Một người đàn ông Nhật Bản đã giấu thi thể cha mình trong tủ quần áo tại nhà trong hai năm sau khi ông qua đời vì không muốn chi trả chi phí tang lễ.
Hành động của người đàn ông này mới được đưa ra ánh sáng gần đây, thúc đẩy cảnh sát vào cuộc điều tra.
Theo báo cáo từ Fuji News Network, Nobuhiko Suzuki, 56 tuổi, đã không mở nhà hàng Trung Hoa của mình ở Tokyo trong một tuần, khiến hàng xóm lo ngại và sau đó đã liên lạc với cảnh sát.
Khi cảnh sát đến kiểm tra, họ phát hiện ra bộ xương của cha ông trong tủ quần áo. Suzuki đã giấu thi thể cha mình kể từ khi ông qua đời ở tuổi 86 vào tháng 1 năm 2023.
Trong khi hoàn cảnh xung quanh cái chết của người cha vẫn chưa rõ ràng, Suzuki khẳng định ông trở về nhà vào ngày hôm đó và phát hiện thi thể của cha mình.
Những người hàng xóm lo ngại khi Nobuhiko Suzuki không mở nhà hàng Trung Hoa của mình trong một tuần, khiến họ phải báo cho chính quyền. Ảnh: TBS
Những người hàng xóm lo ngại khi Nobuhiko Suzuki không mở nhà hàng của mình trong một tuần, khiến họ phải báo cho chính quyền. Ảnh: TBS
"Lễ tang rất tốn kém," ông thừa nhận khi giải thích quyết định giấu thi thể của mình.
Chính quyền cho biết Suzuki ban đầu cảm thấy tội lỗi về hành động của mình. Ông đã bị bắt và hiện đang bị điều tra vì cáo buộc biển thủ tiền lương hưu của cha mình.
Vụ việc đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng người dùng internet Nhật Bản. Một số người suy đoán rằng Suzuki muốn tiếp tục nhận tiền lương hưu của cha.
"Anh ta chỉ là một kẻ xấu đã giấu xác cha mình để hưởng lương hưu", một người dùng bình luận.
Tuy nhiên cũng có người bình luận về sự phức tạp và tốn kém khi làm đám tang tại Nhật Bản. Một người khác chia sẻ: "Khi cha tôi qua đời, bệnh viện thúc giục tôi tìm ngay một nhà tang lễ. Cuối cùng tôi đã chi hai triệu yên (363 triệu đồng). Lần đầu tiên mất đi một thành viên trong gia đình thật là choáng ngợp, với rất nhiều điều chưa biết."
Một người dùng thứ ba đề xuất: "Mọi người thường không biết phải làm gì sau khi người thân qua đời. Chúng ta cần một hệ thống kết nối họ với các mạng lưới hỗ trợ."
Các nhà chức trách cho biết Suzuki (ở trên) ban đầu cảm thấy tội lỗi về hành động của mình. Ảnh: TBS
Theo một cuộc khảo sát của công ty cung cấp dịch vụ tang lễ Nhật Bản San Holdings Inc., chi phí tang lễ trung bình ở Nhật Bản là khoảng 1,3 triệu yên (230 triệu đồng) sau đại dịch Covid-19. Con số này thể hiện mức giảm 156.000 yên so với chi phí trước đại dịch, vì nhiều người đã lựa chọn các đám tang đơn giản và ít tốn kém hơn.
Sự cố này không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Nhật Bản.
Năm 2023, một người đàn ông thất nghiệp 56 tuổi đã bị kiện vì giấu thi thể người mẹ 72 tuổi của mình tại nhà từ năm 2019 đến năm 2022 trong khi biển thủ khoảng hai triệu yên từ tiền lương hưu của bà trong thời gian đó.
Ông thú nhận tại tòa rằng ông đã giấu thi thể mẹ mình để tránh chi phí tang lễ và tiếp tục hưởng lương hưu của bà, vốn là nguồn thu nhập duy nhất của ông.
Nguồn: SCMP