Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/01/2017

Là con gái thì đừng mãi vùi mình vào những nỗi buồn dai dẳng của năm cũ đã qua, đã tới lúc cho mình cơ hội mới rồi đấy!

Là con gái, ai trưởng thành mà trong đời chẳng gặp chuyện gì buồn bã hay khó khăn. Trưởng thành, đồng nghĩa với việc ta phải đối mặt với rất nhiều nỗi buồn mà dù có muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được.

Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa! - Ảnh 1.

Con gái à, thanh xuân thật ngắn, khi chúng ta dành thời gian tổn thương vì cuộc đời quá lâu, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ rơi bản thân mình.

Là con gái sẽ có những ngày để mình trôi vô định theo dòng chảy cuộc sống, cái cảm giác tù đọng khi thức giấc với bốn bức tường câm lặng, hé cửa ra là sóng âm thanh hỗn độn của đường phố xô vào. Những bình minh lặp đi lặp lại không bao giờ nhìn được mặt trời lên, vội vã áo quần, vội vã tất giày, vội vã phấn son rồi ào ra đường, ào qua ngày, qua tháng, qua năm.

Trái tim nàng đã đủ mệt chưa? Đôi chân nàng còn bước tiếp được nữa không? Bàn tay nàng còn đủ mạnh để níu kéo những thứ không thuộc về mình nữa không? Vậy sao con gái cứ mãi vùi mình vào những nỗi buồn dai dẳng.

Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa! - Ảnh 2.

Hãy ôm trọn vòng quay của thời gian khi thanh xuân chưa vụt mất, hãy dại khờ vừa đủ, và đừng vì thương tổn mà buông lơi…

Là con gái, có đôi khi lại rất muốn xin lỗi bản thân mình. Xin lỗi vì luôn để bản thân buồn bực vô cớ, vì luôn đem lại quá nhiều áp lực cho chính mình. Xin lỗi vì những khi quan tâm quá nhiều tới người khác mà lại quên mất phải chăm sóc bản thân, vì không thể làm được những ước mơ khát vọng của mình, vì luôn nói xin lỗi người khác mà quên đi mất bản thân mình.

Cuộc sống bên ngoài vẫn tuần hoàn trôi vậy mà cô gái vẫn đứng đó chỉ nhận lại những tổn thương không đáng có. Thanh xuân vốn dĩ là phải nhiều màu sắc, hà cớ gì bạn phải nhuốm một màu trầm cho những tháng ngày của tuổi trẻ.

Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa! - Ảnh 3.

Nhân lúc tuổi còn trẻ và chân còn chạy được, hãy rong chơi, khi còn có thể rong chơi.

Đời người, ai cũng ít nhất trải qua một lần thất bại. Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ, chỉ đáng buồn nếu bạn gục luôn sau những cú ngã thất bại. Có cô gái thích đứng im một chỗ để hạnh phúc tìm kiếm, nhưng lại có người dù biết rằng sẽ bị tổn thương, sẽ bị vấp ngã vẫn bất chấp tất cả mà tiến về phía trước.

Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa! - Ảnh 4.

Bởi vì hạnh phúc nào có ai chọn lựa được hộ ai, muốn nó thuộc về mình thì phải tự giành lấy thôi các cô gái à!

Con gái – là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho một nửa thế giới còn lại. Vì vậy, con gái chúng ta có quyền kiêu hãnh, có quyền vứt bỏ và xé toạc những dằn vặt, đau khổ để tìm kiếm số phận mới bằng chính trái tim mình.

Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa! - Ảnh 5.

Cười lên nhé, con gái, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn và cho mọi người.

Con gái à! Năm mới rồi, đừng u sầu nữa! - Ảnh 6.

Cuộc đời mỗi người, có thể có nhiều giông tố nhưng chỉ cần chúng ta tin và kiên nhẫn vào những điều mình mong muốn thì bạn sẽ làm được

Năm mới tới rồi, hãy cho mình thêm một cơ hội thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những hố than đã tàn tro. Bắt đầu một khởi đầu mới, hành trình mới bạn không cần mang nhiều đồ đạc đâu, có bao nhiêu động lực tranh thủ nhét chật chỗ trống trong ba lô, cất chúng vào chỗ tiện tay nhất bởi đi đường phải xài.

Mua ngay sản phẩm Clear Hoa Anh Đào phiên bản đặc biệt 2017 với những thông điệp ý nghĩa tiếp lửa cho các cô nàng để có một năm mới khởi sắc. Không chỉ thế, bạn còn nhận được quà tặng ý nghĩa là một bao da passport xinh xắn.

Có 4 loại gồm 4 slogan khác nhau cho bạn lựa chọn

  • #1: Tạo sự khác biệt để khẳng định chính mình
  • #2: Muốn thành công không chỉ tốt nhất, mà phải tốt hơn mỗi ngày
  • #3: Vượt qua vùng an toàn để tạo bước đột phá
  • #4: Sống chất là sống thật với chính mình

Tìm hiểu chi tiết chương trình tại: https://tiki.vn/dau-goi-clear-hoa-anh-dao-370g-phien-ban-dac-biet-2017-p305075.html.