Con gái luộc vịt cho bố bồi bổ, mở vung nồi ra xem, ông bố "đứng hình" vì cảnh tượng trước mắt

Phương Nga, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:06 31/08/2021

Cảnh tượng trong nồi khiến cho người bố dù cảm động trước thành ý của con gái nhưng cũng không khỏi "dở khóc dở cười".

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) mới đây đăng tải một thông tin thú vị về trải nghiệm của một cặp bố con ở nước này.

Vì thấy bố làm việc rất vất vả, bé gái trong câu chuyện này đã quyết định dành tặng một món quà bất ngờ.

Ý tưởng trong đầu của cô bé chính là luộc một con vịt để bố tẩm bổ. Vì vậy, cô bé đã tìm cách bắt vịt để chế biến.

Khi ấy, người bố tưởng rằng con gái chỉ đang nghịch ngợm mà thôi. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cô con gái đã chạy đến bên bố và nói với rằng mình đã luộc vịt xong. Nghe được những lời ấy, ông bố liền "đứng hình" ngay lập tức.

Bởi lẽ, chưa nói tới việc con gái có biết nêm nếm thành món ngon hay không, chỉ riêng việc cô bé chưa làm những bước cơ bản như vặt lông, cắt tiết... thì sao luộc được.

Cảm thấy bất ổn, người bố vội bảo con gái dẫn mình đi xem nồi thịt vịt. Thế nhưng sau khi vào bếp, anh khá ngạc nhiên khi thấy bếp rất gọn gàng ngăn nắp, không hề lộn xộn như anh đã tưởng tượng.

Con gái luộc vịt cho bố bồi bổ, mở vung nồi ra xem, ông bố đứng hình vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Ảnh: Nguồn Sina

Lúc này, con gái liền tỏ vẻ bí hiểm, bất ngờ nhấc một cái vung nồi khá nặng lên và vui vẻ khoe thành quả với bố.

Nhìn cảnh tượng bên trong chiếc nồi, người bố không khỏi bật cười. Bởi bên trong chiếc nồi là một con vịt vẫn còn sống. Ơn giời, may mà cô bé đã quên không bật bếp chứ nếu lửa đã nổi lên, có lẽ con vịt đã phải đón nhận kết cục đau thương.

Và có vẻ như con vịt cũng chẳng có phản ứng gì là hoảng hốt, nó thậm chí còn thoải mái sải cánh ra rồi quay sang nhìn hai người họ.

Mặc dù trong lòng cũng xúc động trước thành ý của con gái, thế nhưng người bố quả thực không biết con gái đang muốn làm món vịt luộc hay tắm cho vịt đây.