Con gái bị bắt cóc ngay trước cửa nhà từ lúc 2 tuổi, cha mẹ miệt mài tìm kiếm suốt 22 năm và cuộc hội ngộ đầy nước mắt

Jessie, Theo Tổ Quốc 14:28 15/06/2020

Trong suốt từng ấy năm, ông bà vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng có thể tìm lại con gái của mình, đồng thời luôn cố gắng giữ nguyên cảnh quan của ngôi nhà giống như thời điểm con gái mất tích, để mong muốn cô có thể nhận ra khi trở về.

Sáng ngày 9/6, đôi vợ chồng già gồm người đàn ông họ Đường cùng vợ là người phụ nữ họ Tiêu đang sinh sống tại quận An Châu, thành phố Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã gặp lại cô con gái tên Nhiễm Nhiễm mất tích từ 22 năm trước tại sở cảnh sát ở Thành phố Bắc Kinh.

Người phụ nữ họ Tiêu cho đến tận hôm nay vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng hôm sự việc xảy ra. "Khoảng 11h50 ngày 28/10/1998, khi đó là lúc gần giờ ăn trưa, tôi bỗng nhiên không thấy cô con gái đang chơi trước cửa nhà đâu nữa" - bà nói.

Người đàn ông họ Đường nhớ lại: "Lúc tôi nghe được tin liền chạy ngay về nhà. Con gái tôi lúc đó mới khoảng hơn 2 tuổi, rất có thể đã bị kẻ xấu bắt cóc đi rồi". Hôm đó hai vợ chồng ông đã đi khắp thôn tìm kiếm, nhưng rốt cuộc cũng không thấy tung tích con gái, nên ông bà đã đến công an An Châu báo án.

Vì để tìm được con gái, họ đã ngồi đợi ở ga Miên Dương suốt 7 ngày trời, chỉ cần nhìn thấy đứa trẻ nào giống với con gái liền chạy tới xác nhận. Ông bà còn làm rất nhiều tờ rơi in thông tin của con gái đi phát khắp nơi, thậm chí còn sang tỉnh khác tìm nhưng cũng không có chút tin tức gì.

Trong suốt từng ấy năm, ông bà vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng có thể tìm lại con gái của mình, đồng thời luôn cố gắng giữ nguyên cảnh quan của ngôi nhà giống như thời điểm con gái mất tích, để mong muốn cô có thể nhận ra khi trở về.

Con gái bị bắt cóc ngay trước cửa nhà từ lúc 2 tuổi, cha mẹ miệt mài tìm kiếm suốt 22 năm và cuộc hội ngộ đầy nước mắt - Ảnh 1.

Gia đình Nhiễm Nhiễm đoàn tụ tại trụ sở cảnh sát ở Bắc Kinh.

Quá trình tìm kiếm của cảnh sát

Ông Hồ Tường Vũ - đội trưởng của phòng điều tra tội phạm công an thành phố Miên Dương cho biết, từ tháng 11 năm 2009, cơ quan công an đã thu thập mẫu ADN của vợ chồng người đàn ông họ Đường, nhưng suốt thời gian sau đó cũng chưa có tin tức gì.

Cho đến tháng 10 năm 2019, cô gái họ Vương (quê tại tỉnh Hà Bắc) đang làm việc tại Bắc Kinh do có bạn cùng phòng là nạn nhân trong một vụ án hình sự, nên cô cũng bị cảnh sát yêu cầu lấy mẫu máu. Ông Hồ Tường Vũ cho biết, ngay sau khi đưa chỉ số máu của cô gái vào kho dữ liệu, hệ thống đã tự động tiến hành phân tích đối chiếu, xác định được cô gái họ Vương chính là con gái đã mất tích của vợ chồng người đàn ông họ Đường.

Trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh, ông Hồ Tường Vũ đã liên hệ rất nhiều lần với cô gái họ Vương về thông tin này, ban đầu cô còn cho rằng ông là kẻ lừa đảo, cho đến khi biết được sự thật từ người mẹ nuôi, cô mới đồng ý hẹn gặp bố mẹ đẻ tại Bắc Kinh.

Mẹ nuôi của Nhiễm Nhiễm nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt vào năm 1999, trên người cô bé đầy vết sẹo cũ và cả những vết thương chưa lành. Trước đó bà đã có 2 người con trai nhưng luôn muốn sinh thêm 1 cô con gái, nhưng do sức khỏe không cho phép nên bà đã quyết định nhận nuôi cô bé.

Lúc đó cô bé chỉ biết nói tiếng địa phương vùng Đông Bắc nên bà không hề nhận ra cô đến từ Tứ Xuyên. Dựa vào thời gian Nhiễm Nhiễm mất tích cho đến lúc được nhận nuôi, có lẽ cô đã bị bắt cóc đến Đông Bắc trước rồi sau đó mới đến Hà Bắc.

Sau 22 năm tìm kiếm, vợ chồng người đàn ông họ Đường cuối cùng cũng tìm thấy cô con gái Nhiễm Nhiễm của mình. Ông bày tỏ: "Thực sự rất cảm ơn họ, sau khi con gái đến Hà Bắc đã sống tốt hơn rất nhiều". Hai bên bố mẹ của cô thống nhất, dù sau này Nhiễm Nhiễm muốn sống cùng ai cũng đều sẽ tôn trọng quyết định của cô.

(Theo Huaxi, Sina)