Mới đây, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra ở Thái Lan, khiến gia đình của nạn nhân vô cùng đau đớn. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh nên gần gũi con cái và hướng các em đến một lối sống lành mạnh, tích cực, tránh sa đà vào việc yêu đương quá sớm để tránh hậu quả xấu.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới được phát hiện vào đầu tháng 12 này. Cụ thể, vào thứ Hai, 1/12, cảnh sát tại đồn Khanna Yao, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã nhận được báo cáo từ ông Saiyon, 58 tuổi, yêu cầu điều tra một căn hộ trong tòa nhà Eua Arthorn Koobon 27, đường Tha Raeng, quận Bang Khen của Bangkok.
Khi đến nơi, ông Saiyon thông báo với cảnh sát rằng ông không thể liên lạc với cô con gái tuổi teen của mình trong khoảng hai tuần. Sau đó, ông mới phát hiện ra rằng con gái mình đang ở cùng bạn trai, Thanathan, 34 tuổi, trong căn hộ nói trên.

Hiện trường vụ việc tại Thái Lan.
Ông Saiyon đã đến tận nơi, gõ cửa phòng nhưng không nhận được phản hồi, và một người hàng xóm cho biết có mùi hôi thối bốc ra từ phòng. Lo sợ cho sự an toàn của con gái, ông đã liên lạc với cảnh sát để được giúp đỡ. Khi cảnh sát đến, họ gọi Thanathan. Dưới áp lực của cảnh sát, gã đàn ông này đã mở cửa và hắn ta đã bị bắt giữ ngay lập tức. Bên trong, cảnh sát tìm thấy thi thể của con gái ông Saiyon là Irin, nằm trong phòng ngủ, được phủ một tấm chăn.
Thanathan đã thú nhận việc hành hung Irin vào ngày 16 tháng 11, dẫn đến cái chết của nạn nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên thay vì báo cảnh sát, anh ta đã giữ thi thể bên trong phòng cho đến khi cảnh sát đến. Nghi phạm đã bị bắt giữ và sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác của cái chết trước khi các hành động tiếp theo được thực hiện.