Con trai 5 tuổi bị bệnh máu trắng, cả gia đình đi bán bánh trung thu kiếm tiền cấy ghép tủy

Tuấn Phạm, Theo Thời Đại 18:30 30/09/2017

Tuy biết là sẽ hết sức khó khăn, nhưng gia đình anh Đổng, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vẫn kiên trì đi bán bánh trung thu nhằm tiết kiệm tiền lo viện phí cho cậu con trai 5 tuổi bị mắc bệnh máu trắng.

Dạo gần đây, ở đầu phố của khu vực Đức Châu Lăng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc xuất hiện hàng bánh trung thu của anh Đổng Huy Lộ. Được biết, anh bán bánh kiếm tiền chữa bệnh cho con trai 5 tuổi bị bệnh máu trắng, mỗi hộp bánh có giá 10 tệ (tương đương 34 nghìn đồng) và mỗi chiếc bánh bán được sẽ trích ra 3 tệ (tương đương 10 nghìn đồng) cho phí chữa bệnh.

Con trai 5 tuổi bị bệnh máu trắng, cả gia đình đi bán bánh trung thu kiếm tiền cấy ghép tủy - Ảnh 1.

Tháng 3 vừa qua, bác sĩ chẩn đoán con trai anh Đổng là bé Đổng Vinh Huy bị mắc bệnh máu trắng. Anh đã đi khắp nơi vay tiền để chữa bệnh cho con, phí chữa bệnh mỗi ngày là 5.000 tệ (tương đương 17 triệu đồng). 

Hoàn cảnh gia đình anh vô cùng khó khăn, cha mẹ làm nghề nông nên thu nhập không đáng là bao, chưa tốt nghiệp cấp 2 anh đã phải đi làm kiếm tiền cùng gia đình. Từ khi nhận được kết quả xét nghiệm của con, anh Đổng từ bỏ công việc hiện tại là nhân viên mát-xa, cả gia đình anh không còn một nguồn thu nhập nào nữa.

Con trai 5 tuổi bị bệnh máu trắng, cả gia đình đi bán bánh trung thu kiếm tiền cấy ghép tủy - Ảnh 2.

Bố mẹ anh Đổng hiện tại đã ngoài 60 tuổi, sức lao động có hạn, nhưng vì muốn chữa bệnh cho cháu nên ông bà vẫn cố gắng dành dụm tiền từng ngày để cháu trai mình được khỏi bệnh. 

Bố anh, ông Đổng Phó Tường nay đã 66 tuổi, do bị thoát vị đĩa đệm nên không thể lao động chân tay, ông còn mắc bệnh tiểu đường nhưng không chịu đến bệnh viện để điều trị vì muốn dành tiền cho cháu. Mẹ anh, bà Sử Thu Linh đã 60 tuổi, vì cháu trai nên hàng ngày bà vẫn đi làm ở công trường, mỗi ngày nhận được 60 tệ (tương đương 205 nghìn đồng) tiền công. 

Con trai 5 tuổi bị bệnh máu trắng, cả gia đình đi bán bánh trung thu kiếm tiền cấy ghép tủy - Ảnh 3.

Anh Đổng cũng đã từng nghĩ đến rất nhiều cách kiếm tiền để chữa bệnh cho con, nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Phí cấy ghép tủy lên đến 30.000 tệ (tương đương 103 triệu đồng), việc bán bánh trung thu của anh sẽ phải rất lâu nữa mới có thể dành dụm đủ.

Cơ thể của bé Huy hiện tại rất yếu do bệnh tật, thân hình gầy trơ xương, bụng phình to, lộ xương sườn và đang mong đợi đến ngày đủ chi phí chữa bệnh. Rất mong rằng sẽ có nhiều người với lòng hảo tâm đến mua bánh để giúp đỡ gia đình anh.

Con trai 5 tuổi bị bệnh máu trắng, cả gia đình đi bán bánh trung thu kiếm tiền cấy ghép tủy - Ảnh 4.

Có lẽ phải rất lâu nữa anh Đổng mới tích đủ tiền lo viện phí cho con.