mang theo bánh kem, băng rôn, hát hò tưng bừng, quay clip…
 
 
Ngay lập tức, 100 cảnh sát có mặt nhưng chẳng thể giải tán đám đông ồn ào, nhốn nháo… Thessa đã không xuất hiện tại bữa tiệc vì phải về lánh tạm tại nhà bà ngoại. Sinh nhật đông thì vui thật đấy, nhưng... đông quá cũng rắc rối phết teen nhỉ?
 
Mất tiền trợ cấp
 
Phiền phức luôn xảy đến một cách rất bất ngờ. Với Nathalie Blanchard, vận rủi chính là những bức ảnh vui vẻ mà cô đăng trên Facebook của mình.
 
 
Chuyện rằng Blanchard vẫn nhận tiền trợ cấp hàng tháng của công ty bảo hiểm Manulife sau khi nghỉ việc tại IBM do chứng trầm cảm. Tuy nhiên, bộ ảnh rất hớn hở chụp trên bãi biển và trong quán bar đã chứng minh cô nàng hết đau ốm và thoát khỏi tình trạng trầm uất. Kết quả, khoản tiền trợ cấp bị cắt ngay sau đó.
 
Chú rể vẫn cố cập nhật Facebook trong đám cưới
 
Thông thường, sau phần tuyên bố của cha xứ, cặp tình nhân sẽ trao nhau nụ hôn nồng nàn trước mặt quan khách. Nhưng đối với một chú rể nghiền công nghệ thì lễ cưới cũng phải mang màu sắc mạng xã hội nữa í!
 
 
Trước lúc hôn cô dâu, chàng trai Dana Hanna (đang làm kỹ sư phát triển phần mềm) đã rút điện thoại để cập nhật tình trạng hôn nhân của mình trên Facebook và Twitter. Không những vậy, chú rể còn hào phóng đưa cô dâu một chú dế khác nhằm làm việc tương tự.
 
Chia tay vợ trên Facebook
 
 
Cặp đôi phía trên đã từng rất hạnh phúc nhưng rồi cũng phải nói lời chia tay. Tuy nhiên, họ lại tìm đến mạng xã hội như một giải pháp “thay lời muốn nói”. Cô Emma Brady, 35 tuổi, thực sự sốc toàn tập khi nhìn vào dòng trạng thái của chồng trên Facebook với nội dung: “Neil Brady ly hôn với Emma Brady”.
 
Bằng chứng ngoại phạm nhờ Facebook
 
 
Ngày 18/10/2009, Rodney Bradford bỗng dưng bị cảnh sát hỏi thăm vì tình nghi tham gia một vụ trộm lớn. Chắc hẳn anh chàng đã phải chịu nhiều rắc rối, thậm chí ngồi tù nếu không có Facebook. Chẳng là tối hôm trước, tại thời điểm 11h49', Rodney Bradford đã cập nhật dòng trạng thái: “Bánh của tôi đâu rồi?”. Dựa vào đó, luật sư đã chứng minh thời điểm cậu update thông tin trùng với lúc vụ án xảy ra. Dĩ nhiên, Rodney được… tha bổng ngay rồi.
 
Tìm thấy gia đình sau 22 năm thất lạc
 
Hồi 5 tuổi, Alex Anfuso (người Ý) đã bị bắt cóc tại Cairo (Ai Cập) và phải sống 22 năm xa cách gia đình. Khi trưởng thành, cậu bé thuở nào muốn tìm lại người thân thì những ký ức xa xưa chẳng còn nữa.
 
 
Nhờ vào Facebook, Alex Anfuso nhanh trí gửi tin nhắn cho rất nhiều người có chung họ Anfuso. Rất may mắn khi anh chàng đã tìm được nguồn gốc của mình, nhưng đáng tiếc vì người mẹ đã mất trước đó.