Khi những "ông trùm" công nghệ đồng loạt "chém gió"

Chungtuky27, Theo 10:30 26/04/2011

Dự đoán vốn luôn là một công việc rất chi… mạo hiểm. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Ngay cả dự đoán trong tương lai gần cũng rất khó chính xác. Bởi chỉ cần một sự kiện không giống như “tiên tri” từ trước thì lập tức những lời nói đó sẽ quay lại phản đòn vào chính người phát ngôn.
 
Các CEO, chủ tịch của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đôi khi cũng mắc phải tật "chém gió" như vậy. Có thể câu chuyện thốt ra trong lúc “hưng phấn” nhưng đôi khi cũng là bài diễn văn được chuẩn bị kỹ lưỡng.
 
Những cỗ máy phổ biến
 
 
Những chiếc máy điện toán trong tương lai sẽ không bao giờ nhẹ hơn 15 tấn”. Đấy là điều mà người ta đã nghĩ về tương lai của những cỗ máy có khả năng tính toán thay cho con người vào năm 1949. Khi đó, máy điện toán đầu tiên ENIAC (hoàn thiện năm 1947) có trọng lượng là 30 tấn. Dĩ nhiên, bạn dễ dàng chứng minh lập luận trên hoàn toàn sai khi nhìn vào mẫu laptop hiện tại của mình.
 
Dự đoán về máy tính
 
"Chẳng có lý do gì để người ta muốn một chiếc máy tính cá nhân cả". Một trong những lời lẽ hoa mĩ được ngài Ken Olsen – nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch sử hữu và đồng sáng lập của tập đoàn Digital Equipment Corporation – chia sẻ với mọi người vào năm 1977.
 
 
Ken Olsen mất ngày 6 tháng 2 năm 2011. Và dĩ nhiên, ông cũng hiểu được rằng phát biểu cách đây 34 năm của mình là đúng hay sai.
 
Bill Gates và hệ điều hành 32 bit
 
 
"Sẽ không bao giờ có một hệ điều hành trên nền tảng 32 bit do Microsoft phát triển" - nguyên văn trong câu nói của Bill vào năm 1989. Chẳng ai hiểu vì sao vị sáng lập Microsoft lại phát biểu như vậy. Người ta đã nhận thấy rõ những tiến bộ khi chuyển từ hệ điều hành 8 bit sang 16 bit và tất cả đều mong chờ một nền tảng 32 bit ra đời sau đó. Cuối cùng, chính ngài Bill lại tuyên bố về sự ra đời của nền tảng 32 bit mang tên Windows NT 3.1, ra đời 4 năm sau đó, tức năm 1993.
 
Vẫn là Bill Gates vào năm 2004
 
"Spam (thư rác) sẽ trở thành dĩ vãng trong 2 năm tới". Có lẽ khi được trở về quá khứ, câu nói này đáng được ngài Bill sửa chữa đầu tiên. Bởi 2 năm sau, tức năm 2006, lượng spam đã tăng khủng khiếp và vượt qua mọi kỷ lục trong các năm trước đó. Điều đen đủi ở chỗ, phát ngôn trên được trích dẫn trong bài phát biểu của Bill Gates tại Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ).
 
 
Trong năm 2004, Bill Gates cũng “chém gió” rằng công nghệ tìm kiếm mới của họ sẽ hất đổ Google bất cứ lúc nào. Nhưng đã 7 năm từ ngày đó, chúng ta vẫn chưa được chứng kiến cuộc lật đổ ngoạn mục này.
 
Robert Metcalfe và lời tiên tri về Internet
 
 
"Tôi chắc chắn rằng Internet sẽ sụp đổ vào năm sau (1996)". Có vẻ như Robert Metcalfe đã quá tin tưởng vào tài nghệ dự đoán tương lai của mình. Ông là nhà sáng lập công ty 3Com và phát minh kết nối Ethernet. Lời nhận định trên xuất hiện vào cuối năm 1995. Và dĩ nhiên, Internet vẫn sống khỏe và ngày càng lớn mạnh, vậy lời nói trên kia đích thực là… "chém gió" rồi.
 
Michael Dell và kế hoạch xóa sổ Apple
 
"Apple sẽ bị chính tôi đóng cửa. Tiền sẽ được trả lại cho các cổ đông". Nhà sáng lập kiêm CEO của hãng sản xuất máy tính Dell quả quyết rằng ông có khả năng khiến Apple phải dẹp tiệm chỉ trong thời gian ngắn sau đó.
 
 
Tuyên ngôn trên có lẽ đã trở thành sự thật nếu như các cổ đông tại "quả táo cắn dở" không mời Steve Jobs trở lại làm việc vào cùng năm đó.
 
Larry Ellison – CEO Oracle nói về điện toán đám mây
 
"Không hiểu điện toán đám mây là cái thể loại chết tiệt gì nữa. Chúng tôi sẽ không tham gia vào mặt trận này". CEO Larry Ellison của Oracle khẳng định như đinh đóng cột với báo chí như vậy vào tháng 9 năm 2008.
 
 
Tuy nhiên, tới tháng 9 năm 2010, tức đúng 2 năm sau khi chia sẻ tâm sự của mình, Ellison lại lớn tiếng cho biết: "Chúng tôi tin rằng điện toán đám mây sẽ là nền tảng giúp bạn sử dụng rất nhiều phần mềm khác nhau, đó là một môi trường thực thi toàn diện cho phép bạn chạy tất cả ứng dụng".
 
Steve Ballmer – CEO Microsoft nói về iPhone
 
Khi vừa lên chức CEO của Microsoft, Steve Baller liên tục chê bai iPhone khi sản phẩm này chuẩn bị được ra mắt. "iPhone ư? Rất tiếc là chúng chả có cơ hội nào trên thị trường di động mà Microsoft đang dẫn đầu. Thứ đồ đó sẽ chỉ giành được có 2 đến 3% và sẽ chết sớm chỉ trong 1 năm sau đấy là cùng".
 
 
Vậy mà Microsoft đã mất đi vị thế số 1 của mình trên thị trường di động. Thay vào đó, sự vươn lên mạnh mẽ của iPhone đang giúp Apple lên như diều gặp gió. Tính tới nay, iPhone vẫn đang là chiếc smartphone “nóng” nhất trên thị trường mobile đấy nhé.