Con đỗ ĐH, mẹ tổ chức tiệc chúc mừng linh đình như đám cưới, lên sân khấu khoe thành tích của con thì nhận về cái kết ê chề

Đông, Theo Phụ nữ mới 12:02 02/08/2024
Chia sẻ

Bạn nghĩ sao về vụ việc này?

Đối với nhiều phụ huynh Trung Quốc, việc con đỗ vào các trường đại học top đầu đồng nghĩa với việc tương lai của con sẽ vô cùng rộng mở. Vậy nên, khi biết con đỗ vào các trường 985 và 211 (985 và 211 là 2 đề án xây dựng các trường đại học trọng điểm hướng tới mục tiêu đạt đẳng cấp thế giới của Trung Quốc. Dự án đề xuất danh sách các trường nằm trong diện được chính phủ ưu tiên phát triển), y như rằng nhiều phụ huynh sẽ mở tiệc linh đình, mời họ hàng, bạn bè, làng xóm để chung vui.

Tuy nhiên, không ít trường hợp cha mẹ mở tiệc để ăn mừng thành tích của con nhưng cái kết nhận về lại ê chề. Vụ việc mới đây của một gia đình Trung Quốc là một ví dụ.

Theo đó, con của cô Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) năm nay đỗ vào trường Đại học Thông tin Kỹ thuật Thành Đô. Giống như tâm lý của biết bao ông bố bà mẹ khác, khi hay tin con trúng tuyển trường top, ai cũng muốn tổ chức một bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều quan khách để chứng kiến thành tựu của con, và bà mẹ này cũng không phải ngoại lệ.

Trong ngày tổ chức lễ chúc mừng cho thành tích của con, cô Lý chưng diện một bộ trang phục vô cùng chỉnh tề, kiểu cách. Đến giữa buổi tiệc, cô Lý có đại diện gia đình đứng lên bục phát biểu trước thành tích của con. Cô nói một cách sôi nổi, hào hứng kể về quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của con để thi đỗ vào Đại học Thông tin Kỹ thuật Thành Đô.

Con đỗ ĐH, mẹ tổ chức tiệc chúc mừng linh đình như đám cưới, lên sân khấu khoe thành tích của con thì nhận về cái kết ê chề- Ảnh 1.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như quan khách ở bên dưới chẳng ai mảy may quan tâm đến những gì cô Lý đang nói. Người thì mải ăn, người thì nói chuyện hồ hởi với nhau... không ai ngó ngàng đến cô Lý trên sân khấu.

Sau khi được lan truyền, cảnh tượng này khiến không ít netizen bàn tán. Một bữa tiệc vốn được tổ chức để chúc mừng sự nỗ lực của các học sinh, ấy thế mà lại trở thành bữa tiệc cá nhân của các khách mời.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Dù gì thì gì, lúc người mẹ này phát biểu các quan khách cũng phải để ý chút chứ. Đấy là phép lịch sự tối thiểu luôn.

- Xem mà thương người mẹ vô cùng, mục đích của cô chỉ là mong muốn mọi người biết đến sự nỗ lực của con thôi mà.

- Thử đặt mình vào vị trí của người mẹ, không biết người mẹ sẽ nghĩ gì khi chẳng ai quan tâm đến lời mình nói. Nó cũng chẳng khác gì việc mọi người chẳng quan tâm đến thành tích của bạn học sinh kia, đi đến đâu chỉ vì trách nhiệm, chỉ vì được mời thôi hay sao ý.

Con đỗ ĐH, mẹ tổ chức tiệc chúc mừng linh đình như đám cưới, lên sân khấu khoe thành tích của con thì nhận về cái kết ê chề- Ảnh 2.

Ngược lại, cũng không ít người cho rằng gia đình đang tổ chức tiệc linh đình quá mức cần thiết. Trong số những người được mời đó, khả năng sẽ có con, cháu của khách mời năm nay cũng thi đại học. Nếu chẳng may con, cháu họ không đỗ đạt, thì họ sẽ ngượng ngùng và xấu hổ như thế nào khi dự lễ ăn mừng đỗ đại học của người khác:

- Cần gì phải làm tiệc mừng thi đỗ đại học linh đình như tổ chức đám cưới vậy chứ?.

- Gia đình và bạn bè tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm là được rồi, đằng này tổ chức rầm rộ quá thế.

- Đại học cũng chỉ là điểm khởi đầu của cuộc đời mà thôi.

- Trước kia việc thi đỗ đại học top chỉ tổ chức một cách giản dị, giờ ai cũng muốn làm to chuyện lên. Như vậy, tiệc mừng thi đậu còn ý nghĩa gì nữa?

Bạn nghĩ sao về vụ việc này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày