Con gái dù có cố gắng như nào cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình, trừ khi họ không muốn rời đi

Ngọc Vũ - Design: Bi, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 23/02/2017

Con gái đừng cố gắng hy sinh quá nhiều nữa, khi đàn ông đã muốn ra đi, không gì có thể níu giữ được họ. Nhưng nếu họ sẵn sàng ở lại, thì chẳng điều gì có thể kéo họ rời đi. Con gái hãy cứ sống thật nhẹ nhàng, thanh thản, không cần gồng mình kìm giữ một người vốn chẳng để tâm nơi ta.

Có một sự thật cay đắng mà con gái phải chấp nhận:

Dù bạn có trở nên xinh đẹp như thế nào, tốt bụng ra sao thì bạn cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình được, trừ khi chính bản thân họ không muốn ra đi.

Con gái dù có cố gắng như nào cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình, trừ khi họ không muốn rời đi - Ảnh 1.

Trên đời này chẳng thiếu những câu chuyện tình yêu cổ tích, chàng và nàng bên nhau những lúc cơ hàn, rồi cả hai cùng vun vén, cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng chuyện phản bội lẫn nhau sau khi bắt đầu có chút tài sản, danh tiếng lại cũng chẳng phải là hiếm. Người ta quên đi những năm tháng nghèo khó, chia nhau từng miếng ăn, ngụm nước, những đêm mưa dột mái nhà nước chảy tong tong, những tối ôm bụng đói nhìn vào nhà hàng sang trọng với ánh mắt thèm khát, những tấm thiệp vụng về, những bông hoa được mua bằng cả tháng lương ki cóp, những lời hứa, lời thề sẽ cố gắng chèo chống vượt qua.

Tất cả những thứ ấy chẳng còn nghĩa lý gì khi họ đã thoát khỏi cảnh cơ hàn. Lời hứa ngày hôm qua như cánh bồ công anh, bay về tận phương trời nào không ai hay biết.

Làm phận con gái, hết lòng tin tưởng người đàn ông của mình, chẳng có gì sai khi mơ về một tương lai sáng lạn. Những người con gái ấy sắt son chung thuỷ, một lòng một dạ nguyện lui về phía sau để hỗ trợ cho người đàn ông của mình được toả sáng. Thế nhưng đáp lại tấm chân tình ấy của họ, lại là sự ra đi không chút nuối tiếc, không chút hối hận của đám đàn ông bạc tình.

Con gái dù có cố gắng như nào cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình, trừ khi họ không muốn rời đi - Ảnh 2.

Nhiều người không hiểu chuyện, lại trách người con gái không đủ tốt, không đủ đẹp để níu giữ bước chân chỉ chực vội chạy ra khỏi tình yêu. Nếu đúng như thế thì chẳng có gì đáng trách, nhưng hãy nghĩ lại xem, tất cả các cô gái bị phản bội ấy, họ có điểm gì đáng chê trách hay không?

Họ chấp nhận làm hình bóng mờ nhạt, thậm chí lui về phía sau để hỗ trợ cho người đàn ông được thoả sức tung hoành ngang dọc.

Họ chấp nhận làm những việc tay chân nặng nhọc, chăm lo cho gia đình từ A-Z để người đàn ông của mình có thể toàn tâm toàn ý làm việc.

Họ chấp nhận từ bỏ công việc yêu thích, những đam mê, sở thích cá nhân để làm người mẹ hiền, người vợ đảm, để người đàn ông của họ lo những thứ bên ngoài kia.

Họ mới chỉ là những cô gái hai mươi tuổi, nhưng cũng có thể là một người phụ nữ đằm thắm đã trải qua nhiều sóng gió trong đời. Nhưng tựu chung lại, dù họ cố gắng để trở nên xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, biết chịu đựng và hy sinh đến đâu, thì họ cũng không thể kìm chân người đàn ông của mình một khi người ấy đã muốn rời đi.

Con gái dù có cố gắng như nào cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình, trừ khi họ không muốn rời đi - Ảnh 3.

Nhan sắc hay học thức hay tính nết của người con gái không phải là con át chủ bài trong một mối quan hệ. Mà tất cả phụ thuộc vào người đàn ông. Chỉ khi bản thân họ muốn ở lại, họ mới không bỏ đi. Còn khi họ chẳng còn tha thiết gì nữa, thì tất cả việc làm của phụ nữ đều là vô nghĩa với họ.

Tôi có một người chị vô cùng xinh đẹp, vô cùng giỏi giang, làm việc cho một công ty đầu tư nước ngoài với mức lương tính bằng chục ngàn đô mỗi tháng, khi về nhà lại làm tròn vai mẹ hiền vợ đảm, chẳng có gì đáng chê trách. Thế mà chồng chị vẫn ngoại tình, vẫn chọn bước ra khỏi ngôi nhà là mơ ước của nhiều người, để chạy theo người con gái khác mà không chút nào tiếc nuối.

Người phụ nữ rất dại khi dùng những kỷ niệm xưa cũ để níu kéo người đàn ông của mình. Đàn ông là động vật máu lạnh, những gì đã qua họ sẽ không bao giờ nhớ tới, họ phũ phàng đến mức đứng cạnh họ cũng đủ rét run. Níu kéo người đàn ông bằng những kỷ niệm chỉ khiến họ thêm chán ghét người phụ nữ đã từng kề cận bên mình. 

Thế đấy, làm phụ nữ đã khổ, càng cố gắng hy sinh thì càng khổ hơn. 

Con gái dù có cố gắng như nào cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình, trừ khi họ không muốn rời đi - Ảnh 4.

Con gái ngày nay luôn đề cao chủ nghĩa độc thân cũng là vì họ nhìn thấy quá nhiều những mảnh đời bất hạnh trong tình yêu và hôn nhân. Họ hoang mang, lạc lõng không biết phải làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc cho mình. Dù có hoàn hảo đến đâu thì với người đàn ông cũng là không đủ.

Vì thế con gái đừng cố gắng hy sinh quá nhiều nữa, khi đàn ông đã muốn ra đi, không gì có thể níu giữ được họ. Nhưng nếu họ sẵn sàng ở lại, thì chẳng điều gì có thể kéo họ rời đi. Con gái hãy cứ sống thật nhẹ nhàng, thanh thản, không cần gồng mình kìm giữ một người vốn chẳng để tâm nơi ta. 

Con gái dù có cố gắng như nào cũng không thể giữ chân người đàn ông của mình, trừ khi họ không muốn rời đi - Ảnh 5.